CLB Long An: Bao giờ cho đến… ngày xưa?

HỒNG QUẢNG
10:00 ngày 16-05-2020
Từng là thế lực ở V.League, nhưng giờ đây Long An dường như an phận tại giải hạng Nhất. Nhìn cách chuyển động chậm rãi của đội bóng miền Tây này khiến nhiều khán giả phải sốt ruột thốt lên: “Bao giờ cho đến ngày xưa?”.
CLB Long An: Bao giờ cho đến… ngày xưa?

Long An đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2020 ngay sau khi lệnh cách ly toàn xã hội được dỡ bỏ. Có một điều là cứ sau mỗi mùa giải, giới hâm mộ cựu vương V.League này đều trông ngóng về sự chuyển động mạnh mẽ của đội nhà để mùa bóng sau đó, trở lại “mái nhà xưa” chứ không còn quanh quẩn ở hạng Nhất. Nhưng giấc mơ ấy dường như vẫn khó thành hiện thực nếu nhìn vào sự chuẩn bị hiện tại.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An, Võ Thành Nhiệm cho biết: “Khi nào đủ sức không phải cứ lên rồi xuống hạng thì sẽ chơi. Còn ở mùa này, lực có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Nếu cờ đến tay thì phất”.

Trong danh sách ứng cử viên lên hạng năm nay, Long An không được đặt ở cửa “sáng nước” mà chỉ như dạng tiềm năng. Cũng dễ hiểu khi Long An hiện tại chỉ là đội bóng “có tiếng nhưng ít miếng”. Cái tiếng của họ là từng 2 lần vô địch V.League. Còn “ít miếng” là ở thời điểm này, lực lượng của Long An không nổi bật và có lẽ, ngoài các CĐV nhiệt huyết thì khán giả trung lập sẽ khó nhớ nổi tên cầu thủ ở đội bóng này.

Hai cái tên được đánh giá chất lượng nhất của Long An ở mùa giải vừa qua là Huỳnh Tấn Tài và Tài Lộc đã đến với các đội của V.League. Trong khi đó, những cái tên được coi là tân binh như Hoài Nam, Bảo Tâm… chỉ ghi dấu ấn ở một số thời khắc nhất định trong quá khứ và khó được nhớ lâu.

Long An (áo sáng) trong một trận đấu ở giải hạng Nhất - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Có thể thấy, Long An cho người xem cảm giác họ yếu đi sau mỗi mùa giải. Đó là một trong những lý do đội bóng này chấp nhận với số phận ở hạng Nhất kể từ khi rời khỏi V.League từ mùa 2017. Mà ở hạng Nhất 2 năm qua, Long An cũng không thể hiện được hình ảnh của một “anh cả” khi chỉ kết thúc mùa giải với vị trí thứ năm. Chính thành tích không tốt ấy nên khán giả đến sân Long An ngày một thưa dần.

Điều đó khác hoàn toàn với hình ảnh “kiêu hùng”, bởi đối thủ cứ “gặp lại ngại” khi Long An còn góp mặt ở V.League. Nhắc lại quá khứ, Long An, tiền thân là Đồng Tâm Long An, cùng HAGL được coi là những đội bóng đi tiên phong, làm cách mạng khi bóng đá Việt Nam chuyển đổi mô hình sang chuyên nghiệp. Long An từng sở hữu những nội binh xuất sắc nhất Việt Nam (Tài Em, Minh Phương…), ngoại binh giỏi nhất V.League (Antonio, Rodriguez, Santos…), HLV ngoại tài ba (Calisto)… Bất cứ đội bóng nào gặp Long An khi ấy cũng phải lo sợ. Nhưng như đã nói, tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm, trong ký ức.

Nhiều người cho rằng, gánh nặng tài chính là lực cản khiến Long An phải chật vật, không còn mơ đến sân chơi V.League. Điều đó được cảm nhận qua thành tích của Long An trong gần chục năm qua. Khi được hỏi về tình cảnh của CLB Long An, tượng đài một thời Phan Văn Tài Em cũng không giấu được sự buồn lòng. “Nhìn CLB Long An hiện tại, chúng tôi đều rất buồn. Chẳng biết bao giờ đội bóng mới trở lại như xưa?”, cựu thủ quân của Long An than thở.

Một thập kỷ long đong
Long An, tiền thân là Đồng Tâm Long An, góp mặt ở V.League từ mùa giải 2003. Nhưng đội bóng này long đong trong 10 năm qua. Theo đó, Long An xuống hạng Nhất sau V.League 2011 và trở lại sân chơi này từ mùa giải 2013, trước khi quay lại hạng Nhất sau mùa bóng 2017.

XEM THÊM

Người trong cuộc nói gì về phương án thi đấu mới của V.League?

Gặp vận đen, thủ thành Phí Minh Long phải lên bàn mổ

V.League 2020 sẽ chỉ có 1 đội xuống hạng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x