Alireza Beiranvand

Thủ môn ĐT Iran: Gã quét đường từng khiến Ronaldo khóc lặng

Bạch Lang
15:46 ngày 13-01-2019
Câu chuyện về thủ môn Alireza Beiranvand của ĐT Iran giống như những truyện cổ tích trong đêm Ba Tư huyền ảo. Từ một anh chàng quét rác ngoài đường phố anh đã vươn mình thành một ngôi sao tại World Cup.
Thủ môn ĐT Iran: Gã quét đường từng khiến Ronaldo khóc lặng
Cậu bé du mục đam mê trái bóng
Beiranvand sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Sarab-e Yas (Lorestan, Iran) trong một gia đình du mục và trải qua những năm đầu tiên trong nghèo khó. Là con trai cả trong gia đình, anh buộc phải làm việc để kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ.

Trong thời gian rảnh rỗi, cậu bé chỉ có thể tìm thấy niềm vui khi chơi bóng đá và một môn thể thao của Iran có tên Dal Paran. Dal Paran là một trò chơi mà bạn phải ném những viên đá tới khoảng cách xa nhất có thể. Không ai nghĩ rằng môn thể thao này liên quan tới bóng đá và nó đã giúp ích rất nhiều cho Beiranvand trong giai đoạn về sau của sự nghiệp.


Khi lên 12 tuổi, Beiranvand tham gia một đội bóng trong vùng và khởi đầu ở vai trò tiền đạo. Sau đó, thủ môn của họ bị chấn thương và anh phải thử sức ở vị trí này. Tuy nhiên, cha của Beiranvand, ông Morteza, đã kịch liệt phản đối và bắt anh phải làm một người dân du mục bình thường.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Beiranvand đã kể lại: “Cha tôi không thích bóng đá chút nào và ông ấy luôn yêu cầu tôi phải làm việc. Ông ấy thậm chí còn xé quần áo, găng tay thi đấu của tôi và tôi đã phải chơi với đôi tay trần”. 

Một mình lên thủ đô tìm cơ hội
Sau đó, Beiranvand đã chạy trốn khỏi nhà của mình đến Tehran, để tìm kiếm cơ hội tại một trong những câu lạc bộ ở đây. Thậm chí anh đã phải vay tiền từ một trong những người thân của mình. 

Trên đường đến thủ đô của Iran bằng xe buýt, chàng trai trẻ tình cờ gặp được Hossein Feiz, một huấn luyện viên bóng đá. Ông này cho biết có thể giúp Beiranvand được đào tạo bóng đá bài bản nhưng đổi lại anh phải đưa cho ông 200.000 Toman (khoảng 30 bảng Anh). 

Tuy nhiên, anh đến chỗ ngủ còn chả có thì lấy đâu ra số tiền lớn đến như vậy. Những ngày mới đến Tehran, Beiranvand đã phải ngủ nhiều ngày dưới chân tháp Azadi. 


Anh đã từng được một trong những chủ cửa hàng gần đó cho phép ngủ nhờ nhưng cuối cùng lại chọn không di chuyển đến đó để được ở gần câu lạc bộ nơi anh đang thử việc.

Ban ngày Beiranvand đã phải làm thêm nhiều công việc như ở xưởng may, rửa xe, giao Pizza và cả dọn rác đường phố để vừa trang trải cuộc sống, vừa theo đuổi môn bóng đá trước khi bước lên con đường chuyên nghiệp.

"Tôi ngủ ngay ở cửa câu lạc bộ và khi thức dậy vào buổi sáng, tôi nhận ra có khá nhiều tiền lẻ mà người ta để lại bên cạnh", anh nói trong cuộc phỏng vấn. "Họ nghĩ tôi là một kẻ ăn xin! Nhưng có sao đâu. Dù sao thì cũng có một bữa sáng ngon miệng lần đầu tiên sau thời gian dài phải nhịn đói".

Những ngày đầu gian khó
Sau nhiều tháng ngày kiên trì, Beiranvand cuối cùng đã được trao cho một cơ hội bởi vị huấn luyện viên mà anh gặp trên hành trình đi xe buýt đến Tehran. Đồng thời anh cũng được một trong những đồng đội mời làm việc tại một công ty may mặc. Sau đó, anh bắt đầu làm việc tại một công ty rửa xe, nơi mà huyền thoại bóng đá Iran, Ali Daei, đã từng một lần đến thăm.

Bất ngờ gặp được kỷ lục gia ghi bàn của bóng đá Iran, Beiranvand bỡ ngỡ đến mức chẳng dám nói chuyện với ông. "Tôi biết nếu tôi bắt chuyện với Daei, ông ấy có thể sẽ giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp nhưng như thế thật quá xấu hổ. Vả lại tôi nghĩ mình nên tự tìm cách khẳng định bản thân hơn là đi nhờ vả", anh kể lại.


Khó khăn lớn nhất của Beiranvand vẫn là tìm một nơi để ngủ qua đêm. Đầu tiên, Naft-e-Tehran, câu lạc bộ mà Beiranvand xin gia nhập vào năm 2011, đã cho phép anh ở tạm trong phòng cầu nguyện. Anh cũng xin được việc làm tại một cửa hàng pizza và dọn dẹp đường phố vào buổi đêm. Nhưng cũng vì thế mà anh không đủ thể lực để tập luyện và bị Naft-e-Tehran loại bỏ.

Beiranvand muốn gia nhập Homa nhưng huấn luyện viên của họ đã quyết định không cung cấp cho anh một bản hợp đồng thử việc. Anh buộc phải trở lại Naft-e-Tehran và từ đây sự nghiệp mới bắt đầu sang trang.

Sự nghiệp cất cánh
Beiranvand có trận ra mắt đội 1 Naft-e-Tehran vào ngày 25/10/2011 tại cúp Hazfi và từ đó chiếm luôn suất bắt chính. Anh cũng được triệu tập vào đội hình ĐT U20 Iran tham dự giải U19 châu Á 2010 và ĐT U22 Iran dự vòng loại U22 châu Á năm 2013.

Anh ra mắt ĐTQG Iran vào tháng 4/2014 nhưng không được vào danh sách cuối cùng dự World Cup trên đất Brazil. Beiranvand sau đó triệu tập tham dự Asian Cup 2015 và dần chứng tỏ được năng lực.

Trước trận đấu gặp ĐT Guam tại vòng loại World Cup 2018, thủ môn số 1 của ĐT Iran khi đó là Alireza Haghighi gặp rắc rối về giấy tờ và không được cấp visa. Beiranvand vì thế lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát. Những màn trình diễn ấn tượng sau đó giúp anh chiếm được suất bắt chính và cùng "Những chú sư tử Melli" lên đường tới nước Nga dự VCK World Cup 2018.


Dù Iran bị loại ngay từ vòng bảng do phải đối đầu với những ông lớn như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha nhưng họ đã để lại ấn tượng rất tốt tại giải đấu trên xứ bạch dương. 

"Những chú sư tử Melli" ra quân bằng thắng lợi 1-0 trước Morocco, chỉ chịu thúc thủ 0-1 trước Tây Ban Nha và cầm hòa 1-1 đầy quả cảm trước ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha. 

Người góp công lớn nhất chính là Beiranvand với những pha bay lượn không tưởng trong khung thành. Ngay cả siêu sao Cristiano Ronaldo cũng không thể ghi bàn vào lưới của anh từ chấm phạt đền.


Hiện tại, người gác đên 26 tuổi này đang thi đấu cho Persepolis FC và thậm chí còn được đề cử vào danh sánh FIFA The Best 2017, trở thành cầu thủ người Iran đầu tiên đạt được kỳ tích này.

Chia sẻ về cuộc đời của mình, Beiranvand nói: “Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Nhưng tôi không có ý định quên chúng bởi nhờ chúng mà tôi trở thành con người như hiện tại”.

Giờ đây, ước mơ của Beiranvand là vô địch Asian Cup 2019 và tìm kiếm một cơ hội sang châu Âu thi đấu. Đúng như một người du mục, hành trình của anh không bao giờ dừng lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x