Tuyệt tác, hay chỉ là đồ vứt đi?

Từ 09:12 ngày 29-04-2020
Ở trận chung kết EURO 1988, tiền vệ Arnold Muhren (Hà Lan) có bóng bên cánh trái. Khi tiến đến gần góc khu vực 16m50 thì Muhren tung một đường chuyền dài và bổng hướng đến... cột cờ góc ở phần sân bên kia.

Quả bóng đi cao đến nỗi nó vượt khỏi... màn ảnh truyền hình. Khi Marco van Basten đón được quả bóng thì anh đã ở vị trí rất gần với đường biên ngang, cũng gần cột cờ góc hơn khung thành. Thật bất ngờ: Van Basten tung luôn cú vô-lê vào lưới thủ môn danh tiếng Rinat Dassaev, ấn định chiến thắng 2-0 trước Liên Xô.

Vâng, không ai không biết bàn thắng “huyền thoại” của Van Basten. Vấn đề là, nếu cú sút ấy không thành bàn thì Van Basten và ĐT Hà Lan cũng... chẳng mất gì. Thậm chí, cũng không có gì quan trọng nếu đấy chỉ là đường chuyền hỏng. Nhưng cú sút “thiên tài” của Van Basten lại thành bàn. Và Muhren có pha kiến tạo thành công.

Đấy là pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng xác định danh hiệu vô địch quan trọng duy nhất trong lịch sử ĐT Hà Lan? Chắc chắn số liệu thống kê phải ghi nhận như thế. Nhưng, khoan vội kết luận Van Basten đã “tặng ngược” cho Muhren một pha kiến tạo để đời.

Tại World Cup 1998, Frank de Boer (Hà Lan) có bóng từ rất sâu trên phần sân nhà. Anh tung luôn đường chuyền bổng, cỡ 60m, đưa bóng thẳng vào khu 16m50 của Argentina. Dennis Bergkamp lao theo, dùng kỹ thuật tuyệt luân để vừa lấy bóng, vừa loại bỏ hậu vệ đang kèm sát, rồi... ghi bàn. Tài năng của Bergkamp trong pha bóng ấy hẳn nhiên miễn bàn. Vấn đề là Frank de Boer bỗng có thành tích kiến tạo, cũng như Muhren năm xưa!

Tùy quan điểm, nhiều người có thể khẳng định Muhren và Frank de Boer chuyền bóng một cách vô vọng. Số khác lại bảo họ chuyền như thế là vì đã tin chắc vào “thiên tài” của đồng đội phía trên. Johan Cruyff từng nói: “Chơi bóng thì rất đơn giản, nhưng chơi bóng một cách đơn giản lại là điều khó nhất”. Quá đơn giản: cứ chuyền bóng thẳng lên trên, sẽ loại bỏ mọi cầu thủ đối phương khỏi vòng tranh chấp? Và đến đây, chúng ta lại phải khâm phục cái “điều khó nhất” mà các hảo thủ Hà Lan đã làm được, trong các pha ghi bàn để đời của họ? Gượm đã...

Kết quả luận anh hùng. Lại phải nói về ĐT Hà Lan, trong trận chung kết World Cup 1978. Từ giữa sân, Ruud Krol chuyền bóng “như Muhren hoặc Frank de Boer sau này”. Rob Rensenbrink dứt điểm... dội cột, khi tỷ số trận chung kết đang là 1-1 và giờ thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút. Rensenbrink sổ toẹt mọi sự nuối tiếc: “Tôi biến một pha bóng đã vứt đi thành cú sút dội cột. Và người ta bảo tôi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn? Vớ vẩn”.
Rensenbrink nói thật? Hay Krol chơi “đúng sách Hà Lan”, nhưng Rensenbrink làm ông mất đi một pha kiến tạo lịch sử, trên sổ sách?

XEM THÊM

Không sex, không dịch vụ phòng và những điều cầu thủ phải làm khi Bundesliga trở lại

Bundesliga phải trở lại bằng mọi giá, nếu không bóng đá sẽ sụp đổ

Haaland tiết lộ thói quen kỳ lạ trước mỗi trận đấu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x