Có thể khẳng định, trận đấu giữa SLNA và Thanh Hóa trên sân Vinh ở giai đoạn 2 mùa trước (SLNA thắng 2-0) là lần ra sân hiếm hoi mà Nastja Ceh không để lại dấu ấn nào tại
V-League. Nguyên nhân dẫn đến điều này bắt nguồn từ cách chơi lăn xả, không ngại va chạm của các tiền vệ SLNA. Những áp lực liên tiếp mà họ nhắm về hướng Nastja Ceh khiến lão tướng này gần như không có thời gian để “tư duy” những đường kiến tạo bay bổng như thường lệ. Thậm chí, những pha va chạm với các cầu thủ ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” của SLNA còn làm Nastja Ceh phải sớm rời sân vì chấn thương.
Khi không còn “nhạc trưởng” trên sân, Thanh Hóa đã dễ dàng bại trận trước SLNA. Và ở thời điểm này, khi vai trò Nastja Ceh còn quan trọng hơn so với ở mùa giải năm ngoái thì chẳng có lý do gì có thể bắt SLNA… không “bổn cũ soạn lại”. Vì thế, khả năng giành điểm (hoặc chiến thắng) của Thanh Hóa trên sân Vinh chiều nay phụ thuộc rất nhiều vào việc Nastja Ceh đã tìm ra cách thoát khỏi “lưới lửa” của đội chủ nhà hay chưa?
Thanh Hóa sẽ không thể phó mặc tất cả cho Nastja Ceh, dù ai cũng biết tiền vệ này sở hữu kinh nghiệm và sự tinh quái của một cầu thủ từng dự VCK World Cup. Để phòng cho trường hợp, Nastja Ceh bị “gãy” trên sân Vinh như mùa trước, đội bóng xứ Thanh có lẽ cần một “nhạc trưởng” dự bị. Biết đâu, một nhân vật như thế sẽ được Thanh Hóa giới thiệu chiều nay?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn