Bình luận: V.League có đáng xem và đáng yêu không?

Khắc Sơn Khắc Sơn
10:34 ngày 20-09-2015
Hôm qua, lang thang trên mạng xã hội tôi đọc được dòng trạng thái của một đồng nghiệp vốn nhiều năm lăn lộn trên cung đường của Tổ quốc: “Ra Tây Bắc, lên biên giới, xem lúa chín vàng, đi?...”
Bình luận: V.League có đáng xem và đáng yêu không?

Những cánh đồng bậc thang uốn lượn vàng một mầu rực rỡ. Những con suối, những cánh rừng, những tập tục riêng có mang đến trải nghiệm vô cùng quý báu cho du khách. Đất nước mình đẹp. Đó là một sự thật không thể khác. Bất giác, tôi nhớ đến bóng đá, đến V-League trước vòng đấu cuối cùng này. Một bạn đồng nghiệp rủ “đi Quảng Ninh không”? Bạn khác lại chèo kéo đến sân Chi Lăng xem đại chiến. Tôi lại tự hỏi, V-League có đáng xem và đáng yêu không? Tôi có đọc trên mạng xã hội thấy vô khối những dòng ý kiến nói đại loại là “chán bóng đá nội”, “bực bội với tiêu cực”... Chao ơi, cơ man là sự phản ứng với cái gọi là sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá. Nhưng, tôi cũng nhớ ra là những ý kiến kiểu này bản thân đã nghe từ cái thời xa xưa lắm rồi. Có điều, cứ thấy những chủ đề về bóng đá nội là dân ta lại bàn tán rôm rả lắm. Yêu cũng bàn, mà ghét cũng bàn. Nói theo ngôn ngữ của những người tiếp thị, bán hàng là “cá đã vào ao ta”.

Dông dài một chút để thấy rằng, dân mình còn nặng lòng với bóng đá lắm. Dù sướng chẳng nhiều bằng khổ, nhưng chẳng ai có thể bỏ được bóng đá, có thể quay lưng với những vòng quay diệu vợi của trái bóng tròn. Và, chiều nay, chiếc Cúp vô địch sẽ được trao cho B.BD, giải đấu sẽ chia tay một đội bóng về với giải hạng Nhất. Những danh hiệu, thứ hạng trên bảng xếp hạng cũng sẽ được chốt và sân chơi với đủ cung bậc cảm xúc sẽ khép lại. Bạn có thể nói, V-League không trọn vẹn và còn quá nhiều việc để làm, để hoàn thiện. Nhưng, bạn không thể phủ nhận, nếu thiếu nó, cuối tuần sẽ rất quạnh vắng. Bạn sẽ nhớ những cơn sóng vàng, cơn sóng xanh cuộn chảy từ đường phố đến khán đài. Bạn sẽ nhớ những giây phút bùng nổ, đắng cay. 

Nhưng, cuộc chơi nào chẳng đến hồi hạ màn và chỉ hy vọng, trong vòng đấu cuối cùng này, mọi sự sẽ trọn vẹn, để V-League dù chưa hay nhưng vẫn đẹp với lăng kính của người yêu bóng đá nước nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x