Những trận đấu cuối tuần qua của vòng 23 đã diễn ra rất quyết liệt. Ở đấy, các ứng viên cho chức vô địch đều nỗ lực và chắt chiu từng cơ hội, hòng chiếm lợi thế trên đường bứt tốc về đích. Và với điểm số hiện tại, cuộc đua xưng vương đang căng như dây đàn.
Khi mà các ứng viên Quảng Nam FC, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC đều có được 3 điểm trọn vẹn thì Hà Nội FC của HLV Chu Đình Nghiêm lại bất ngờ “ngã ngựa” tại Pleiku trước chủ nhà HAGL ở trận đấu sớm nhất của vòng 23. Gặp đối thủ không quá mạnh và đang khủng hoảng là HAGL, nhiều người tin là đội ĐKVĐ sẽ giành trọn 3 điểm để thêm tự tin ở cuộc đua ngôi đầu. Vậy mà đội bóng Thủ đô đã thua chung cuộc với tỷ số 2-3 do để thủng lưới bàn sau cùng ở phút chót của trận đấu.
Cần kể thêm, dù đội nhà được đánh giá cao hơn về đội hình và lối chơi so với đội bóng phố Núi, nhưng trong một lần trò chuyện, chính HLV Chu Đình Nghiêm đã thổ lộ: “Hà Nội FC chẳng ngán đối thủ nào, nhưng lại rất ngại đụng HAGL. Là bởi hai đội cùng có lối chơi ban bật tương đồng, thành ra lại là khắc tinh của nhau”.
Và rồi, sự lo ngại của HLV Chu Đình Nghiêm đã thành sự thật. Cú ngã tai hại trên Pleiku khiến Hà Nội FC trở nên thất thế trước hai đối thủ Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa, dẫu họ vẫn đang ở vị trí thứ 3 tổng sắp.
Hà Nội FC rơi xuống vị trí thứ 3, lập tức FLC Thanh Hóa đã vượt lên để “điền vào chỗ trống” sau chiến thắng chật vật trước Long An. Nói là chật vật vì đội bóng xứ Thanh dẫu là ứng viên vô địch nhưng lại không quá vượt trội so với đối thủ đang đứng cuối bảng và chuẩn bị rớt hạng như Long An ở cuộc đối đầu vừa qua, thậm chí nhiều thời điểm đội khách còn bị đối thủ “đè” cho phải lui về tận sân nhà. Và nếu bàn thắng của Long An ở phút 65 được công nhận và tỷ số thành 1-1 thì lúc ấy chưa biết điều gì sẽ xảy ra với FCL Thanh Hóa…
Ai sẽ là nhà vô địch?
Sau vòng 23, câu hỏi “Ai sẽ là nhà vô địch?” vẫn chưa có lời giải đáp, bởi điểm số của các đội vẫn đang kè nhau san sát đến bất ngờ. Nhìn vào BXH, Quảng Nam FC dẫu đang ở ngôi đầu nhưng họ chỉ hơn đội bóng xứ Thanh đúng 1 điểm và hơn đội xếp thứ 6 là Sài Gòn FC có 5 điểm, trong lúc V.League còn đến 3 vòng đấu. Như vậy, cơ hội của cả 6 đội nhóm đầu vẫn còn nguyên.
Đặc biệt, sau vòng đấu 23, đội bóng đất Mỏ với trận thắng sít sao 1-0 trước Hải Phòng đã chính thức quay lại đường đua khi cùng có 39 điểm như Hà Nội FC nhưng phải chịu xếp dưới do thua hiệu số bàn thắng-bại. Sự có mặt của Than Quảng Ninh đã khiến cuộc đua vô địch càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt trong 3 vòng đấu tới, nhất là vòng 24 vào cuối tuần này, họ sẽ đấu với chủ nhà Quảng Nam FC.
Vậy nên, không ngạc nhiên khi HLV Hoàng Văn Phúc của đội bóng xứ Quảng chia sẻ: “Muốn chạm tay vào cúp vô địch, Quảng Nam FC phải vượt qua được hai đối thủ trực tiếp là Than Quảng Ninh và Hà Nội FC ở những vòng đấu tới. Đấy là 2 trận chung kết thực sự, vì nếu sảy chân ở những cuộc so kè đó, giấc mơ vô địch của chúng tôi nhiều khả năng sẽ tan thành mây khói”.
Như vậy, nếu cuộc đua trụ hạng gần như đã ngã ngũ, thì ngược lại, cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay lại đang hồi quyết liệt hơn bao giờ hết.
Hôm qua, trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Nguyễn Minh Phương của Long An đã bày tỏ: “Năm nay, cuộc đua vô địch quả thật rất hấp dẫn và khó đoán. Tôi đánh giá rất cao Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và Quảng Nam FC, nhưng nếu nhìn vào lịch thi đấu có thể thấy FLC Thanh Hóa là đội có nhiều lợi thế nhất. 3 trận còn lại, đối thủ nặng ký nhất của họ có lẽ chỉ còn Sanna Khánh Hòa ở vòng 25. Nếu giải quyết được trận đấu đó, nhiều khả năng đội bóng xứ Thanh sẽ nắm trong tay chiếc cúp vô địch”.
Bên lề trận Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hoài - GĐĐH của đội bóng xứ Thanh đã nói nhỏ với người viết: “Tôi tán đồng ý kiến với ông về chuyện trọng tài! Thành bại tại mình, ấy thế mà đôi khi người ta thường mượn trọng tài để đẩy vấn đề sang một hướng khác”.
Ông Phạm Thanh Hùng đã khẳng định chắc nịch như thế khi nói về mục tiêu của đội bóng đất Mỏ trong 3 vòng đấu còn lại tại V.League 2017. Vị chủ tịch của Than Quảng Ninh nói như vậy bởi đội bóng của ông vẫn còn cơ hội vô địch, thậm chí đóng vai “người phán xử” trong cuộc đua.
Trong trận đấu giữa SHB.ĐN và Quảng Nam FC, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã 2 lần rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu cả Gomez lẫn Đỗ Merlo bên phía SHB.ĐN.
Ngày 30/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp ( TTG) do đồng chí Thiếu tướng: Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng TTG làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn kiểm tra: Cán bộ cơ quan Cục Quân huấn/BTTM, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật, Văn phòng Bộ Tư lệnh TTG đã kiểm tra công tác Huấn luyện, SSCĐ của Lữ đoàn 147 Hải quân.
Đánh bại Myanmar 3 bàn không gỡ trong trận đấu diễn ra vào tối 30/10, ĐT futsal Việt Nam đã đứng đầu bảng A của AFF DHBank futsal Championship 2017 và sẽ gặp Malaysia ở bán kết.
Đã lên hàng lão tướng nhưng Phùng Trọng Luân vẫn sở hữu phong độ như thể ở tuổi sung sức nhất của sự nghiệp. Nhìn màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của học trò tại AFF DHBank futsal Championship 2017, HLV ĐT futsal Việt Nam Miguel Rodrigo phải thốt lên rằng “ở tuổi 32 nhưng Luân như thể đang 21”.
Với hành động “bẻ còi” trên sân Tân An trong trận đấu giữa Long An – FLC Thanh Hoá ở vòng 23 vưa qua, BTC V.League đã quyết định tạm thời không thuê trọng tài Trần Văn Lập và trợ lý Minh Đăng đến hết mùa giải 2017.
Dưới bàn tay của GĐKT Chung Hae – soung, HAGL đang có sự thay đổi rõ rệt không chỉ đội 1 mà cả các đội trẻ học viện HAGL – JMG, Năng khiếu HAGL. Và nó sẽ bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ nhất.
Chiến thắng 2-1 trước Ciheung Citizen đã giúp Uijeongbu - đội bóng của hậu vệ Anh Tài chỉ còn cách tấm vé lên chơi ở giải hạng 4 Hàn Quốc đúng 1 trận đấu nữa.
Được triệu tập vào ĐT Việt Nam từ khi mới 20 tuổi, nhưng Văn Huy vẫn luôn là cái bóng của các đàn anh Phước Anh và Đình Thuận. Chỉ sắm vai dự bị và thậm chí còn bị loại khi đội gút danh sách, thủ thành của Thái Sơn Bắc đã có lúc nản chí.
Giải đua xe đạp toàn quốc tranh “Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 - 2024” mang chủ đề “Non sông liền một dải”, xuất phát tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 03/4/2024 và đi qua các tỉnh, thành phố dọc chiều dài đất nước, với tổng lộ trình đường đua là trên 2.700km.
Từ vị thế được coi là bản hợp đồng thất bại, tiền đạo Kai Havertz đã có diện mạo hoàn toàn mới mẻ tại Arsenal, trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất của Pháo thủ. Dĩ nhiên, đằng sau sự "lột xác" của Havertz có dấu ấn to lớn từ HLV Mikel Arteta.
Tiền vệ Enzo Fernandez sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2023/24 khi anh quyết định phẫu thuật để giải quyết triệt để chấn thương háng nhằm kịp tham dự Copa America.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn