Ở EURO 2020, Braithwaite đã cùng ĐT Đan Mạch lọt vào tới tận trận bán kết trước khi thất thủ 1-2 dưới tay ĐT Anh. Đây là giải đấu mà Eriksen phải sớm rời cuộc chơi do bị đột quỵ trong trận Đan Mạch để thua Phần Lan 0-1 ngay ở lượt mở màn.
Trong đoạn clip mới được tờ Marca chia sẻ, Braithwaite đã nói về khoảnh khắc Eriksen đổ gục xuống sân mà không va chạm với ai như sau: "Đó là một trong những trải nghiệm khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Thật không thể tin là sự kiện thể thao quan trọng bậc nhất trong lịch sử Đan Mạch lại biến thành cơn ác mộng theo cách đó".
"Những gì xảy ra trong buổi tối hôm ấy thực sự khiến nhiều người, trong đó có tôi bị sốc. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng, chắc chắn có một thời khắc tôi nhìn vào Eriksen và thấy rằng anh ấy đã sang thế giới bên kia".
"Khi nhìn vào một xác chết, bạn luôn tin vào cảm giác của mình. Tôi biết mình thấy điều gì và tin rằng mình đã đúng. Lúc nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, tôi lập tức cầu nguyện cho Eriksen. Tôi cho rằng đó là điều duy nhất mình có thể làm vào lúc đó. Khi rơi vào hoàn cảnh bất lực, bạn chỉ có thể đặt niềm tin vào Chúa mà thôi".
"Ngay sau khi Eriksen đổ gục xuống sân, tất cả các bác sỹ của chúng tôi đã chạy vào cấp cứu cho anh ấy. Đó là hình ảnh đáng sợ mà tôi không muốn ai phải xem. Rất may là sau đó Eriksen đã tỉnh lại và sức khỏe dần ổn định. Tôi thực sự không mong điều gì tốt đẹp hơn thế nữa", Braithwaite kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn