Top 10 cái tên gây thất vọng của bóng đá châu Âu mùa 2020/21

TÙNG LÂM
14:54 ngày 31-05-2021
Mùa giải ở châu Âu xem như đã khép lại với trận chung kết Champions League. Giờ là lúc chúng ta nhìn lại những cái nhất của mùa 2020/21. Hãy bắt đầu bằng Top 10 nỗi thất vọng...
#1
EDEN HAZARD (cầu thủ, Real Madrid)

Hazard được đưa về với kỳ vọng lấp vào chỗ trống mà Cristiano Ronaldo bỏ lại. Nhưng sau hai mùa giải, có thể kết luận là anh đã thất bại trong việc đáp ứng kỳ vọng đó. Cầu thủ người Bỉ mất cả mùa đầu tiên vật lộn với chấn thương, các vấn đề về cân nặng. Mùa thứ hai thậm chí còn tệ hơn. Cả mùa, anh chỉ ra sân có 21 trận, và đóng góp vỏn vẹn 4 bàn thắng. Hình ảnh Hazard cười toe toét khi Real bị đội bóng cũ của anh là Chelsea loại ở Champions League càng khiến các CĐV tức giận.

#2
JORGE JESUS (HLV, Benfica)

HLV 66 tuổi trở lại Bồ Đào Nha sau những thành công rực rỡ với Flamengo ở Brazil. Benfica hi vọng ông sẽ giúp họ tạo ra một kỷ nguyên thống trị ở mặt trận quốc nội, và có những bước tiến dài ở đấu trường châu lục. Kết quả? Benfica bị loại ngay từ vòng play-off của Champions League. Họ chỉ có ngôi Á quân ở Cúp quốc gia, và về thứ ba ở Liga NOS. Đau hơn cho Benfica, đội vô địch lại chính là kình địch không đội trời chung Sporting. Hiện chưa rõ Benfica có muốn giữ Jesus nữa hay không.

#3
JUVENTUS

Một kỷ nguyên đã khép lại. Sau 9 chức vô địch Serie A liên tiếp, Juventus đã bị Inter Milan đánh bật khỏi đỉnh cao bóng đá Italia. Canh bạc Andrea Pirlo đã thất bại thảm hại. Bà đầm già bị loại ngay từ vòng 16 đội ở Champions League, và chỉ về thứ tư ở Serie A. Thực ra, vị trí thứ tư mà họ có được là do may mắn, bởi họ thậm chí còn không có quyền tự quyết ở vòng cuối. Một danh hiệu Coppa nhỏ bé rõ ràng không thể khiến các juventini nguôi giận.

#4
ARTHUR (cầu thủ, Juventus)

Sau quãng thời gian thất vọng ở Barca, Arthur tìm tới Juventus với hi vọng cứu vãn sự nghiệp đang có nguy cơ tuột dốc. Việc đội bóng được dẫn dắt bởi Pirlo, một cựu tiền vệ tài hoa và là một HLV theo đuổi phong cách kiểm soát, mang tới cho tiền vệ người Brazil nhiều hi vọng. Nhưng cuối cùng, còn lại chỉ là nỗi thất vọng. Cả mùa, Arthur chỉ được đá chính có 16 lần, và anh chỉ đứng thứ 15 trong đội hình của Juventus xét về thời gian ra sân.

#5
DYBALA (cầu thủ, Juventus)

Thêm một nỗi thất vọng khác gắn liền với Juventus. Tiền đạo người Argentina, Paulo Dybala, đã có một mùa giải đáng quên. Chính xác là anh đã có mùa giải tệ nhất từ khi gia nhập Juventus từ Palermo, khi chỉ ghi được có 5 bàn sau 26 trận. Điều tệ hại là dường như Juventus đã cạn kiên nhẫn với Dybala. Họ đang có kế hoạch bán anh để lấy tiền phục vụ cho kế hoạch tái thiết đội hình trong mùa Hè năm nay. Vấn đề là ai sẽ chịu mua người cách đây vài năm còn được định giá cả trăm triệu?

#6
PSG

Sau khi lọt vào tới trận chung kết Champions League mùa trước, PSG đặt quyết tâm cao là sẽ giải tỏa cơn khát danh hiệu châu Âu ở mùa giải này. Nhưng cuối cùng, Neymar và đồng đội đã phải dừng bước trước Man City ở bán kết, dù đã chơi ấn tượng trong các trận đấu với Bayern và Barca trước đó. Tuy nhiên, lý do họ có mặt trong Top 10 là thành tích ở Ligue 1. Sau nhiều năm thống trị, PSG đã phải nhường ngôi cho Lille. Sự thay đổi trên băng ghế HLV - Pochettino thay Tuchel - đã không mang tới hiệu quả như mong muốn.

#7
MAURO ICARDI (cầu thủ, PSG)

Có nhiều thời điểm, Icardi được đánh giá là mẫu số 9 truyền thống xuất sắc nhất đang chơi bóng ở châu Âu. Thực tế, tiền đạo người Argentina đã thể hiện rất tốt trong thời gian đầu khoác áo PSG, gạt Edinson Cavani ra khỏi đội hình và khiến PSG phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua đứt anh từ Inter. Nhưng mùa này, Cavani thậm chí còn không cạnh tranh nổi vị trí với Moise Kean. Với 13 bàn sau 28 trận, anh đã có mùa giải tệ nhất từ 2013/14.

#8
JOSE MOURINHO (HLV, Tottenham)

Mùa giải vừa rồi là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của HLV Jose Mourinho ở Tottenham. Có thời gian chuẩn bị, tất cả đều tin rằng vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ kéo Spurs trở lại vị thế cũ dưới thời Pochettino. Nhưng sau khởi đầu ấn tượng - Tottenham có lúc lên dẫn đầu Premier League - Tottenham bắt đầu sa sút không phanh. Nhiều vấn đề về chuyên môn và tinh thần bắt đầu lộ ra và ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng, Tottenham quyết định sa thải Mourinho ngay trước thềm trận chung kết Cúp Liên đoàn.

#9
Lyon

Cho tới tháng Ba, Lyon vẫn còn tràn trề hi vọng giành các danh hiệu. Nhưng dù đã ganh đua với Lille, PSG và Monaco suốt cả mùa giải, cuối cùng họ lại đánh mất tất cả. Không chức vô địch, không luôn cả vé dự Champions League. Để cho thêm phần bi ai, họ còn mất nốt ngôi sao sáng nhất Memphis Depay, người sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhiều khả năng, mùa Hè này sẽ chứng kiến một cuộc tháo chạy khỏi sân Parc Olympique Lyonnais của các ngôi sao còn lại trong đội.

#10
Philippe Coutinho (cầu thủ, Barcelona)

Sau khi giành chức vô địch Champions League với Bayern Munich, Coutinho trở lại Barca với quyết tâm khẳng định chỗ đứng của mình ở đội bóng xứ Catalunya. Ngôi sao người Brazil bắt đầu không đến nỗi tệ khi được HLV Ronald Koeman tạo điều kiện. Nhưng vận rủi đã không buông tha cho anh khi chấn thương ập tới và mùa giải chính thức khép lại với anh ở thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới 2021. Barca rõ ràng đã hết kiên nhẫn với Coutinho, nhưng làm sao đẩy anh đi thì họ cũng chưa biết.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x