Tiền vệ Hùng Dũng tiết lộ rằng do không có chuyến bay về Việt Nam luôn nên họ phải nán lại 2 ngày và vì thế, anh và các đồng đội rơi vào cảnh “đói bóng”.
Quãng thời gian đó, do không có sân tập nên Hùng Dũng và đồng đội chỉ ngồi thư giãn ở phòng. “Tôi và các đồng đội rất muốn tập luyện ngay nhưng không có sân nên rất thèm cảm giác chạm vào bóng.
Dù vậy, việc không phải tập trong 2 ngày đó lại đem lại cảm giác thư thái và tôi nghĩ anh em trong đội đang rất hưng phấn khi lên tập trung đội tuyển. Lúc này, tôi rất khát khao được ra sân thi đấu chứ không bị uể oải dù vừa di chuyển hành trình dài”, Hùng Dũng cho biết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn