Các CLB V.League xả trại từ 2 đến 3 tuần: Khúc ca mùa Hè

Đỗ Tuấn
08:31 ngày 12-07-2017
V.League 2017 đang tạm nghỉ hơn 2 tháng để nhường sân chơi cho U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, vì thế hầu hết các CLB đều cho quân xả trại trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Một kỳ nghỉ có thể là khá bất đắc dĩ, nhưng lại rất tuyệt vời với giới cầu thủ.
Các CLB V.League xả trại từ 2 đến 3 tuần: Khúc ca mùa Hè
Những nỗi nhớ không thể gọi tên

Thời điểm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), tôi có việc phải ra Hà Nội vài ngày. Biết tôi đang ở thủ đô, hậu vệ Nguyễn Quốc Long của Sài Gòn FC đã gọi điện trêu: “Nếu về lại Sài Gòn, anh đưa giúp hai thằng con của em vào đây chơi nhé”. Tôi chợt hỏi: “Đang nhớ con à?”. Khi ấy ông bố trẻ này mới thẽ thọt nói: “Nhớ lắm anh à, đã 2 tháng rồi em chưa về thăm chúng nó…”. 

Không chỉ Quốc Long, rất nhiều đồng nghiệp của anh ở các đội bóng thời điểm ấy đều chung nỗi nhớ. Sở dĩ nói thế, bởi vừa qua hầu hết các đội bóng đã bước vào tập luyện từ tháng 5, sau đó thi đấu liên tục trong tháng 6 với lịch dày đặc (4 ngày/trận), khiến các CLB không có ngày nghỉ. Đồng nghĩa, rất nhiều cầu thủ ở xa đã hơn 2 tháng không về thăm nhà như Quốc Long. Vì vậy trên Facebook cá nhân, thỉnh thoảng người ta lại thấy các ông bố trẻ từ HLV cho đến cầu thủ đưa ảnh vợ con cùng dòng status ngắn gọn: “Nhớ!”.

Trong một lần trò chuyện, thủ môn Đinh Xuân Việt của CLB TP.HCM thổ lộ với tôi: “Hầu hết giới bóng đá bọn em đều chấp nhận đi xa nhà thi đấu, ngoài đam mê chuyên môn, mục đích chính vẫn là giúp gia đình có cuộc sống ổn định và con cái có tương lai tốt hơn. Vậy nhưng thỉnh thoảng cũng chạnh lòng khi nhớ về gia đình, vợ con ở quê. Nhất là những lúc hữu sự không có mình bên cạnh, mọi chuyện gần như khoán trắng cho bà xã giải quyết”.


Với những nỗi nhớ không thể gọi tên như thế, nên hầu hết giới bóng đá đều luôn mong muốn về bên gia đình mỗi khi có cơ hội, và kỳ nghỉ dài ngày hiện nay chính là dịp như thế.

Nào mình cùng đi chơi nhé!

Sau trận đấu giữa XSKT Cần Thơ và Hải Phòng ở vòng 16 V.League 2017, ngồi ăn tối trên đất Tây Đô, HLV trưởng Trương Việt Hoàng của đội bóng đất Cảng đã chia sẻ: “Kỳ nghỉ này tớ sẽ đưa mẹ con nó vào Nha Trang nghỉ mát vài ngày. Lâu rồi cả gia đình không đi du lịch cùng nhau, nên đây là dịp để tớ đưa ba mẹ con nó đi chơi. Hai thằng nhỏ nghe được ba đưa đi du lịch và tắm biển đã háo hức cả tuần nay. Nhìn ánh mắt hớn hở của con trẻ, đôi lúc cảm thấy có lỗi khi không thể thường xuyên bên cạnh chúng”.

Nỗi niềm của HLV Việt Hoàng có lẽ cũng là nỗi lòng của nhiều ông bố trẻ trong giới cầu thủ. Nói đâu xa, hậu vệ Quốc Long là một ví dụ. Ngay khi vừa bước vào kỳ nghỉ, đội phó của Sài Gòn FC đã đưa vợ và hai con trai sang Thái Lan du lịch. 

Đây là điểm đến yêu thích của gia đình Quốc Long, đặc biệt những vườn thú cùng những khu vui chơi dành cho trẻ em ở xứ Chùa vàng cực kỳ hấp dẫn hai cậu con trai rất đáng yêu và hiếu động của anh. Quốc Long chia sẻ: “Từ hôm tôi về Hà Nội, hai đứa nhỏ luôn quấn quít bên bố như sợ tôi sẽ tiếp tục đi mất, nhìn thương lắm. Đưa hai con đi chơi, nhìn nụ cười rạng rỡ của chúng, bao nhiêu mệt mỏi của vợ chồng tôi như tan biến”.

Trong khi đó, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã đưa mẹ đi du lịch Phú Quốc cùng gia đình anh. Đây là cách tiền vệ của Than Quảng Ninh muốn mẹ mình có những ngày thật vui bên con cháu, bởi như anh tâm sự: “Từ ngày bố mất, mẹ tôi cứ lặng lẽ như chiếc bóng khiến tôi xót xa lắm. Nhân kỳ nghỉ dài ngày này, tôi đưa mẹ đi du lịch để bà có thể khuây khỏa hơn”.

Những ngày hè hạnh phúc và rực rỡ của giới bóng đá đã và vẫn đang diễn ra trên khắp các điểm du lịch trong và ngoài nước. Sau đó, tất cả sẽ lại bước vào giai đoạn tăng tốc và đầy quyết liệt ở cuộc đua V.League 2017.

Những người không có kỳ nghỉ
V.League đang trong kỳ nghỉ, nhưng vẫn có những người gần như chưa biết nghỉ ngơi là gì. Cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội FC là một ví dụ. 


Từ đầu mùa giải đến nay, Quang Hải thi đấu liên tục trong màu áo CLB ở V.League. Sau đó ở quãng nghỉ vào cuối tháng 4, Hải lại tiếp tục tập luyện trong đội U20 Việt Nam và thi đấu ở VCK U20 World Cup. Kết thúc giải, tiền vệ trẻ này lại về khoác áo ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2019 và đá cho Hà Nội FC tại Cúp QG và V.League. Giờ đây, khi mọi người đang bước vào kỳ nghỉ thứ hai, Quang Hải lại tiếp tục tập luyện trong màu áo U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. 

Quang Hải cho biết: “Việc tập luyện và thi đấu liên tục đôi lúc khiến tôi hơi đuối. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc lần đầu có mặt trong Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi đều tan biến”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x