Uruguay dừng bước: Cái kết buồn cho một thế hệ xuất sắc

VỊNH SAN
09:05 ngày 01-07-2019
Trước Peru, ĐT Uruguay thi đấu rất nỗ lực. Nhưng trong một ngày không gặp may, 3 lần bị từ chối bàn thắng, họ đã phải nhận thất bại sau loạt luân lưu 11m. Thất bại này coi như đã khép lại một thế hệ tuyệt vời nhất của nền bóng đá Uruguay khi những Suarez, Cavani, Godin, Caceres… đều đã qua tuổi 32.
Uruguay dừng bước: Cái kết buồn cho một thế hệ xuất sắc

Một buổi tối điên rồ

Là người mở màn loạt luân lưu, Luis Suarez tự tin sẽ hoàn thành tốt bởi anh rất có duyên với Copa America, giải đấu này là 2 bàn thắng, còn ở Copa America 2011 anh ghi 4 bàn giúp Uruguay vô địch. Những bước chạy đà đầy quyết đoán, rồi cái chân phải vung lên. Nhưng thật không may khi thủ môn Pedro Gallese của Peru đã đổ người đúng hướng, hất văng trái bóng trở lại đúng vị trí của Suarez, người khi ấy đang trong trạng thái bàng hoàng. Và điều tồi tệ nhất mà tiền đạo 32 tuổi lo lắng đã xảy ra bởi các loạt sút thì chỉ mình anh sút hỏng. Điều đó đồng nghĩa với thất bại, Uruguay phải dừng cuộc chơi. 

Suarez là kẻ tội đồ, nhưng có lẽ không ai trong số 3 triệu rưỡi dân Uruguay trách móc Suarez. Bởi trên sân Fonte Nova là một buổi tối kỳ lạ, và điên rồ. Uruguay đã không ngừng tìm kiếm bàn thắng nhưng bằng cách nào đó, nó đã không đến. Thật khó lý giải tại sao Edinson Cavani lại đệm bóng ra ngoài dù chỉ cách khung thành 5m ở phút 25, rồi đến phút 58, Diego Godin cũng tiếp tục làm điều tương tự với khoảng cách chỉ là 6m. Liên tiếp các cú dứt điểm, cận thành hay từ xa, kể cả pha đá phạt tuyệt đẹp của Federico Valverde, bóng vẫn không đi vào lưới. 

Nhưng điều kinh ngạc nhất là cho dù bóng đã vào lưới, không chỉ một mà tới 3 lần, vào các phút 29, 59 và 73, dẫn tới các pha ăn mừng của Giorgian De Arrascaeta, Cavani và Suarez thì bàn thắng vẫn không được công nhận. Bởi lẽ, tất cả đều được ghi trong thế việt vị.  


Dấu chấm hết cho tất cả

Trong gần 3 thập kỷ, từ 1978 đến 2006, bóng đá Uruguay chìm vào bóng tối. Cho đến khi thế hệ của Suarez xuất hiện, kỷ nguyên mới đầy rực rỡ được mở ra. Với ma thuật của Suarez, các bàn thắng của Edinson Cavani, sự vững chắc của Fernando Muslera, bản lĩnh của Diego Godin, lòng nhiệt huyết của Martin Caceres, Uruguay đã vào đến bán kết World Cup 2010, vòng 1/8 World Cup 2014 và tứ kết World Cup 2018, đồng thời vươn tới đỉnh cao Copa America 2011. Từ một đội bóng xếp hạng 76 năm 1998, những năm gần đây họ thường trực trong Top 10 BXH của FIFA. 

Với tài năng, sự gắn kết cùng ý chí chiến đấu lúc nào cũng cao ngất, Suarez cùng đồng đội xứng đáng có nhiều hơn một danh hiệu. Tại Copa America 2019, họ đã chơi như một ứng viên lớn của ngôi vô địch. Dĩ nhiên, Suarez và Cavani, bộ đôi 32 tuổi tiếp tục là ngọn hải đăng dẫn đường. 

Thế nhưng đêm định mệnh ở Salvador đã đặt dấu chấm hết cho tất cả. Các chiến binh của HLV Oscar Tabarez rời Brazil trong nước mắt. Và họ hiểu rằng cơ hội tốt nhất để thêm một lần chiến thắng ở Copa America đã tuột khỏi tay. Họ có thể sẽ vẫn có mặt ở giải đấu vào năm tới, nhưng dấu ấn tuổi tác ngày càng hằn rõ để những bước chạy không còn nhanh, các pha chạm bóng dần thiếu chính xác và nhiều quyết định sai lầm sẽ xuất hiện. Có thể nói, một thế hệ xuất sắc đã kết thúc, theo cái cách không thể cay đắng hơn.  

Uruguay sút luân lưu ngày càng tệ
Uruguay đã vào bán kết World Cup 2010, vô địch Copa America nhờ vào các loạt “đấu súng” xuất sắc. Nhưng kể từ đó, họ rất tệ trên chấm phạt đền. 3 lần gần nhất Uruguay đều thất bại, bao gồm bán kết Confederations Cup 2013 gặp Italia, giao hữu với Costa Rica năm 2014 và bây giờ trước Peru.   

Diego Godin: “Chúng tôi đã chơi rất tốt và nỗ lực không ngừng để ghi bàn. Thứ duy nhất chúng tôi thiếu là bàn thắng, và nếu có được, kịch bản trận đấu ắt sẽ chuyển theo hướng khác. Không ghi bàn, lại thiếu may mắn khi sút luân lưu, chúng tôi bị loại”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Uruguay chỉ có thể tự trách mình Uruguay chỉ có thể tự trách mình

    Uruguay đã không gặp may trong trận đấu với Peru. Đúng! Nhưng trong thất bại của họ, có một phần không nhỏ nguyên nhân là những vấn đề nội tại đã được mổ xẻ từ trước giải. Dưới đây là phân tích của nhà báo Tim Vickery trên trang ESPN.

  • Arturo Vidal, biểu tượng của tinh thần Chile Arturo Vidal, biểu tượng của tinh thần Chile

    Gặp Colombia tiếp tục là một trận đấu tuyệt vời nữa của Arturo Vidal. Ngay cả khi được đẩy lên đá hộ công trong sơ đồ 4-2-3-1, anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Khả năng công thủ toàn diện cùng với sức chiến đấu của Vidal đã giúp tuyến giữa của Chile lấn lướt so với đối thủ Colombia.

  • Có một điệu Tango gai góc Có một điệu Tango gai góc

    Chiến thắng 2-0 trước Venezuela vào rạng sáng qua chưa phải là chiến quả đặc biệt của Argentina, nhưng cách Vũ đoàn Tango giành quyền vào bán kết lại ghi nhận khá nhiều sự chuyển biến tích cực về diện mạo và hệ thống. Báo chí Argentina tin rằng, Albiceleste nên chơi thế này nếu muốn có danh hiệu.

  • Thông điệp của 'Argentina mới' Thông điệp của 'Argentina mới'

    Không phải Messi hay Aguero, cái tên ấn tượng nhất của Argentina ở Copa America 2019 chính là Lautaro Martinez, khi tiền đạo trẻ này liên tiếp lập công trên hành trình đưa đội bóng lọt vào bán kết.

  • Valverde, viên ngọc quý của Uruguay Valverde, viên ngọc quý của Uruguay

    Không được ca tụng như những ngôi sao Luis Suarez, Edinson Cavani hay Diego Godin khi bước vào chiến dịch tranh Cúp vàng Copa America 2019. Nhưng chỉ cần một trận đấu trước Chile, kẻ vô danh Federico Valverde lập tức trở thành ngôi sao đáng xem nhất của Uruguay.

  • Nhận định bóng đá Uruguay vs Peru, 02h00 ngày 30/6: Hung thần Suarez Nhận định bóng đá Uruguay vs Peru, 02h00 ngày 30/6: Hung thần Suarez

    Luis Suarez là cơn ác mộng của ĐT Peru. Chỉ trong 6 lần đụng độ gần nhất, sát thủ này đã ghi 6 bàn và có 3 đường kiến tạo trước Peru. Gặp lại nạn nhân cũ, hung thần Suarez nhiều khả năng sẽ lại lên tiếng để tiễn Peru về nước.

  • Argentina 2-0 Venezuela Argentina 2-0 Venezuela: Messi 'tàng hình', Argentina vẫn gặp Brazil ở bán kết

    Bất chấp việc tiền đạo chủ lực Lionel Messi thi đấu rất mờ nhạt, Argentina vẫn đánh bại Venezuela 2 bàn không gỡ nhờ những pha lập công của Lautaro Martinez và Giovani Lo Celso. Như vậy họ đã đòi được món nợ thua Venezuela 1-3 cách đây chưa lâu để giành vé tham dự bán kết Copa America 2019.

  • James, Sanchez dùng Copa America cứu vãn sự nghiệp James, Sanchez dùng Copa America cứu vãn sự nghiệp

    Lấy chiến dịch của ĐTQG để cứu vãn lợi ích cá nhân tại CLB có vẻ là một hành động sai trái, nhưng trong trận tứ kết Copa America tới đây giữa Colombia và Chile, có tới 2 “kẻ phản quốc” như thế là James Rodriguez và Alexis Sanchez.

  • James - Zapata, bộ đôi sát thủ của Colombia James - Zapata, bộ đôi sát thủ của Colombia

    James Rodriguez và Duvan Zapata đang được coi là những niềm hy vọng lớn nhất của Colombia ở Copa America 2019. Người đầu tiên có thể chưa ghi bàn, nhưng đã có 2 đường kiến tạo trên đất Brazil. Còn cái tên thứ 2 thì đã kịp có 2 pha lập công sau 3 trận, góp công lớn giúp Los Cafeteros kết thúc vòng bảng với thành tích giành 9 điểm tuyệt đối.

  • Maracana, sân đấu đưa Tagliafico đến thành công Maracana, sân đấu đưa Tagliafico đến thành công

    Phát biểu trước trận tứ kết gặp Venezuela tại Maracana đêm nay, hậu vệ trái Nicolas Tagliafico của Argentina nói rằng sân đấu huyền thoại này là nơi diễn ra trận đấu tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.

  • ĐT Argentina: HLV Scaloni biến hóa hay bối rối? ĐT Argentina: HLV Scaloni biến hóa hay bối rối?

    Một trong những chủ đề nóng nhất trên các mặt báo thể thao Argentina trước thềm trận tứ kết là đội hình ra quân của HLV Lionel Scaloni. Sở dĩ có chuyện đó vì kể từ khi dẫn dắt ĐT Argentina, chiến lược gia 41 tuổi này chưa một lần giữ nguyên đội hình xuất phát.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x