Thực tế, Phố Hiến và Hà Nội không lạ gì nhau, bởi cả hai từng đối đầu ở vòng loại (Hà Nội thắng 1-0) và vòng bảng (Hà Nội tiếp tục thắng 2-1). Trận chung kết này sẽ là lần thứ 3 Phố Hiến và Hà Nội chạm trán nhau ở giải U21 năm nay.
Thế nên, HLV trưởng Dương Hồng Sơn của đội trẻ Hà Nội có chút âu lo vì ngại cái dớp “quá tam ba bận”, nhưng quan trọng là thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh của Phố Hiến đã quá “thuộc bài” của họ sau 2 trận thua trước đấy.
HLV Dương Hồng Sơn bày tỏ: “Nhiều người cho rằng, Hà Nội sẽ thuận lợi khi gặp lại Phố Hiến ở chung kết vì họ đã 2 lần là bại tướng của chúng tôi, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Nói vậy, vì Phố Hiến càng chơi càng hay, thậm chí họ đã thắng HL Hà Tĩnh vốn được đánh giá là ứng cử viên vô địch để có mặt ở chung kết, nên các cầu thủ Hà Nội phải hết sức tập trung mới có thể bảo vệ thành công ngai vàng”.
Trong khi đó, đội bóng trẻ Phố Hiến cũng đang rất quyết tâm cho lần đầu chạm tay đến chức vô địch của giải. Vì vậy, trận chung kết chiều nay sẽ rất hấp dẫn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn