CĐV Việt Nam tại U20 World Cup: Sao khó nói lên câu giã từ...

“Tự hào và xúc động biết bao với những CĐV nhiệt tình lặn lội hàng trăm cây số để đến sân cổ vũ cho U20 Việt Nam. Giữa bầu không khí sôi động thế này, nói lời chia tay thật khó!”, HLV Hoàng Anh Tuấn cảm thán như vậy sau trận đấu. Ông cùng các học trò đã rất lưu luyến khi vẫy tay chào hơn 1 vạn khán giả Việt Nam có mặt trên sân Jeonju chiều qua.
CĐV Việt Nam tại U20 World Cup: Sao khó nói lên câu giã từ...
Có lẽ bất kỳ đội bóng nào tham dự U20 World Cup 2017 cũng mơ có được lượng khán giả đông đảo và cổ vũ hết mình như U20 Việt Nam. Sân Jeonju có sức chứa hơn 4,5 vạn khán giả chiều qua đã ngập tràn sắc đỏ. Theo thống kê của FIFA, trận đấu chiều qua đã có hơn 1 vạn khán giả người Việt Nam đến xem. Đấy là con số biết nói và đầy tự hào của bóng đá Việt Nam khi thi đấu ở đấu trường quốc tế, nhất là giải đấu lớn như U20 World Cup. 

Từ trước giờ bóng lăn khoảng 3 tiếng đồng hồ, mọi ngả đường dẫn đến sân Jeonju đã ngập tràn các CĐV Việt Nam. Họ đến từ nhiều thành phố khác nhau của Hàn Quốc và Jeonju được trở thành điểm hẹn lý tưởng dù thời tiết khá khó chịu với ánh nắng gay gắt. Từng dòng người tấp nập đổ về sân Jeonju và nhiều CĐV cho biết, họ phải đi từ sáng sớm để kịp giờ bóng lăn, để không lỡ cơ hội được xem U20 Việt Nam tranh tài tại sân chơi thế giới.

CĐV Nguyễn Đình Tuấn chia sẻ: “Tôi từ Busan đến đây để cổ vũ cho U20 Việt Nam. Đoàn chúng tôi có hơn 250 người và anh em đã phải thuê 5 chiếc ô-tô loại 45 chỗ ngồi, di chuyển gần 300km. Mỗi người đóng góp một ít, nhưng ai cũng thấy vui vì hiếm khi bóng đá nước nhà lại có đội bóng dự World Cup. Tự hào lắm chứ!”.


Mỗi người làm các ngành nghề khác nhau, từ cậu sinh viên, cô bé phục vụ ở quán ăn đến anh công nhân, tất thảy đều có chung một tình yêu mãnh liệt dành cho đội bóng trẻ Việt Nam. Họ đã biến sân Jeonju thành thánh địa riêng của U20 Việt Nam. Bốn phía khán đài ngập tràn băng-rôn, cờ đỏ sao vàng và những chiếc trống cỡ lớn được đánh liên hồi trong suốt trận đấu. Các CĐV hát vang những giai điệu rộn ràng với giọng đầy tự hào. Ngay cả khi U20 Việt Nam bị dẫn bàn, các khán đài vẫn sôi động với những lời động viên: “Việt Nam cố lên!” trên khắp chảo lửa Jeonju. 

“NHM Việt Nam quá cuồng nhiệt và tình yêu của các khán giả đã tiếp sức, tạo nên động lực rất lớn cho tôi và các đồng đội. Tiếc rằng, trận đấu với U20 Honduras này, vận may đã ngoảnh mặt với chúng tôi khiến đội không thể ghi bàn để dành tặng NHM. Suốt cuộc đời cầu thủ của mình, chúng tôi sẽ nhớ mãi khoảng khắc được cổ vũ bởi cả biển người ở sân Jeonju”, tiền vệ Quang Hải chia sẻ trước khi lên xe về khách sạn.

Quả thật, chiều qua đã có cuộc chia tay khá bịn rịn giữa cầu thủ với khán giả Việt Nam. Tất cả đã cháy hết mình, từ dưới sân đến trên khán đài và hình ảnh cuồng nhiệt đó chắc chắn sẽ được bạn bè quốc tế nhắc đến nhiều. U20 Việt Nam đã phải sớm chia tay sân chơi lớn, nhưng những kỷ niệm về tinh thần thi đấu hết mình cùng “cầu thủ thứ 12” của đội bóng này chắc chắn sẽ thành một lát cắt đáng nhớ của U20 World Cup 2017. 

Chào Jeonju, chào xứ sở Kim chi với sự nuối tiếc đầy vơi!

VIDEO: U20 Việt Nam chào tạm biệt World Cup và kiều bào tại Hàn Quốc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x