Chuyện giảm lương ở V.League: 'Cô Vy' ơi, làm ơn sớm đi mau

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
07:52 ngày 23-04-2020
Theo tiết lộ, mức lương của Nguyễn Công Phượng tại CLB TP.HCM lên đến 120 triệu đồng/tháng, nhưng tiền đạo này đã bị cắt giảm 30% lương tháng 3 vì bệnh dịch hoành hành. Dù vậy Công Phượng vẫn “sống khỏe”, còn các đồng nghiệp của anh lại không có may mắn như thế.
Chuyện giảm lương ở V.League: 'Cô Vy' ơi, làm ơn sớm đi mau

Nhà giàu cũng… khóc
Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng khẳng định: “Nếu V.League 2020 tiếp tục hoãn trong thời gian tới, CLB thống nhất sẽ giảm 40% lương trong tháng 5, 50% lương trong tháng 6”. Với một người nhận mức lương có lẽ cao nhất V.League hiện tại như Công Phượng, hẳn anh chẳng mong V.League sẽ tiếp tục trì hoãn. Tháng 3 vừa rồi, Công Phượng chỉ nhận được 70% lương, tức khoảng 80 triệu đồng. Trong trường hợp V.League hoãn đến tháng 6, anh chỉ còn được nhận 60 triệu đồng. Đương nhiên, nếu giảm 50% thì số tiền lương của Phượng vẫn đứng hàng top của V.League.

Công Phượng vẫn có thể “ấm” với số tiền lương của mình, nhưng các đồng nghiệp ở CLB TP.HCM và các đội bóng khác sẽ méo mặt nếu như V.League hoãn thêm vài tháng. chẳng hạn như CLB Thanh Hóa, chính sách giảm lương cũng tương tự như đội bóng Thành phố nhưng về mặt bằng thu nhập, lương của các cầu thủ xứ Thanh thấp hơn rất nhiều.

Tương tự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đồng lòng cắt 20-30% số tiền lương nhưng như thế cũng đã là quá nhiều. Nên nhớ, đội bóng này không phải hàng “đại gia” như TP.HCM. Họ cũng phải oằn mình để xin tài trợ từ đầu mùa.

Công Phượng có nguồn thu ổn định dù cũng bị giảm thu nhập	Ảnh: Minh Tuấn

Mỗi cây mỗi hoa
Chính sách “thắt lưng buộc bụng” của gần một nửa CLB tại V.League trong đại dịch Covid-19 không ngoài mục đích bảo đảm nguồn tài chính để hoạt động cả mùa. Sự khác biệt nằm ở chỗ, việc cắt giảm quỹ lương là “hầu bao” của các nhà tài trợ và chính sách của các CLB như thế nào? 

Đơn cử như Hà Nội FC, SHB.ĐN, Viettel… những đội bóng này vẫn bảo đảm thu nhập cho các cầu thủ trong mùa dịch nhờ những “ông lớn” tài trợ đứng đằng sau. Tức là nếu phải trả thêm một vài tháng lương nữa cho cầu thủ thì với những CLB này cũng chỉ như chuyện cho tiền thưởng khi đội thắng trận tại V.League. Với HAGL lại khác, họ cũng nằm trong nhóm... chơi sang. Nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, sở dĩ HAGL nói không với chuyện giảm lương là vì quỹ lương chủ yếu dành cho các cầu thủ “cây nhà lá vườn”.

Quân của SLNA 100% là “của nhà trồng được” nên cũng giống HAGL, quỹ lương của đội bóng này không phình ra trong mùa dịch. Quan trọng hơn như GĐĐH Hồ Văn Chiêm chia sẻ, 2/3 cầu thủ Sông Lam nhận bình quân từ 8-10 triệu đồng/tháng. Những người có thu nhập cao nhất cũng chỉ 20 triệu đồng. Tuyển thủ QG như Phan Văn Đức cũng chỉ nhận số tiền như vậy. Nếu cắt giảm một nửa thì các học trò của HLV Ngô Quang Trường rất khổ.

“Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện giảm lương. Bản thân sẵn sàng chia sẻ với đội bóng trong hoàn cảnh khó khăn chung như hiện nay. Nhưng nói thật, nếu giảm nhiều thì rất lo, bởi bản thân mới lấy vợ, rồi làm nhà. Tôi là một trong những cầu thủ nhận lương thuộc dạng cao nhất SLNA mà còn vậy, nếu đồng đội mà bị giảm nữa thì tội cho họ. Những người phải nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con thì chẳng biết sống thế nào khi dịch bệnh thế này. Thật may, SLNA không bị cắt giảm gì hết. Nói chung, đó cũng là điều may mắn”, tiền đạo Phan Văn Đức chia sẻ.

“Cắt giảm lương” đã là cụm từ quen thuộc trong cách ngành nghề sản xuất, dịch vụ, giải trí… trên toàn thế giới. Ngành “công nghiệp không khói” bóng đá cũng nằm trong vòng quay này. Với bóng đá Việt Nam, giảm lương là chuyện không hề chuyện đơn giản. Ở đây đôi bên phải có những tính toán phù hợp để được bằng mặt và cả… bằng lòng. Tất cả đều mong dịch bệnh sớm qua để mọi thứ trở lại bình thường.

Phi Sơn chưa nghe nói chuyện CLB TP. HCM giảm lương tháng tới
“Đội bóng sẽ hội quân vào ngày 24/4 rồi xuống Vũng Tàu tập huấn. Cho đến thời điểm này, tôi chưa nghe lãnh đạo nói vì về chuyện giảm lương tháng 5 hay như thế nào? Tôi cứ vào tập luyện đã, ở nhà cuồng chân lắm rồi!”, Phi Sơn cho biết.

Tấn Trường vẫn chưa có bến đỗ

Sau khi chia tay B.BD vào cuối năm 2019, thủ môn Bùi Tấn Trường chưa có bến đỗ mới. Hiện nay, anh trở về quê nhà Đồng Tháp sinh sống. Dù năm nay đã 34 tuổi nhưng với một thủ môn thì điều đó cũng không phải là trở ngại quá lớn bởi hiện nay có nhiều thủ môn cao tuổi hơn như Xuân Việt (DNH Nam Định), Đức Cường (B.BD) vẫn thi đấu tốt. 

XEM THÊM

Malaysia nhập tịch cầu thủ từng đá ở Champions League

Xuân Trường có nguy cơ mất suất ở hàng tiền vệ Việt Nam

Đình Trọng xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị sang PVF chữa chấn thương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x