3 cầu thủ UAE rời sân chỉ trong vòng 30 phút
Lần lượt Ahmed Barman, Salim Ali và Saif Rashid đã phải rời sân chỉ trong vòng 30 phút đầu tiên trận đấu giữa U23 UAE và U23 Việt Nam vì chấn thương.
U23 UAE có lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận đấu cuối cùng bảng D – VCK U23 châu Á 2016 gặp U23 Việt Nam bởi chỉ cần một kết quả hòa trở lên là họ sẽ chắc suất góp mặt ở tứ kết.
Nhưng đội bóng Tây Á có nằm mơ cũng không nghĩ mình khởi đầu chật vật đến vậy trước U23 Việt Nam – đội đã thất bại hai trận đầu tiên trước Jordan và Australia. Không những phải nhận bàn thua ở phút 24 sau cú sút penalty của Công Phượng, U23 UAE còn hết sạch quyền thay người chỉ trong 30 phút đầu tiên.
Phút thứ 9, đội trưởng Ahmed Barman phải rời sân trên xe cáng sau tình huống tranh cướp bóng tưởng chừng như vô hại với Văn Thanh ở gần giữa sân. U23 UAE buộc phải thay anh bằng Mohamed Surour bất đắc dĩ.
Đội trưởng Ahmed Barman là người đầu tiên rời sân bên phía U23 UAE
Vận đen tiếp tục bám lấy U23 UAE nói chung và băng đội trưởng của họ nói riêng khi đến phút 19, tiền vệ Salim Ali – người tiếp quản vai trò thủ lĩnh của Ahmed Barman cũng dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.
Mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn với đội bóng Tây Á khi đến phút 29, tiếp tục Saif Rashid phải rời sân trên xe cáng sau tình huống tranh chấp với Công Phượng. U23 UAE hết quyền thay người từ đây.
Nếu U23 UAE vì trận đấu này mà bị loại (trong tình cảnh U23 UAE thua 0-1 U23 Việt Nam còn U23 Australia thắng 1-0 U23 Jordan) thì thật sự thầy trò Abdullah Mesfer chỉ còn biết than trời vì quá đen đủi.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn