Bùi Tiến Dũng (Viettel): “Tôi hạnh phúc khi làm sống lại cái tên Thể Công!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:53 ngày 30-09-2018
Ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Bình Phước 2-0, qua đó chính thức đưa CLB Viettel lên chơi ở V.League 2019, thủ quân Bùi Tiến Dũng đã không kiềm được niềm vui quá lớn của mình trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi.
Bùi Tiến Dũng (Viettel): “Tôi hạnh phúc khi làm sống lại cái tên Thể Công!”
- Chúc mừng Bùi Tiến Dũng và CLB Viettel đã sớm vô địch giải hạng Nhất 2018, qua đó chính thức giành suất lên đá V.League 2019. Tôi nhìn anh đang rất hạnh phúc?
- Đúng vậy anh ạ. Đã 24 giờ trôi qua, kể từ khi cùng đội nhà sớm vô địch giải hạng Nhất, nhưng tôi vẫn đang lâng lâng đến khó tả. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng.

- Niềm vui này, so với lúc cùng đội U23 Việt Nam có mặt ở trận chung kết châu Á 2018 hồi đầu năm có khác không?
- Nếu đã nói về niềm vui và hạnh phúc thì mỗi người đều có sự thể hiện giống nhau, nhưng bản chất ở 2 giải đấu lại khác nhiều. Nói thế, vì tôi và các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu đưa Viettel lên hạng, đồng thời làm sống lại cái tên Thể Công hào hùng một thời khiến bản thân cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ gói gọn ở cấp CLB, còn khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở trận chung kết châu Á và giành HCB, cảm giác ấy khiến tôi vui sướng và hạnh phúc hơn rất nhiều.

- Còn nhớ sau vòng chung kết U23 châu Á, anh từng bảo sẽ cùng đồng đội nỗ lực đưa Viettel giành vé thăng hạng ở V.League vào cuối mùa. Nay giấc mơ đã hoàn thành, anh có hài lòng?
- Thời gian qua, mỗi khi nhìn các đồng đội của tôi ở đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở V.League, nói thật tôi cũng có chút ganh tỵ và ước ao mình cũng được đá ở sân chơi này. Có lần tôi từng kể với anh rằng tôi rất nhớ những ngày được khoác áo HAGL ở V.League 2015 theo hợp đồng cho mượn. Cũng vì thèm được chơi ở V.League, nên tôi và các đồng đội nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu lên hạng của CLB và cũng là của chính bản thân mình. Việc hoàn thành mục tiêu khiến tôi rất vui, nhưng để nói hài lòng có lẽ vẫn chưa…

Tiến Dũng đánh đầu mở tỷ số cho Viettel trong trận thắng Bình Phước 2-0. Ảnh: Minh Tuấn

- Tại sao thế?
- Tôi vốn không bao giờ tự hài lòng với chính mình. Mùa giải này lẽ ra tôi và các đồng đội còn có thể làm tốt hơn, nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa như ý, chẳng hạn việc ghi bàn. Thực sự tôi đã có rất nhiều cơ hội để có thể ghi bàn, nhưng đến sau vòng 17 mới chỉ ghi được 2 bàn khiến tôi vẫn không hài lòng lắm.

- Là trung vệ nhưng đã ghi 2 bàn thắng, con số đâu quá tệ. Giờ Viettel đã có mặt ở V.League, anh có tự tin khi thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam?
- Bản thân tôi và các đồng đội vẫn luôn tự tin có thể chơi tốt ở V.League. Tuy nhiên, vấn đề của các đội hạng Nhất khi lên chơi V.League luôn là thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu ở đấu trường vốn rất khốc liệt này. Vì thế, chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở mùa giải tới.

- Viettel sẽ góp mặt ở V.League mùa tới, nhưng có điều gì khiến anh âu lo?
- Một tân binh khi góp mặt ở V.League luôn đối diện với nhiều áp lực. Nói đâu xa, cứ nhìn CLB Nam Định ở V.League mùa này sẽ thấy ngay, vì họ đang rất trầy trật ở cuộc đua trụ hạng. Nói thật, việc giành được vé góp mặt ở V.League vốn chẳng đơn giản, nhưng làm sao để đội bóng có thể trụ lại ở V.League còn khó gấp nhiều lần. Đây có lẽ là việc những người có trách nhiệm của CLB phải lo ngay từ bây giờ, đặc biệt là lên kế hoạch tìm kiếm bổ sung lực lượng cho đầy đặn ở mùa giải đầu tiên quay lại V.League.

Tiến Dũng (số 4) muốn cùng ĐT Việt Nam giành cúp vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Đức Cường

- Anh có thể cho biết mục tiêu sắp tới của mình?
- Chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu nữa ở vòng 18 giải hạng Nhất, nên tất cả phải nỗ lực chơi tốt nhất trong cuộc đối đầu với Hà Nội B trên sân Hàng Đẫy. Cần nói thêm, đây cũng là trận đấu chúng tôi chính thức lên ngôi vô địch, nên phải tập trung để hình ảnh của mình thật đẹp trong ngày đăng quang. 

