Thái Lan từng mất cả chì lẫn chài
Thành công ở cuối thế kỷ XX và đầu những năm của thế kỷ XXI, với 3 chức vô địch AFF Cup (1996, 2000, 2002) và 8 HCV SEA Games liên tiếp (từ năm 1993 đến 2007) khiến bóng đá Thái Lan trở thành ông vua của Đông Nam Á. Cũng chính vì vậy mà sau giai đoạn ấy, người Thái đã nghĩ đến việc mình đủ tầm vượt tầm Đông Nam Á để hướng lên nhóm đầu châu lục.
Thế nhưng suốt 6 năm, từ 2007 đến 2012, Thái Lan đã không thể làm được điều ấy. Những HLV ngoại như Peter White, Bryan Robson hay Winfried Schaefer không thể giúp người Thái làm nên một bước nhảy vọt vào hàng ngũ của các “đại gia” như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia. Trái lại, đấy cũng là giai đoạn mà Thái Lan thất bại ở đấu trường khu vực. Tại SEA Games, Thái Lan có 2 kỳ liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng (2009, 2011). Và ở đấu trường AFF Suzuki Cup, trong 4 kỳ liên tiếp từ 2007 đến 2012 trong giai đoạn kể trên, Thái Lan trắng tay toàn tập.
Thất bại trong việc vươn tầm châu Á khiến Thái Lan phải có cái nhìn thực tế hơn. Và sự có mặt của Kiatisak Senamuang đã giúp người Thái trở lại chu trình thành công như mong muốn ở giai đoan 2014 - 2016, với 2 chức vô địch AFF Suzuki Cup, 3 tấm HCV SEA Games (năm 2017, dù Kiatisak không dẫn đội U22 Thái Lan nhưng có tầm ảnh hưởng lớn).
Việt Nam cần cái nhìn thực tế
Nhưng rồi cũng vì không thể đưa Thái Lan vào nhóm tranh vé dự World Cup 2018, dù đi đến vòng loại cuối cùng dành cho 12 đội mạnh nhất châu Á, Kiatisak vẫn phải nói lời chia tay với Thái Lan. Dẫu vậy, lần lượt Milovan Rajevac, Sirisak Yodyardthai hay bây giờ là Akira Nishino thực tế cũng chưa thể giúp Thái Lan hoàn thành mục tiêu vươn tầm châu lục như một nỗi ám ảnh trong mục tiêu phát triển bóng đá. Ngược lại, giai đoạn 3 năm qua, Thái Lan để cho Việt Nam lấn lướt ở đấu trường khu vực. Mới nhất chính là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 và tấm huy chương vàng SEA Games 2019 mà Việt Nam có được cùng HLV Park Hang Seo.
Có một điều cần phải chia sẻ, thành công ở giải trẻ châu Á cùng những chiến thắng ở đấu trường Đông Nam Á khiến nhiều quan điểm cho rằng Việt Nam không nên quá đau đáu ở “ao làng” khu vực mà nên mạnh dạn dồn toàn lực cho “biển lớn” châu Á. HLV Mai Đức Chung, người đã đưa bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm vượt ra khỏi Đông Nam Á đã chia sẻ rằng: “Phải nói thẳng là thế này, Việt Nam chưa vượt được cái tầm Đông Nam Á đâu. Cách đây chục năm về trước, Thái Lan cũng từng suy nghĩ như một số quan điểm của chúng ta hiện giờ. Họ đã muốn bỏ thành tích ở Đông Nam Á để tập trung vươn tầm châu Á, nhưng họ không làm nổi. Chúng ta cần tránh đi vào vết xe đổ, sai lầm của Thái Lan”.
Theo ông Mai Đức Chung, ngay cả khi Thái Lan đã có một bước tiến dài trong phát triển cầu thủ, đặc biệt là nhiều cái tên đang chơi thành công ở nước ngoài thì họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn để “bơi ra biển lớn”. Ông Chung nói: “Muốn vươn tầm, Việt Nam phải có một chân đế tốt. Ở đây chính là cách đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu, giải đấu… Chúng ta phải từng bước làm chỉn chu, từ tầm khu vực đã. Nóng vội sẽ không dẫn đến hiệu quả”.
XEM THÊM
HLV Mai Đức Chung hạ Thái Lan bằng con bài tẩy
Văn Hậu có được dự AFF Cup và SEA Games nếu ở lại Heerenveen?
Một loạt đối thủ của Việt Nam ‘buông súng’ trước AFF Cup 2020
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn