Đến dự Hội diễn văn nghệ chào Xuân mới 2020 của báo Bóng đá có các ông: Trần Huy Toản - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Tuấn Anh - Chánh văn phòng Công đoàn Tổng cục Thể dục Thể thao; Trần Anh Tú - Ủy viên thường trực BCH LĐBĐ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF. Thành phần Ban giám khảo của Hội diễn có ông Nguyễn Văn Phú - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Bóng đá; bà Thạc Thị Thanh Thảo - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Bóng đá.
Mở đầu, Hội diễn còn được thắp lửa bởi chính Ban giám khảo và khách mời, với những nhạc phẩm từ mộc mạc, chân thành như “Đồng Dao” (Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú thể hiện), liên khúc guitar không lời của những bản nhạc cổ điển châu Âu của nhà báo Kinh Thi cho đến tình cảm chân thành về gia đình trong “Tâm sự của con” - một ca khúc do bạn Nguyễn Diệp Anh tự sáng tác hay sự trẻ trung, sôi động của Phó Tổng biên tập Thạc Thị Thanh Thảo qua ca khúc “Người hãy quên em đi”…
Các khách mời và Ban giám khảo đã thực sự ấn tượng trước sự sáng tạo của 12 tiết mục văn nghệ đến từ các đội Hướng Dương, Phong Lan và Loa Kèn. Ngay từ phần đầu tiên với chủ đề trình diễn thời trang, cả ba đội đều có những cách thức thể hiện mới mẻ, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong hội trường. Nếu như đội Hướng Dương đem đến sự đa dạng với những kiểu tóc nổi bật của ngôi sao bóng đá thì Gương măt thân quen của Loa Kèn lại thể hiện được những nét đặc trưng của nhiều thành viên trong tòa soạn. Hay hoạt cảnh Bao công xử án của đội Phong Lan với những nhân vật Mị Châu - Trọng Thủy, Lão Hạc - Cậu Vàng… đem đến những tràng cười sảng khoái.
Liên tiếp các tiếp mục sau đó, cả ba đội tham dự đưa Ban giám khảo và khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Điểm đặc biệt trong Hội diễn năm nay là những tiết mục luôn xuất hiện hoạt cảnh sinh động, kịch bản thú vị cùng với các diễn viên quần chúng minh họa đặc sắc cho các ca sỹ thể hiện ca khúc của đội. Top ca Loa Kèn mang đến hình ảnh đời sống người chiến sỹ từ trong kháng chiến đến khi đất nước thống nhất qua hai tiết mục Đồng Đội và Ly rượu mừng.
Những tiết mục Khát khao hơn, Bao giờ lấy chồng, Chí Phèo (Phong Lan), Để Mị nói cho mà nghe, Chào Xuân (Hướng Dương), Vẫn mãi 1 gia đình (Loa Kèn) lại đem đến bầu không khí sôi động từ thành công của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 2019, ngày đoàn viên gia đình trong dịp Tết đến Xuân về hay chính những tâm tư, tình cảm từ công việc, đời sống các thành viên báo Bóng đá….
Nổi bật hơn cả là Về quê của đội Hướng dương. Lời ca da diết, chân tình cùng hoạt cảnh bố mẹ ở cổng làng chờ con mình trở về đã lay động trái tim của nhiều khán giả theo dõi.
Sự chuẩn bị kỹ càng, nội dung thể hiện sáng tạo cũng là thông điệp cho sự đa tài, sáng tạo, sẵn sàng hướng đến chuyển mình cùng sức bật mới trong năm 2020 - năm hiện diện nhiều sự kiện nổi bật, quan trọng từ bóng đá Việt Nam đến Quốc tế của các thành viên trong đại gia đình báo Bóng đá.
Giải bóng đá truyền thống Chào Xuân 2020 đã diễn ra tại SVĐ Nhà văn hóa Quận Thanh Xuân. Ba đội bóng gồm Hướng Dương, Loa Kèn và Phong Lan đã tham gia tranh tài sôi nổi để tranh chiếc cúp vô địch. Dù vẫn giữ thể thức phân hạng giàu tính cạnh tranh, thi đấu vòng tròn tính điểm, song giải đấu vẫn mang đến những mới mẻ, kịch tính từ trên sân cho đến những cổ động viên bên đường piste.
Tạm gác lại những bộn bề công việc, những phóng viên, biên tập viên, họa sỹ, kỹ thuật viên của Báo Bóng Đá đã chuyển mình trở thành cầu thủ mạnh mẽ, kỹ thuật và không thiếu sự máu lửa, hết mình trong thi đấu. Bên cạnh đó, đội ngũ cổ động viên của các đội đã mang đến những gam màu đa dạng trong cách truyền lửa độc đáo và đầy bất ngờ. Đặc biệt, đội Phong Lan với màn cổ động sáng tạo đã giành giải Cổ động viên ấn tượng nhất.
Giải bóng đá truyền thống Chào Xuân mới 2020 của Báo Bóng đá cũng đón chào nhà vô địch mới. Thắng thuyết phục qua những màn đối đầu kịch tính, đội Phong Lan đã giành điểm số cao nhất để nhận Cúp vô địch của giải đấu từ TBT Nguyễn Văn Phú.
Một số hình ảnh nổi bật khác của Hội diễn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn