Muốn vậy, trong trận đấu ở vòng cuối V.League họ phải tự giải quyết được đối thủ B.BD. Sở dĩ lại nói đội bóng do HLV trẻ Mai Xuân Hợp dẫn dắt có thể tự định đoạt được số phận là bởi họ đang có lợi thế về chỉ số phụ so với đội bét bảng Sanna.KH khi thắng 1 hòa 1 trong cuộc đối đầu với đối thủ này. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa Thanh Hóa có thể ung dung kê cao gối ngủ bởi đối thủ của họ ở vòng 26 là một B.BD đang chơi khá hay ở giai đoạn về đích. Cần biết tại vòng 25, đội bóng đất Thủ đã có chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân trước SHB.ĐN. Lúc này, B.BD chỉ kém Than.QN đúng 1 điểm nên vẫn còn cơ hội để giành HCĐ và đương nhiên họ sẽ đá đến cùng trong trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 26.
Trước tình thế này, Sanna.KH có thể trông chờ B.BD quật ngã Thanh Hóa để từ đó bớt đi nỗi bận tâm để toàn tâm tập trung cho mục tiêu giành chiến thắng trước HAGL. Đây là nhiệm vụ dễ thực hiện bởi HAGL vừa mới trụ hạng ở vòng 25 và tuy biết mình sẽ đóng vai “người phán xử” ở vòng 26 nhưng thật khó có thể đòi hỏi các cầu thủ phố Núi vốn đã quá mệt mỏi phải đá với tinh thần quên mình trong một trận đấu vô thưởng vô phạt.
Sanna.KH cùng với Thanh Hóa thường xuyên góp mặt ở nhóm “cầm đèn đỏ” và đến bây giờ họ phải chuẩn bị bước vào cuộc chiến giành giật tấm vé đá play-off. Sanna.KH có cửa để hy vọng bởi dù gì với lực lượng của mình, họ hoàn toàn có thể tự tin sẽ tạo nên chiến thắng trước HAGL, còn hàng công của Thanh Hóa đang quá cùn khi 7 trận gần đây chỉ ghi được vỏn vẹn... 2 bàn. Đấy là cơ sở để họ có quyền hy vọng vào sự sòng phẳng của một “người phán xử” khác là B.BD.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn