Bên cạnh lực lượng CĐV phủ kín khán đài để cổ vũ cho ĐT futsal Việt Nam trước Iran, các tuyển thủ của chúng ta còn được "thắp lửa" bởi những bóng hồng xinh xắn...
Cùng BONGDAPLUS.VN zoom cận cảnh những “hot girl” của ĐT futsal Việt Nam
Ngay từ sáng hôm nay 7/5, vé của trận tứ kết Việt Nam – Iran diễn ra vào buổi tối cùng ngày đã hết sạch. Ngay sát giờ thi đấu, giá vé đã được các tay phe nâng lên gấp 6 lần, tức 300 ngàn đồng/vé, nhưng vẫn không có hàng để bán.
Trước trận tứ kết Việt Nam gặp Iran tại VCK futsal châu Á 2014 vào lúc 18h30 tối nay (7/5) tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM), giá vé “chợ đen” đã tăng gấp đôi so với giá gốc. Đáng nói hơn, vé giả lại xuất hiện.
Lần đầu tiên kể từ khi theo nghiệp viết về thể thao tôi mới được thấy cảnh futsal trở thành tâm điểm của nền bóng đá. Từ các phương tiện truyền thông đến các trang mạng xã hội rồi cả những câu chuyện bên quán trà đá vỉa hè, người ta đều nói đầy tự hào về sắc đỏ, về futsal Việt Nam.
Cứ mỗi lần tuyển thủ ĐTQG futsal - Lý Khánh Hưng thi đấu, là cả cái xóm ở chợ Bình Tây (Q.6, TP.HCM) lại ngưng mọi việc để đến cổ vũ. Thế nên, đám trẻ con ở xóm vẫn thường coi Khánh Hưng là “thần tượng”.
Hiển nhiên, ĐT Việt Nam không phải là đối thủ có thể so kè về thành tích với ĐT Iran, đội bóng có nhiều huy chương nhất của futsal châu Á. Nhưng mặc đèo cao, thầy trò Bruno Garcia Formoso vẫn quyết chí “leo đèo” với tất cả khả năng của mình.
Bị đánh giá thấp hơn ĐT Iran, nhưng HLV ĐT Việt Nam cho rằng, thầy trò ông có thể đánh bại đối phương nếu như có một chút may mắn. Về phần mình, HLV Jesus Candelas cho rằng, mục tiêu của ĐT Iran chính là cúp vô địch nên buộc phải thắng ĐT Việt Nam.
Chiến thắng thứ 8 liên tiếp, tiếp tục bảo vệ thành công ngôi đầu bảng, B.BD đã hoàn tất cú bứt phá thần tốc trên BXH. Không chỉ dừng lại ở đó, HLV Lê Thuỵ Hải đã chiêu mộ được 2 ngôi sao sáng nhất V-League để phục vụ cho mục tiêu vô địch.
Có mặt trong thành phần ĐT futsal Việt Nam từ năm 2007, khi các đồng đội đã giải nghệ thì Bảo Quân vẫn là điểm tựa vững chắc cho lớp đàn em. Trước khi có những thành công gần đây, con đường khởi nghiệp của thủ quân này rất trắc trở và lận đận.
Chiều 5/5, vòng bảng VCK futsal châu Á 2014 đã kết thúc với lượt trận cuối cùng ở bảng C và D. Không giành được ngôi nhất bảng D, Nhật Bản phải đụng Thái Lan ngay ở tứ kết.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn