AFC Cup 2019: Việt Nam chỉ còn trông chờ vào Hà Nội FC
Sau trận thua 1-3 trước Ceres Negros (Philippines) ngay trên sân nhà, B.Bình Dương đã rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng G khi chỉ giành được 1 điểm sau 2 lượt đấu.
Thực tế, B.Bình Dương vẫn còn đến 4 trận nữa để hy vọng lật ngược thế cờ, nhưng qua những gì các học trò HLV Trần Minh Chiến thể hiện, giới chuyên môn không còn đặt nhiều hy vọng vào họ. Nói thế, vì tiếp đón Ceres Negros được nhận định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé duy nhất vào vòng trong của bảng G, nhưng B.Bình Dương đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà.
Người hâm mộ giờ chỉ còn trông chờ vào Hà Nội FC ở AFC Cup 2019. Điều này cũng dễ hiểu, với đội hình chất lượng và gần như vô đối tại V.League 2019, giới chuyên môn mong muốn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vươn xa ở sân chơi châu lục. Kỳ vọng càng cao hơn khi Hà Nội FC đang tạm đứng đầu bảng F. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Tampines Rovers (Singapore) trên sân đối phương mới đây của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm dù hơn hẳn về thế trận khiến giới chuyên môn tiếc nuối xen lẫn âu lo.
Thời gian qua, lãnh đạo Hà Nội FC luôn tỏ rõ quyết tâm sẽ vươn tầm ở sân chơi châu lục và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho thấy đang rất nỗ lực. Nhưng Hà Nội FC cần chứng minh cho giới mộ điệu thấy rõ hơn nữa sự khát khao và đẳng cấp ở đấu trường AFC Cup.
Nguồn Bongdaplus
- 03:15 Xem màn trình diễn của Công Phượng trong lần đầu đá chính cho Yokohama
- 03:03 VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn