Cựu tiền đạo Antonio Carlos của Đồng Tâm Long An: Từ 'kẻ suy dinh dưỡng' đến chân sút vĩ đại

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
08:39 ngày 13-04-2020
HLV Henrique Calisto được xưng tụng là “phù thủy”, khi hô biến nhiều cầu thủ vô danh trở thành ngôi sao. Nhưng nhà cầm quân đến từ bán đảo Iberia lại từng bỏ quên một kẻ giống như bị “chết đói”, người mà sau này giúp ông gặt hái nhiều danh hiệu và còn trở nên vĩ đại trong màu áo ĐTLA.
Cựu tiền đạo Antonio Carlos của Đồng Tâm Long An: Từ 'kẻ suy dinh dưỡng' đến chân sút vĩ đại

“Báu vật” suýt bị đánh mất
Năm 2003, CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã làm điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử khi quyết định mua lại Nguyễn Minh Phương (một cầu thủ nội) từ Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn với giá 400 triệu đồng. Người khuyên bầu Thắng kích nổ thương vụ “bom tấn” ấy không ai khác chính là Henrique Calisto, GĐKT của ĐTLA lúc bấy giờ. Con mắt tinh tường của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã biến Minh Phương trở thành một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ông “Tô” được xem là bậc thầy nhìn người. Vậy mà ít ai biết, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam từng dè bỉu người mà sau này giúp ông giành đủ mọi danh hiệu, đồng thời còn trở thành chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử V.League. Người đó chính là tiền đạo có cái tên dài loằng ngoằng Antonio Carlos Raimundo Rodrigues. Nhiều người bạn của Antonio kể, khi tay “cò” Mauro mang chân sút này đến đại bản doanh Bến Lức (Long An) để “chào hàng”, mới liếc qua, ông Calisto đã chê: “Trông anh ta như bị suy dinh dưỡng, làm sao có thể chơi bóng?”.

Dù vẫn được ĐTLA ký hợp đồng, nhưng Antonio sau đó phải rời Bến Lức để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Bởi khi đó, người anh trai Carlos Rodrigues và các ngoại binh đang chơi quá hay tại ĐTLA. Ban lãnh đạo ĐTLA quyết định gửi Antonio tới một đội bóng khác dưới dạng cho mượn. Sau nhiều cuộc đàm phán, Antonio cuối cùng cập bến Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn của HLV Đặng Trần Chỉnh.

Antonio Carlos sở hữu kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm đều tuyệt vời	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trở lại để thành người vĩ đại
“Trông Antonio như người sắp bị ‘chết đói’ thật. Cậu ta cao gần 1m9 mà chỉ thấy xương và mắt, rất thiếu sức sống. Ngoại binh như vậy thì làm sao có thể chơi bóng, làm sao có thể gánh cho các nội binh. Nhưng sau khi chứng kiến những cú chạm bóng đầu tiên của Antonio, tôi kết ngay và quyết định nhận cậu ấy vào thử việc”, HLV Đặng Trần Chỉnh kể lại câu chuyện thu nhận Antonio từ ĐTLA.

Thuyền trưởng của Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn nói tiếp: “Kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm của Antonio đều tuyệt vời. Thú thật tôi chưa bao giờ thấy một ngoại binh nào lại sở hữu những kỹ năng như vậy. Điều còn thiếu ở Antonio chính là thể lực. Với một cầu thủ ngoại khi có nền tảng cơ bản rồi thì việc cải thiện thể lực, sức bền không quá khó. Antonio rất cầu thị và chăm chỉ nên chỉ trong thời gian ngắn cậu ấy tiến bộ vượt bậc. Antonio được ký hợp đồng và nếu tôi nhớ không nhầm, thu nhập của cậu ấy là 700 USD/tháng”.

Tại giải hạng Nhất năm 2003, Antonio đã chơi cực hay và gần như ngay lập tức được ĐTLA triệu hồi. “Tôi đã nói với lãnh đạo, giá nào cũng phải giữ Antonio ở lại Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn. Tuy nhiên ĐTLA lại không chịu nhả cậu ấy. Tôi vẫn nhớ như in, khi Antonio chào tôi để trở lại ĐTLA, tôi bảo với cậu ấy: Kể từ đây cậu sẽ là ngoại binh hay nhất. Và điều đó đã trở thành sự thật”, HLV Đặng Trần Chỉnh nói về cuộc chia tay cậu học trò mà ông dạy dỗ từ những ngày đầu.

Trở về “Gạch”, Antonio hợp với Carlos Rodrigues trở thành “song sát” đáng sợ tại V.League. Cùng với Phan Văn Santos, Minh Phương, Tài Em, Văn Giàu, Việt Thắng… họ giành 2 chức vô địch V.League 2005 và 2006. Khi người anh trai ra đi, Antonio và Tshamala tiếp tục tạo nên cặp tấn công hàng đầu giải đấu. Sau 7 năm cống hiến, Antonio chia tay “Gạch” để gia nhập Xuân Thành Sài Gòn.

Ở thời điểm đó, Luka (nickname các cầu thủ ĐTLA đặt cho Antonio) đã có tất cả tiền tài và danh vọng, nhưng anh vẫn luôn cầu thị và thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Antonio cũng đón gia đình sang Việt Nam sinh sống. Ngày hai buổi đi về, nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh bê trễ thời gian, công việc. Ngay cả khi khoác áo CLB Hải Phòng, Antonio vẫn giữ được cái nếp ấy, điều giúp anh ra sân đều đặn vào mỗi cuối tuần.

Có một điều đặc biệt, Antonio chưa bao giờ có ý định nhập quốc tịch Việt Nam. Với tiền đạo người Brazil, anh tôn trọng con người và văn hóa bản địa, giống như tôn trọng những giá trị ở quê nhà dù biết, nếu đánh đổi sẽ có rất nhiều tiền.

Vô duyên với danh hiệu Vua phá lưới

Sau gần 10 năm chinh chiến trong màu áo ĐTLA, Xuân Thành Sài Gòn, Hải Phòng, Antonio ghi tổng cộng 94 bàn thắng, xếp thứ 6 trong Top 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử V.League. Tuy nhiên, Antonio lại chưa bao giờ giành được ngôi Vua phá lưới. Mùa giải 2008, những tưởng Antonio sẽ bỏ túi danh hiệu này khi có 21 pha lập công. Nhưng “núi cao còn có núi cao hơn”, ngôi sao của Long An vẫn phải chấp nhận về nhì, bởi tiền đạo Jose Almeida (SHB Đà Nẵng) còn xuất sắc hơn khi ghi đến 23 bàn.

VÀI NÉT VỀ ANTONIO CARLOS
Sinh năm 1979, tại Brazil
Cao 1m88, nặng 70kg
CÁC CLB ĐÃ QUA:
+ 2003: Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn
+ 2004-2011: Đồng Tâm Long An
+ 2012: Xuân Thành Sài Gòn
+ 2013: Hải Phòng
THÀNH TÍCH:
+ Vô địch V.League 2005 và 2006

XEM THÊM

Đặng Văn Lâm tiếp tục chuỗi cản phá penalty ấn tượng

Văn Lâm có nguy cơ bị ‘thất sủng’ dài hạn ở Muangthong 

Văn Lâm đang trên đường tiếp bước Công Vinh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x