Sau đó, tôi sẽ cố gắng để có mặt trong đội hình chính thức của ĐT Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018. Có lẽ nhiều người không biết 10 năm trước, lúc nhìn các anh Công Vinh, Như Thành, Phước Tứ, Minh Phương… giơ cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2008 trên sân Mỹ Đình, tôi từng mơ ước và tự hỏi chẳng biết khi nào mới được như các anh. Cuối năm nay, tôi muốn cùng các đồng đội biến giấc mơ ấy của mình thành hiện thực.

Khoái lối đá của đàn anh Vũ Như Thành
Bùi Tiến Dũng thừa nhận bản thân rất thích và bị ảnh hưởng bởi lối chơi của cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành cho biết: “Dưới góc nhìn của tôi, Tiến Dũng và Đình Trọng chính là cặp trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • FLC Thanh Hóa mở cửa tự do ở hai trận cuối sân nhà FLC Thanh Hóa mở cửa tự do ở hai trận cuối sân nhà

    Ở hai trận đấu cuối trên sân nhà thuộc V.League và chung kết Cúp Quốc gia, FLC Thanh Hóa sẽ mở cửa tự do để tri ân khán giả.

  • Công Phượng bị treo giò ở vòng 25 V.League Công Phượng bị treo giò ở vòng 25 V.League

    Đúng trong giai đoạn đua Vua phá lưới nội với Tiến Linh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng lại lĩnh án treo giò 1 trận do nhận đủ 3 thẻ vàng.

  • Sanna Khánh Hòa: Ngựa ô phi nước đại Sanna Khánh Hòa: Ngựa ô phi nước đại

    Trong lịch sử tham dự V.League, một vài lần bóng đá Khánh Hòa “suýt” nữa chạm tay vào tấm huy chương. Chính vì thế, mỗi khi ngấp nghé ở vị trí có huy chương, giới chuyên môn vẫn gọi đội bóng này bằng các biệt danh “ngựa ô” hay “kẻ phá bĩnh”.

  • FLC Thanh Hóa hồi sinh mạnh mẽ FLC Thanh Hóa hồi sinh mạnh mẽ

    Từ chỗ ở nửa dưới BXH sau lượt đi, FLC Thanh Hóa đã hồi sinh mạnh mẽ ở giai đoạn hai. Đặc biệt là trận thắng SLNA ở vòng 24 vừa qua đã giúp đội bóng xứ Thanh xua tan vận đen của trận hòa 2-2 trước Nam Định (vòng 23), và điều quan trọng nhất là chính thức đưa các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng vươn lên vị trí thứ 3, hơn đối thủ nặng ký SLNA tới 3 điểm

  • Sanna.KH & câu chuyện ‘chết như Từ Hải’ của HLV Hoàng Anh Tuấn Sanna.KH & câu chuyện ‘chết như Từ Hải’ của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Trong lịch sử tham dự V.League, một vài lần bóng đá Khánh Hoà “suýt” nữa chạm được bàn tay vào tấm huy chương. Chính vì thế, mỗi khi ngấp nghé ở vị trí có huy chương, giới chuyên môn vẫn gọi đội bóng này bằng cái biệt danh “ngựa ô” hay “kẻ phá bĩnh”…

  • HLV Võ Đình Tân: ‘Nếu Sanna.KH giành ngôi Á quân thì từ nay đổi phận’ HLV Võ Đình Tân: ‘Nếu Sanna.KH giành ngôi Á quân thì từ nay đổi phận’

    “Chúng tôi có cơ hội giành ngôi Á quân của V.League 2018. Nếu thành công thì đấy sẽ là một bước ngoặt của Sanna Khánh Hoà bởi có thể từ đây mọi thứ sẽ đổi thay”, HLV Võ Đình Tân trả lời phỏng vấn của Phóng viên báo Bóng đá.

  • Vòng 24 V.League 2018: Nóng rực 2 đầu bảng tổng sắp Vòng 24 V.League 2018: Nóng rực 2 đầu bảng tổng sắp

    Vòng 24 V.League đã kết thúc không nhiều bất ngờ, nhưng chính vì thế lại khiến cuộc đua ở 2 đầu bảng tổng sắp càng thêm quyết liệt khi mùa giải chỉ còn 2 trận đấu nữa sẽ kết thúc.

  • Sài Gòn FC âu lo với sức khoẻ của ‘thuyền trưởng’ Sài Gòn FC âu lo với sức khoẻ của ‘thuyền trưởng’

    Sức khoẻ của HLV Nguyễn Thành Công không tốt, đem đến những âu lo cho Sài Gòn FC trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

  • Vòng 24 V.League: Sanna.KH chắc chắn có huy chương Vòng 24 V.League: Sanna.KH chắc chắn có huy chương

    Chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM giúp đội quân của HLV Võ Đình Tân tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên BXH. Với số điểm hiện có, chắc chắn Sanna.KH sẽ lần đầu có huy chương ở V.League.

  • Tin bóng đá Việt Nam 29/9 Tin bóng đá Việt Nam 29/9

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Nam Định 0-2 HAGL: Không cưỡng được số phận Nam Định 0-2 HAGL: Không cưỡng được số phận

    Nam Định chơi không hề lép vế, thậm chí tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng cuối cùng đội bóng thành Nam vẫn không giành được chiến thắng như dự định, ngược lại còn nhận thất bại tới 2 bàn cách biệt trước HAGL.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x