Lạ lùng ở chỗ, câu chuyện cổ tích được viết bởi chính Than Quảng Ninh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những câu chuyện đẹp, những tình tiết hấp dẫn vẫn đang lôi cuốn người xem. Để rồi, sân Cẩm Phả vốn nhỏ, và xa xôi là thế mà vẫn khiến người ta phải đau đáu nghĩ về và tìm đến.
Có lần, cựu Chủ tịch CLB Nam Định, ông Đỗ Thanh Xuân từng tâm sự với tôi: “Tỉnh cần phải dành một khoản kinh phí cho đội bóng vì chúng tôi đang quảng cáo cho “tên miền” của địa phương”. Với cách nghĩ của ông Xuân thì rõ ràng, Than Quảng Ninh đang làm rất tốt vai trò của mình. Họ đang giúp thương hiệu của ngành than và tỉnh Quảng Ninh ngày một lan tỏa.
Giờ thì dư luận đã biết rằng, tỉnh Quảng Ninh còn có… bóng đá. Thế nhưng, người đất Mỏ hẳn đang kỳ vọng, những gì đang có không phải là một giấc mơ, hay một cơn say nào đó. Sự phát triển của đội bóng phải thật bền vững và từ nay, V-League phải ghi nhận Than Quảng Ninh với tư cách một ứng viên cho những vị trí cao nhất của cuộc đua.
Thế mới nói, người đất Mỏ đang sống trong mơ. Nhưng, trong giấc mơ ấy, họ vẫn tỉnh để mơ đến một giấc mơ khác, lớn hơn!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn