Chuyện nhân ngày 20-11: Phía sau ánh hào quang của Ánh Viên

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
14:43 ngày 20-11-2015
Có câu “Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người đàn bà”, nhưng giới thể thao lại bảo: “Phía sau thành công của VĐV luôn có dấu ấn của những người thầy”. Thế nên, sự thành công của “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên luôn đi kèm với dấu ấn của HLV Đặng Anh Tuấn…
Chuyện nhân ngày 20-11: Phía sau ánh hào quang của Ánh Viên

NỖI LÒNG CỦA THẦY

Có lẽ ai cũng biết HLV Đặng Anh Tuấn - một HLV trẻ xuất phát là VĐV bơi của An Giang trước đây, hiện đang là “thầy ruột” của kình ngư Ánh Viên. Thế nhưng vẫn có một số người cho rằng, thành tích của Ánh Viên phần lớn là do công của các chuyên gia người Mỹ, chứ HLV Anh Tuấn gần như chẳng đóng góp bao nhiêu, vai trò của anh gần giống như một người giúp việc cho các chuyên gia. Tuy nhiên, những ai hiểu chuyện và gần gũi đội tuyển bơi đều biết, vị HLV này đã góp công rất lớn trong thành công của tay bơi nữ số một Việt Nam hiện nay. 


HLV Anh Tuấn kiểm tra sức khỏe của Ánh Viên trong một buổi tập

Đồng thời, bản thân HLV Đặng Anh Tuấn cũng đã hy sinh rất nhiều cho cô học trò nhỏ của mình, người mà anh yêu quí như con. Nếu không như thế, có lẽ vị HLV trẻ này đã không cùng Ánh Viên quanh năm suốt tháng ròng rã trong chuyến tập huấn tại Mỹ, mỗi năm trở về Việt Nam không quá 30 ngày. 

Đặc biệt, 4 cái Tết gần đây, thầy trò của họ đều hát bài “Xuân này con không về”. Thậm chí gia đình của Anh Tuấn hầu hết đều ở Mỹ, nhưng anh vẫn chưa có thời gian để gặp gỡ họ vì phải bám sát những buổi tập của học trò.

Hồi đầu năm 2015, người viết đã từng hỏi HLV Anh Tuấn có buồn khi nhiều người đã không đánh giá cao vai trò của anh trong thành tích của Ánh Viên. Ông thầy trẻ này đã chia sẻ: “Điều tôi quan tâm là làm cách nào để Ánh Viên có thể thi đấu tốt nhất và mang về những thành tích cao nhất cho bơi lội nước nhà, chứ chẳng quan trọng việc người ta nghĩ về mình ra sao và bản thân mình sẽ được gì. Vì nếu cứ suy nghĩ như thế, có lẽ tôi đã không theo đuổi nghiệp huấn luyện cho đến nay”.

NƯỚC MẮT CỦA TRÒ

Còn nhớ sau khi môn bơi Đại hội TDTT toàn quốc 2014 kết thúc, nhiều tay bơi nam kỳ cựu đã thổ lộ với tôi rằng: “Em nhìn Ánh Viên tập mà phải nể phục. Con bé tập kinh khủng. Với giáo án ấy, có lẽ ngay cả em cũng không kham nổi”.

Giáo án một ngày tập của “tiểu tiên cá” Ánh Viên ra sao mà các tay bơi nam còn phải lắc đầu le lưỡi? Đơn giản lắm, một ngày tay bơi nữ này chỉ phải bơi từ… 20 đến 25 cây số trong hồ, với rất nhiều cự ly và tốc độ biến thiên khác nhau. Khối lượng bài tập ấy chia làm 2 buổi trong ngày, một buổi còn lại Ánh Viên phải bước vào phòng tạ rèn thể lực.

Những bài tập ấy nói ra nghe nhẹ nhàng đến đơn gian, nhưng đã không dưới một lần tôi chứng kiến Ánh Viên tập mệt đến nỗi khi về đích cô đã nôn ra mật xanh, mật vàng và gương mặt đầy nước mắt. Trên bờ, HLV Anh Tuấn dù rất xót xa, nhưng vẫn kiên quyết bắt cô học trò phải tiếp tục hoàn thành giáo án. Theo anh: “Đôi lúc cần phải nghiêm khắc như thế, chứ cứ thấy mệt rồi cho nghỉ thì Ánh Viên cuối cùng cũng như bao VĐV khác ở Việt Nam, thành tích làm sao khá lên được”.

Ánh Viên vẫn đang khát khao chinh phục những đỉnh cao mới

Trong khi đó, Anh Viên thổ lộ: “Nhiều hôm tập mệt đến nỗi con không nuốt nổi cơm, nhưng các chuyên gia vẫn yêu cầu phải ăn theo đúng thực đơn và khẩu phần hàng ngày, nên rất nhiều lần con vừa ăn xong lại nôn ra hết. Đôi lúc con bật khóc vì tủi thân và tự nghĩ tại sao mình phải khổ như thế vì cái gì? Nhưng mỗi khi nhìn mái tóc ngày càng bạc trắng của thầy Tuấn, nhìn sự kỳ vọng của gia đình và mọi người bên nhà thì con lại cắn răng để vượt qua tất cả”.

Đồng thời, “tiểu tiên cá” mới đây đã tâm sự rất thật rằng, ở trong nước có thể cô bơi không có đối thủ ngang tầm, nhưng khi sang Mỹ tập huấn, thành tích của cô chả là gì so với những ngôi sao bơi lội của nước này và thế giới đang tập cùng. Ánh Viên luôn trong trạng thái phải “vượt qua chính mình”.

GIẤC MƠ OLYMPIC

Sau hơn 3 năm tập huấn dài hạn tại Mỹ (từ cuối năm 2011), “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đã cất tiếng hát rộn rã ở tất cả các đại hội thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á và châu lục. Đặc biệt, với 8 chiếc HCV và thiết lập 7 kỷ lục SEA Games mới tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á 2015 vừa diễn ra hồi tháng 6 vừa qua, Ánh Viên đã trở thành nữ kình ngư số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, đích nhắm trong thời gian tới của thầy trò Anh Tuấn – Ánh Viên chính là Olympic 2016 tại Brazil vào năm sau.

HLV Đặng Anh Tuấn chia sẻ: “Huy chương Olympic là mục tiêu cao nhất mà thầy trò chúng tôi đang hướng tới. Dẫu biết điều này chẳng đơn giản, nhưng nếu chúng ta không có sự khát khao và nỗ lực, vậy đến bao giờ mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực?”.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, món quà quí giá nhất mà “tiểu tiên cá” Ánh Viên dành tặng cho HLV Anh Tuấn là những thành tích cô đoạt được trên đường đua xanh thế giới. Hiện thầy trò họ vẫn đang miệt mài với những giáo án luyện tập nhằm chinh phục những đỉnh cao phía trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x