Tony Flygare, cậu bạn tài năng hơn Ibrahimovic nhưng sự nghiệp lỡ dở

Việt Hà
10:10 ngày 05-08-2020
Hai đứa trẻ chơi với nhau từ năm 6 tuổi, Tony Flygare thậm chí còn được đánh giá cao hơn Zlatan Ibrahimovic về khả năng chơi bóng. Nhưng rốt cuộc, trong khi Ibrahimovic vươn lên đỉnh cao thế giới thì cậu bạn thuở ấu thơ lận đận ở giải hạng Ba của Thụy Điển trước khi phải sớm giải nghệ.
Tony Flygare, cậu bạn tài năng hơn Ibrahimovic nhưng sự nghiệp lỡ dở

Đá bóng và… trêu gái

Một bến tàu ở cảng Malmo. Trên bờ cát trắng là những cô nàng mặc bikini phơi mình giữa ánh nắng rạng rỡ của biển Baltic. Giữa trưa nắng, vẫn có hai cậu nhóc quần thảo với trái bóng. Chúng đuổi nhau, nhào lộn và tung người móc bóng trên mặt biển. “Đá bóng là phụ, chủ yếu chúng tôi muốn gây sự chú ý với đám con gái”, Tony Flygare kể lại trên Daily Mail.

Cựu tiền đạo Malmo không bao giờ quên những kỷ niệm ấu thơ đó. Flygare và Ibrahimovic đã dính với nhau như sam trong những năm tháng còn ăn tập ở Malmo. “Cái trò bay người sút bóng trên biển đó, chúng tôi tập luyện hàng giờ. Các cô gái xinh đẹp dõi mắt theo khiến chúng tôi càng hăng tiết biểu diễn. Điều mà tôi có thể khẳng định với bạn: Tôi chơi bóng giỏi hơn Zlatan”, Flygare khẳng định.

Flygare và Ibra bằng tuổi nhau, cùng sinh ra và lớn lên ở Malmo. Từ khi 6 tuổi, hai cậu nhóc đã rủ nhau đua xe BMX (xe đạp địa hình mini) trên các con phố thuộc quận Rosengard. Cả hai đều ham đá bóng, cùng mê Bebeto và Romario của ĐT Brazil. Flygare và Ibra thường xuyên tranh cãi xem giải vô địch nào hay nhất thế giới. Flygare thích Premier League và Newcastle còn Ibra chỉ thích xem Serie A.

Tony Flygare (trái) thời còn thi đấu cho Malmo

“Chúng tôi giống như hai anh em sinh đôi. Cả hai đều cao dong dỏng và chơi ở vị trí tiền đạo. Ibra rất tham vọng, cậu ấy muốn giỏi hơn tôi trong mọi chuyện từ đá bóng, tán gái cho tới chơi PlayStation. Đôi khi chúng tôi cãi nhau rất to. Tôi giống như một ngọn núi mà Ibra khao khát vượt qua”, Flygare nhớ lại. Cả hai rủ nhau thi vào Malmo và nhanh chóng trở thành những thần đồng của CLB Thụy Điển.

Ở cấp độ trẻ, Flygare còn được đánh giá cao hơn Ibra. Flygare có khả năng dứt điểm chính xác còn Ibra sở hữu kỹ thuật khéo léo. Năm 1999, cả hai được kéo lên đội 1. Nhưng một “sự cố” đã kéo lùi sự nghiệp của Flygare. Trong trận đấu quyết định vé xuống hạng với Halmstad, Malmo được hưởng quả phạt đền vào cuối trận. Flygare, lúc đó 17 tuổi, tự tin lãnh trách nhiệm đá 11 mét. Nhưng cú đá bất thành khiến Malmo xuống hạng. Và Flygare phải trả giá đắt bằng việc phải quay về đội trẻ.    

Ibra tuyệt giao với bạn cũ 

Flygare đã không thể vực dậy sau cú ngã đó. Tiền đạo sinh năm 1981 này không còn đủ tự tin và khát vọng chiến đấu. Flygare chỉ có thể chơi tốt trước các đối thủ trẻ và trở nên tầm thường khi chạm trán các đối thủ lớn. Trong khi Flygare sớm thui chột thì Ibra trưởng thành vượt bậc. Năm 2001, Ibra rời Malmo để tới chân trời lớn hơn là Ajax. Trong khi đó, Flygare cũng không ở lại đội bóng hàng đầu Thụy Điển. Cậu bạn chí cốt của Ibra phải xuống hạng Ba thi đấu cho Lulea.

Flygare mất dần liên lạc với Ibra. Sự nghiệp của anh cũng ngày một tàn lụi. Flygare từng cố gắng tìm kiếm cơ hội ở các hạng đấu thấp tại Đức trong màu áo Wehen Wiesbaden hay tại Macedonia với Concretearnica Skopje. Nhưng thần đồng ngày nào của Malmo chỉ còn là một cầu thủ xoàng xĩnh. Bế tắc trong sự nghiệp, Flygare đã tìm đến cần sa và cocain. “Tôi sa đà vào chất gây nghiện để tìm cảm giác hưng phấn như từng có trước khung thành đối phương”, bạn thân của Ibra nhớ lại.

Flygare và Ibrahimovic (trái) một thời từng là bạn thân

Năm 2008 khi mới 27 tuổi, Flygare giải nghệ sau khi khoác áo đội nghiệp dư BW 90 IF. Vào thời điểm đó, Ibra đã có 6 chức VĐQG và 3 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển. Hai người bạn cũ rẽ theo hai hướng đối lập. Tình bạn cũng không còn tồn tại. Hay nói đúng hơn là Ibra đã chủ động cắt liên lạc với Flygare từ khi sang Ajax.

“Khi tôi chơi bóng ở Đức, tôi đã nhắn tin hỏi thăm Ibra. Cậu ta nhắn lại: Tony nào vậy? Tôi trả lời: “Thôi nào, Tony đây mà”. Tôi còn kể lại một trò đùa mà chỉ hai chúng tôi biết với nhau. Nhưng Ibra đã không trả lời”, Flygare chia sẻ với Daily Mail. 

Song Flygare không trách Ibra. Trong cuốn tự truyện “Tôi đã từng giỏi hơn Ibra” mới phát hành, Flygare chỉ kể lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người thời còn niên thiếu. “Tôi có thể kể những chuyện khác về Ibra. Nhưng tôi không làm vậy vì tôi tôn trọng Ibra và những gì chúng tôi đã có với nhau”, Flygare cho biết.

XEM THÊM

Chê Messi không thể tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh, fan Arsenal bị đáp trả cực gắt

Barca gặp khó trước màn tái đấu Napoli ở Champions League

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x