Bình luận V.League: Công bằng như... NHM

Khắc Sơn Khắc Sơn
17:58 ngày 24-09-2015
Hôm qua là một ngày đặc biệt với những người yêu mến đội bóng Thể Công. Vào ngày 23/9/1954, đội bóng huyền thoại Thể Công đã chính thức ra đời. Và dù đội bóng này không còn tồn tại nhưng tình cảm của những người yêu mến họ vẫn không thay đổi.
Bình luận V.League: Công bằng như... NHM
Trước khi ban lãnh đạo CLB Viettel, đơn vị kế thừa truyền thống hào hùng của Thể Công tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống thì các CĐV đã tự làm sinh nhật cho đội bóng của mình. Từ Nam chí Bắc, thậm chí cả Á hậu Huyền My dù bận đi diễn cũng gửi clip chúc mừng sinh nhật đến đội bóng mà cô từng là có cả thẻ CĐV từ hồi 4,5 tuổi.

Hội CĐV Thể Công vẫn duy trì hoạt động dù đội bóng con cưng của mình đã bị giải tán. Nhiều người gọi họ là “những kẻ mù quáng”. Nhưng có lẽ, chính sự mù quáng ấy mà đến giờ, CLB Viettel mới có cơ hội tồn tại và trở lại giải hạng Nhất.

CĐV Thể Công có câu khẩu hiệu bất tử là “một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công”. Nó phản ánh sự trung thành và niềm tự hào với đội bóng. Nhắc đến câu chuyện liên quan đến đội bóng áo đỏ để thấy rằng, CĐV xứ mình tưởng “gàn gàn”, cực đoan nhưng rất đỗi công bằng. Họ chỉ yêu cái đẹp. Họ chỉ nhớ đến những đội bóng xứng đáng với niềm tin, thị hiếu và khát vọng của mình.

Từ câu chuyện của Thể Công người viết bỗng nhớ đến hiệu ứng HA.GL, FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh ở mùa giải này. Nói một cách công bằng, những người yêu mến đội bóng này đã thổi một làn gió mát lành vào đêm mùa hạ mang tên V-League. Không ai khác, chính họ với niềm tin và cách yêu bóng đá đặc biệt của mình đã giúp cho sân chơi này thêm sống động, hấp dẫn.

Nên nhớ rằng, tình yêu không tự nhiên mà đến. Tình yêu cũng không bất biến với thời gian. Tình trong bóng đá còn đòi hỏi sự đáp lại bằng những hành động thực chất. Và quan trọng hơn cả, cái sự yêu trong bóng đá chính là thể hiện khát vọng cháy bỏng của NHM về một nền bóng đẹp, sạch sẽ. Nếu không làm được điều đó, như một bát nước nóng, tình yêu của NHM sẽ dần nguội đi và hơn ai hết, đội bóng, nền bóng đá sẽ phải chịu tác động tiêu cực.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x