Câu chuyện bóng đá: Giấc mơ chưa trọn của một ông “vua”!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
16:27 ngày 05-12-2017
Cuối mùa giải 2017, trọng tài Võ Minh Trí đã chính thức chia tay sự nghiệp cầm còi sau 23 năm hành nghề ở khắp các sân đấu trong nước và quốc tế. Là một trong những vị vua sân cỏ xuất sắc nhất Việt Nam, nhưng Võ Minh Trí vẫn canh cánh một giấc mơ chưa thành ở ngày chia tay sự nghiệp…
Câu chuyện bóng đá: Giấc mơ chưa trọn của một ông “vua”!
Nghiệp dĩ đeo mang
Sau lễ tôn vinh cuối mùa giải 2017 với danh hiệu “trọng tài xuất sắc nhất” diễn ra tại Hà Nội, hôm qua 5/12, người viết và trọng tài Võ Minh Trí lại ngồi cà phê hàn huyên ngay trước cửa sân Thống Nhất, nơi gắn bó với anh suốt một thời gian dài của nghiệp “vua sân cỏ”.

Trí kể: “Hồi còn chơi bóng đá phong trào, bản thân cũng cự cãi trọng tài liên miên và thật sự không khoái các vua sân cỏ lắm. Vậy nhưng năm 1994, một ông bác quen đã hỏi tôi có thích làm trọng tài không và giới thiệu vào sinh hoạt tại CLB trọng tài TP.HCM ở sân Thống Nhất. Ban đầu chỉ đi sinh hoạt chơi cho biết, nhưng sau đam mê và rồi đi theo nghề cầm còi lúc nào chẳng hay…”.

Hành trình suốt 23 năm làm nghề có chuyện nhớ chuyện quên, nhưng trọng tài Võ Minh Trí luôn nhớ mãi trận đấu giữa Thể Công – SLNA ở mùa giải 1998 trên sân Hàng Đẫy. Anh bảo đấy là bước ngoặc trong sự nghiệp và cũng là trận đấu không bao giờ quên trong cuộc đời mình, dù trong ngần ấy năm làm nghề anh đã trải qua cả ngàn trận cầu lớn nhỏ.

Trọng tài Minh Trí điều khiển trận SLNA - FLC Thanh Hoá ở vòng 26 V.League 2017. Ảnh: Phan Tùng

“Thời điểm ấy tôi còn là trọng tài biên, nhưng ngay sát giờ diễn ra trận Thể Công – SLNA, anh Lương Thế Tài bất ngờ bị chấn thương, nên tôi đã được đẩy lên bắt chính trận ấy. Nói thật lúc đó tôi run lắm, bởi khán giả trên sân rất đông và cuộc so kè giữa hai đội bóng này luôn rất quyết liệt. Tuy nhiên, sự háo hức được thể hiện và lần đầu tiên cầm còi điều khiển một trận đấu ở giải vô địch quốc gia đã lấn át nỗi lo. May mắn tôi đã làm tốt nhiệm vụ và chính thức gia nhập hàng ngũ cầm còi từ trận đấu ấy”, Võ Minh Trí hồi tưởng.

Mơ một lần được cầm còi ở World Cup
Mới đấy mà đã 23 năm trôi qua, trong đó có 17 năm làm trọng tài FIFA và 11 năm là trọng tài cấp cao châu Á, thế nhưng hôm điều hành trận chung kết lượt về Cúp QG 2017 giữa SLNA – B.Bình Dương, trọng tài Võ Minh Trí đã tiết lộ rằng anh phải rất kiềm nén cảm xúc của mình. “Sau trận đấu ấy, tôi đã nhìn ra sân cỏ và nhìn lên khán đài như muốn thu trọn tất cả hình ảnh trên sân Vinh vào lòng, bởi đấy là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm còi và cầm thẻ của tôi. Cảm giác vì thế bồi hồi khó tả lắm, nó kiểu như chưa xa đã nhớ”, trọng tài Võ Minh Trí tâm sự.

Trò chuyện cùng tôi, cựu còi vàng một thời của bóng đá Việt Nam đã chia sẻ: “FIFA qui định nghề trọng tài chỉ làm đến 45 tuổi là phải nghỉ hưu. Dù vẫn còn muốn cống hiến, nhưng tôi đã đến tuổi phải chia tay nghề theo qui định. Lúc nói lời chia tay cũng có chút hụt hẫng và nhớ lắm, nhưng giã từ nghề trọng tài giúp tôi được nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho vợ con, cũng như công việc chính là dạy học của mình”.

Trọng tài Minh Trí tại SEA Games 29 (2017)

Về điều này, trọng tài Võ Minh Trí cho biết thêm, trong 23 năm theo đuổi nghề trọng tài, anh may mắn khi nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình lẫn các đồng nghiệp ở các trường anh đang theo dạy môn giáo dục thể chất. Nói thế, vì nếu không có gia đình và sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp, có lẽ Võ Minh Trí đã không thể chuyên tâm theo đuổi nghiệp cầm còi suốt thời gian dài như thế.

Trưa hôm qua, lúc chia tay tôi để đến trường THPT Thanh Đa (Bình Thạnh, TP.HCM) dạy tiết đầu tiên, trọng tài Võ Minh Trí đã bày tỏ: “Cuộc đời tôi đã từng điều hành rất nhiều trận đấu quốc tế, trong đó có SEA Games, Asian Games và cả vòng loại World Cup. Tuy nhiên, khao khát cháy bỏng 1 lần được điều khiển trận đấu ở vòng chung kết World Cup vẫn chưa thành, nên sự nghiệp của tôi kết thúc vẫn chưa trọn vẹn. Vì thế, tôi mong các em trọng tài trẻ Việt Nam cố gắng trau dồi nghề nghiệp để có thể thay tôi và các anh đi trước hoàn thành giấc mơ này”.

Ám ảnh nụ cười Kiatsak
Trọng tài Võ Minh Trí tiết lộ, trong sự nghiệp cầm còi anh cũng không ít lần mắc sai lầm và một trận những tình huống ấy là trận Đà Nẵng – HAGL. “Tôi không nhớ rõ trận đấu diễn ra năm nào, nhưng lần ấy tôi và các trợ lý đã có một phán đoán không chuẩn xác trong tình huống Kiatisak của HAGL và thủ môn Ngọc Thế bên Đà Nẵng va chạm nhau trong vòng 16m50, khiến HAGL không được hưởng quả phạt đền 11m. Lần ấy, Kiatisak không cự cãi gì cả, nhưng nụ cười nhẹ của anh ấy làm tôi rất ấn tượng. Sau đó, xem lại băng ghi hình, biết mình đã xử lý sai khiến tôi ray rứt mãi”, anh Trí thổ lộ.

Chuyển sang nhiệm vụ giám sát
Chia tay nghề cầm còi, thời gian tới Võ Minh Trí sẽ chuyển sang làm công tác giám sát trận đấu ở các giải trẻ. Song song đó, anh vẫn tham gia hướng dẫn lớp trọng tài trẻ TP.HCM vào thứ năm hàng tuần trên sân Thống Nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x