Trong bối cảnh mà phần lớn những CLB đều ưu tiên lựa chọn những “lính đánh thuê” trẻ trung, giàu sức chiến đấu thì với ngân quỹ hạn hẹp, đội bóng phố Biển vẫn cố gắng… chung thủy với Zarour Chaher (36 tuổi), Youssouf Toure (33 tuổi) hay Patiyo Tambwe (35 tuổi). Chưa kể, cầu thủ nhập tịch trong đội hình Sanna.KH là Nguyễn Trung Đại Dương cũng đã ở tuổi 33.
Những gương mặt này đóng góp 13 bàn thắng trong tổng số 31 pha lập công mà Sanna.KH ghi được. Xét về tỷ lệ, điều đó có thể xem là chấp nhận được trong nội bộ đoàn quân của HLV Võ Đình Tân, nhất là khi các nội binh cũng không cho thấy sự nổi trội. Nhưng so về mặt bằng chung ngoại binh tại V.League, đặc biệt là đặt trong bối cảnh các đội kỳ vọng rất lớn vào năng lực của cầu thủ Tây thì những Toure, Tambwe với đóng góp chỉ vỏn vẹn 7 bàn là quá ít ỏi. Thêm vào đó, so với chính họ ở mùa 2018, Toure (14 bàn) và Tambwe (10 bàn) đã sa sút phong độ một cách thảm hại.
Ngoại binh còn lại của Sanna.KH là trung vệ đội trưởng Zarour vẫn có đóng góp ít nhiều trên hàng công. Nhưng ở mặt trận phòng ngự, dấu hiệu tuổi tác quá lớn đã khiến Chaher không còn là chốt chặn đáng tin cậy trước cầu môn thủ thành Tuấn Mạnh.
Đều đã ở tuổi “băm” và đi hẳn sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, những lão tướng ngoại binh của Sanna.KH đã không thể gồng mình thêm một mùa giải nữa để giúp đội nhà trụ hạng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn