Những ngày qua, rất nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động khi thấy tấm HCB Tiger Cup 1998 của cựu tuyển thủ Vũ Minh Hiếu và tấm HCV AFF Suzuki Cup 2008 của cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng được mang bán đấu giá để ủng hộ đồng bào cùng đội ngũ y, bác sĩ của Đà Nẵng và Quảng Nam đang phòng chống dịch Covid-19. Nói thế, bởi hai tấm huy chương ấy có được từ 2 giải đấu cách nhau 10 năm, dẫu khác màu nhưng đấy chính là thành tích cao nhất của hai thế hệ ĐT Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á. Riêng với cựu danh thủ Minh Hiếu và Việt Thắng, đấy là tấm huy chương cao nhất và cũng là duy nhất họ giành được trong sự nghiệp cầu thủ, nên quý như báu vật.
Nói đâu xa, tấm HCV AFF Suzuki Cup 2008 chưa lúc nào rời xa Việt Thắng. Khi chuyển ra làm trợ lý HLV tại SHB Đà Nẵng, cựu tuyển thủ này đã mang theo nó như động lực cho bản thân trong công việc. Vì vậy, để đi đến quyết định bán đấu giá kỷ vật, Việt Thắng phải đắn đo rất nhiều. “Cả thế hệ cầu thủ của anh em tôi chỉ 1 lần vô địch Đông Nam Á và cả sự nghiệp của tôi chỉ có tấm HCV ấy để ghi dấu. Tôi chưa bao giờ rời xa nó trong 12 năm qua nên để đi đến quyết định tặng nó, tôi phải suy nghĩ mất gần 2 tuần. Dẫu có chút tiếc nuối, nhưng tôi nghĩ tấm HCV của mình cho đi sẽ giúp được nhiều người trong mùa dịch bệnh thì cũng xứng đáng”, Việt Thắng chia sẻ.
Trong khi đó, Vũ Minh Hiếu bày tỏ: “Tấm HCB Tiger Cup 1998 đã đồng hành cùng tôi 22 năm qua, để treo không trong nhà cũng chẳng làm gì nên tôi nghĩ tặng nó để bán đấu giá giúp đồng bào cùng các y, bác sĩ tại Quảng Nam và Đà Nẵng đang chống chọi với dịch bệnh sẽ hữu ích hơn”.
Tấm HCV của Việt Thắng có giá khởi điểm là 15 triệu đồng, còn HCB của Minh Hiếu là 10 triệu đồng, sau đó tăng dần lên. Đến hôm qua (19/8) khi chốt lại, HCV của Việt Thắng đã được bán với giá 45 triệu đồng, trong lúc HCB của Minh Hiếu bán được 25 triệu đồng. Số tiền ấy cùng tất cả đóng góp của mọi người dưới nhiều hình thức sẽ được chuyển thẳng đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Hôm qua, trò chuyện cùng tôi, cựu tuyển thủ Việt Thắng thổ lộ: “Nhìn giá khởi điểm tấm HCV của tôi không cao lắm, lại chưa thấy ai trả thêm nên tôi có chút buồn. Thậm chí tôi đã suy nghĩ, nếu vài ngày nữa không có ai trả cao thêm, tôi sẽ bỏ tiền mua lại tấm HCV ấy. Tuy nhiên, giờ chót có hai người cùng mua với giá 45 triệu đồng và một người đã bỏ thêm 3 triệu đồng để sở hữu nó nên tôi cảm thấy vui lắm”.
Dịch Covid-19 đang khiến đời sống xã hội khó khăn hơn nhiều, giới bóng đá càng không là ngoại lệ, nhưng người ta vẫn thấy rất nhiều tấm lòng của HLV và cầu thủ chung tay hướng về những mảnh đời khốn khó. Ở đấy, những tấm huy chương cũng có lòng yêu thương và chia sẻ…
Văn Toàn và Đông Triều hướng về quê hương
Hiện tiền đạo Văn Toàn của HAGL đang bán đấu giá chiếc áo đội tuyển với nhiều chữ ký của các đồng đội nhằm lấy tiền ủng hộ cho phường Thạch Khôi (TP.Hải Dương), nơi anh từng sinh sống, để chống dịch. Trước đó, trung vệ Đông Triều (B.BD) cũng đã trao 60 triệu đồng quyên góp từ các fan và bạn hữu cho huyện Đại Lộc (Quảng Nam) với lời kêu gọi: “Vì Đại Lộc”.
XEM THÊM
Đặng Văn Lắm: Tài năng mới được thầy Park gọi lên U22 Việt Nam chơi hay như thế nào?
Chân sút chủ lực của U22 Việt Nam được ông Park đặt biệt danh cực dị
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn