Cầu thủ Việt tuổi Dê trong năm Ất Mùi: Sướng & khổ vì năm tuổi

Thiên Minh
14:56 ngày 07-02-2016
Từ trước đến nay, người Việt ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng hễ người nào bước vào “năm tuổi”, vốn được tâm niệm là năm trùng với con giáp của bản thân thì sẽ gặp nhiều chuyện tai ương, bất trắc. Song thực tế, có nhiều trường hợp dù là “năm tuổi” của mình vẫn tìm được những may mắn và niềm vui.
Cầu thủ Việt tuổi Dê trong năm Ất Mùi: Sướng & khổ vì năm tuổi
Chuyện “năm tuổi” thực tế chỉ là suy nghĩ của một bộ phận người Việt. Trong suốt một thời gian dài, suy nghĩ “năm tuổi” là năm trùng với con giáp của bản thân và hễ người nào bước vào “năm tuổi” của mình thì sẽ gặp nhiều khó khăn sóng gió đã được truyền tai nhau hết người này qua người khác, vùng này qua bản nọ. Vô hình trung, quan niệm “năm tuổi” kể trên dần dần đi sâu vào tiềm thức.

Năm Ất Mùi sắp qua đi. Một mùa Xuân mới lại đến. Câu chuyện vui buồn đan xen mà một số cầu thủ Việt trải qua trong “năm tuổi” của mình cũng được nhìn lại nhẹ nhàng, để từ đó thấy rằng không phải cứ “năm tuổi” là ta sẽ gặp điều không như ý muốn...

CHẤN THƯƠNG NẶNG, LÙM XÙM CHUYỆN TÌNH ÁI

Hai cầu thủ tuổi Mùi là tiền vệ Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) chắc có lẽ đành tặc lưỡi tự động viên mình rằng đây đúng là “năm tuổi” của họ, khi phải trải qua những điều không may trong thời gian qua.

Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ sau pha phạm lỗi nguy hiểm của trung vệ Quế Ngọc Hải bên phía Sông Lam Nghệ An, tiền vệ Trần Anh Khoa vẫn đang ngày ngày điều trị, tập luyện với hy vọng sớm bình phục chấn thương để tái xuất sân cỏ trong thời gian sớm nhất có thể. 

Thời gian có thể xoa dịu những nỗi đau. Nhưng ký ức ở trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng chiều 13/9 vẫn khiến tiền vệ sinh năm 1991 không khỏi rùng mình khi nghĩ lại. Pha phạm lỗi bất cẩn của Ngọc Hải ở phút 21 của trận đấu khiến cái chân trái của Anh Khoa gần như gãy làm đôi. Đầu gối của tiền vệ này sưng tấy nghiêm trọng dẫn tới không thể chụp phim chẩn đoán trong gần 1 tuần sau đó. Quá đau và sốc vì chấn thương phải chịu, Anh Khoa gần như suy sụp khi ấy. Anh chỉ ăn cháo, uống sữa qua ngày. 

Bản thân Quế Ngọc Hải sau đó phải chịu một án phạt rất nặng từ phía Ban Kỷ luật VFF. Anh phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị ở Singapore cho Anh Khoa (sau đó được bầu Đức và nhà tài trợ SLNA hỗ trợ) và không thể cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2016. 

Trong khi đó, Anh Khoa dù được chữa trị trong điều kiện tốt ở Singapore cũng chẳng mấy vui vẻ. Chấn thương khiến cơ hội ra sân ở V.League trong phần còn lại của anh bị lỡ dở. Và không chỉ tổn thương về thể chất, tiền vệ này còn đối diện với nỗi lo mất đi sự nghiệp. Khả năng tái xuất sân cỏ của Anh Khoa đến bây giờ vẫn còn là một dấu hỏi khi thời gian để anh bình phục hoàn toàn chấn thương vẫn còn rất dài trước mắt. Nếu như Anh Khoa canh cánh nỗi lo về chấn thương thì tiền đạo điển trai Mạc Hồng Quân lại đau đầu với những lùm xùm tình ái. Nổi tiếng là một anh chàng “sát gái”, chân sút Việt kiều từng khiến biết bao các cô nàng phải đổ rạp dưới chân mình. Thế nhưng cũng chính vì điều này mà Mạc Hồng Quân gặp... hạn tình duyên trong năm 2015. 

Anh Khoa có năm tuổi đầy gian nan
Anh Khoa có năm tuổi đầy gian nan

Đàu tháng 5/2015, cầu thủ đang đầu quân cho Than Quảng Ninh công khai chuyện hẹn hò với Ly Kute, hot girl Việt từng gây chú ý trong bộ phim “Nhật ký Vàng Anh”. Mối tình của họ đẹp đến nỗi ngay cả những đồng đội U23 Việt Nam của Mạc Hồng Quân khi ấy cũng phải ghen tị. 

Thế nhưng đáng tiếc chuyện tình ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 tháng. Cả hai tuyên bố đường ai nấy đi. Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn với Hồng Quân khi Ly kute bị phát hiện là có bầu. Ngay lập tức tiền đạo này phải chịu sức ép rất lớn từ phía dư luận. Thậm chí tới mức, Hồng Quân buộc phải đổi số điện thoại, thay tài khoản facebook để tránh “búa rìu” từ xã hội. Sâu xa câu chuyện có lẽ chỉ người trong cuộc mới tỏ tường. Nhưng những thông tin bất lợi được rỉ tai nhau cộng thêm việc sau đó là tin đồn phim giả tình thật với nàng “Tây thi ngủ gật” Kỳ Hân khiến cho Mạc Hồng Quân càng rơi vào mớ bòng bong tình ái. Đẹp trai, phong độ, sát gái... cũng chẳng sung sướng gì.

LÊN ĐỜI NHỜ NĂM TUỔI 

Thực tế không phải cứ bước vào “năm tuổi” là đã bị vận xui đeo bám. Trường hợp tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T chính là một minh chứng điển hình. Tháng 5/2015, cầu thủ tuổi Mùi này quyết định “góp gạo thổi cơm chung” với Huyền Mi, ái nữ của chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Giang Đông. Một thời gian sau đó, Quyết “rừng” tiếp tục đón thêm tin vui khi vợ anh chính thức “đeo ba lô ngược”. 

Yên bề chuyện gia thất, dễ hiểu vì sao mà Văn Quyết thi đấu ngày càng ấn tượng trên sân cỏ. Tại trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Man City, anh là cầu thủ duy nhất chọc thủng lưới đương kim Á quân Premier League. Mùa giải vừa qua, anh cùng Hà Nội T&T đoạt “cú đúp” Á quân V.League và Cúp Quốc gia, bất chấp khởi đầu mùa giải được xem là tệ nhất trong 7 mùa giải góp mặt ở hạng đấu cao nhất Quốc gia. Cá nhân tiền đạo gốc Hà Tây cũng đã ghi tới 13 bàn thắng ở V.League, đứng thứ 3 trong danh sách các chân sút nội hàng đầu của giải.

Phong độ ấn tượng trong màu áo CLB cũng như đội tuyển quốc gia giúp Văn Quyết lần thứ 2 liên tiếp giành Quả bóng Bạc Việt Nam. Thậm chí nhiều quan điểm còn cho rằng, anh xứng đáng được trao Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 chứ không phải đội trưởng Nguyễn Anh Đức của B.Bình Dương. 

Không chỉ Văn Quyết, một cầu thủ khác cũng gặp may mắn trong “năm tuổi” của mình là thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt trong trận đấu của Đội tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại World Cup 2018 khiến Nguyên Mạnh trở thành chốt chặn an tâm không chỉ với các đồng đội, các chuyên gia mà còn cả trong lòng người hâm mộ. 

Nguyên Mạnh cũng có một năm cực kỳ thành công
Nguyên Mạnh cũng có một năm cực kỳ thành công

Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia giúp Nguyên Mạnh lọt vào đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2015. Thậm chí theo như nhận xét của cựu thủ môn lừng danh Võ Văn Hạnh, nếu như Nguyên Mạnh không dính chấn thương và vắng mặt trong một giai đoạn ở SLNA thì anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu dành cho cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất. “Nếu cứ duy trì sự ổn định và phong độ như hiện tại thì rất có thể Nguyên Mạnh sẽ giành Quả bóng vàng Việt Nam trong tương lai gần sắp tới”, thủ môn Võ Văn Hạnh chia sẻ.

Không hoành tráng như Văn Quyết hay Nguyên Mạnh song với Tiến Duy, đây cũng là một “năm tuổi” được xem là thuận buồm xuôi gió. Sự ổn định trong lối chơi và phong độ giúp hậu vệ của Than Quảng Ninh lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thay thế hậu vệ Dương Thanh Hào. 

Và ngay trong trận đấu đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đội tuyển gặp Iraq, Tiến Duy lập tức gây được ấn tượng. Anh có hàng loạt những pha đánh chặn đối với các mũi nhọn bên phía đội bóng Tây Á, không ngại tranh chấp tay đôi từ không chiến đến cận chiến với những cầu thủ to khỏe của đối phương. Sự xông xáo, quyết liệt và thích ứng nhanh với các tình huống giúp hàng thủ đội tuyển Việt Nam đứng vững cho đến những giây cuối cùng, thậm chí là có thể giữ sạch lưới nếu Iraq không thực hiện quả đá phạt đền thành công. 

Với những tố chất như vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Tiến Duy tiếp tục được trao cơ hội lên tuyển thi đấu. Sự nghiệp của anh đã sang một trang mới, từ bước ngoặt trong đúng “năm tuổi” của mình. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x