Cựu tiền đạo Long An - Diabate Souleymane: Sự biến mất kỳ lạ của 'Báo đen'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
06:23 ngày 23-03-2020
Tuổi 25, đang cái tuổi bước vào độ chín của sự nghiệp, nhưng cựu tiền đạo của Long An - Diabate Souleymane - phải rơi vào cảnh thất nghiệp và phải lui về đi đá “phủi” kiếm cơm.
Cựu tiền đạo Long An - Diabate Souleymane: Sự biến mất kỳ lạ của 'Báo đen'

Cho đến bây giờ khi sang tuổi 29, chân sút người Mali được mệnh danh là “Báo đen” mới tìm được đội bóng mới, dù phải phiêu bạt sang tận Bangladesh, quốc gia có nền bóng đá kém phát triển ở châu lục.

Chuyện nhặt ở… “sới phủi”
“Chúc mừng anh đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm nay nhé, Diabate! Phải từ rất lâu rồi, tôi mới thấy anh cười tươi như thế và trông anh còn phong độ lắm?”. “Cám ơn, tôi vẫn thế, nhờ những giải “phủi” như thế này, anh mới nhớ đến tôi phải không? Mà anh còn nhớ, ngày còn tôi còn chơi ở Long An, đã chạm trán với anh mấy lần không? Anh còn xin số điện thoại của tôi đấy!”. Trên đây là đoạn hội thoại giữa người viết với Diabate Souleymane khi anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải đấu phong trào có tên Thiên Long League 2018. 

Thực ra, chúng tôi đã chạm trán vài mùa giải trước trên sân Trung tâm Công an TP.HCM. Lúc ấy, Diabate còn khoác áo đội bóng African Team Việt Nam (tạm dịch là Những người châu Phi tại Việt Nam). Đây là đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ từng chơi tại V.League hoặc giải hạng Nhất đang lâm vào cảnh thất nghiệp cùng những cầu thủ được các “tay cò” mang đến từ lục địa đen, với hy vọng sẽ đổi đời nếu lọt vào mắt xanh một CLB nào đó của Việt Nam.

Dù năm nào cũng mang đến giải với lực lượng hùng hậu, nhưng Diabate Souleymane và các đồng đội đều phải “rơi đài” ở vòng bán kết. Có lẽ vì thế, anh đã quyết định đầu quân cho một đội bóng của Tiền Giang (quê vợ) để cải thiện thu nhập và cũng tìm kiếm một danh hiệu cho riêng mình. Ở mùa 2018, đội bóng của anh chỉ về nhì chung cuộc nhưng đấy là giải đấu mà Diabate Souleimane đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Tôi đã hỏi “Báo đen” một thời của V.League: “Tại sao không tìm một đội bóng chuyên nghiệp nào đó mà chơi thay vì đá phủi?”. Diabate Souleymane chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp gọn: “Nếu được vậy, tôi đã không phải vất vả thế này”.

Diabate Souleymane (trái) thời còn bùng nổ ở Long An	ẢNH ĐỨC CƯỜNG

Một sự “biến mất” lạ kỳ
Kết thúc mùa giải 2015 với 14 bàn thắng sau 24 trận đấu cho Long An, Diabate Souleymane từng trở thành “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng. Ở thời điểm ấy, Chủ tịch của Long An - ông Võ Thành Nhiệm - chia sẻ rằng, họ đã “ký nháy” với chân sút này thêm 1 mùa. Nhưng rốt cuộc, Diabate Souleymane vẫn bị chèo kéo từ các đội bóng khác. Ngôi sao người Mali đã ký ghi nhớ 3 năm với Than.QN nhưng phút cuối, SHB.ĐN mới là bến đậu cuối cùng dành cho anh.

Diabate Souleymane đã đến hội quân cùng các đồng đội ở đội bóng sông Hàn. Tập luyện được một thời gian, tiền đạo này không may gặp chấn thương. Một sự thật khó tin đã diễn ra, trong khi đi khám chấn thương, người ta phát hiện ra Diabate Souleymane bị mắc căn bệnh tim. Và chính anh đã chủ động chia tay đội bóng.

Lẽ ra Long An phải là đội bóng vui nhất, bởi sau đó, chính tiền đạo người Mali ngỏ ý muốn được trở lại nơi đây chơi bóng. Đáng nói hơn, Diabate Souleymane cũng chủ động xin được giảm lương cũng như tiền “lót tay” nhưng anh đã bị Long An từ chối thẳng thừng. Từ một “món hàng” được săn đuổi,  anh phải rơi vào cảnh thất nghiệp vì đi đến đâu, các CLB đều nói “không”.

Sau nhiều lần bị từ chối, Diabate Souleymane cũng tìm được hy vọng khi Đồng Tháp chấp nhận cho anh đến thử việc. Mọi thứ đều tuyệt vời từ sức khỏe đến chuyên môn. Lạ lùng thay, cũng ở phút chót, đội bóng miền Tây cũng lắc đầu từ chối dù Diabate Souleymane đã “đại hạ giá” nhằm tìm một cơ hội chơi bóng. Chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra với chàng trai này. Chỉ biết ở tuổi 25, Diabate Souleymane phải lâm vào cảnh bơ vơ, phải đi đá “phủi” để cải thiện cuộc sống và giữ lửa đam mê.

Diabate Souleymane (trái) trong màu áo  đội bóng mới Mohammedan Dhaka

Ngã rẽ cuộc đời
Những người bạn của Diabate kể rằng, anh phải sống nhờ bên nhà vợ. Trúc Linh, cô gái mà chàng trai người Mali đã “cưa đổ” sau 3 năm, cùng cô con gái vẫn hạnh phúc dù Diabate Souleymane phải chịu rất nhiều điều tiếng. Rất hiếm hoi, Diabate Souleymane mới xuất hiện cùng gia đình nhỏ của mình bởi anh cũng không muốn những người thân yêu nhất bị tổn thương.

4 năm sau những ngày tăm tối, sau những ngày phải vật vờ trên những chuyến xe đò từ Tiền Giang lên Sài Gòn, Diabate Souleymane cuối cùng cũng tìm được công việc của mình. Mohammedan Dhaka, một đội bóng của Bangladesh, đã chiêu mộ tiền đạo người Mali. 4 năm chỉ biết đi đá “phủi” cầm hơi nhưng lúc trở lại thi đấu chuyên nghiệp, Diabate đã thích ứng rất nhanh khi ghi 8 bàn cho đội nhà ở giải VĐQG Bangladesh mùa 2019. 

Sự biến mất lạ kỳ của Diabate trong làng bóng đá Việt Nam đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng bây giờ, có vẻ như điều đó không quá quan trọng nữa, bởi “Báo đen” đã trở lại. Biết đâu đó, một ngày đẹp trời, người ta lại được chứng kiến anh “săn mồi” ở V.League hay giải hạng Nhất.

“Diabate là một cầu thủ tuyệt vời”

“Cậu ấy rất dễ tổn thương. Những gì mà tôi biết về Diabate là cậu ấy dành tất cả yêu thương cho gia đình. Cậu ấy thực sự là một cầu thủ xuất sắc nhưng cuộc đời đôi khi không công bằng. Tôi tin cậu ấy sẽ trở lại. Bóng đá phong trào không phải là sân chơi của Diabate”, cựu tiền đạo Tshamala của Long An từng nói về người đồng nghiệp của mình khi cả hai chung một màu áo trong đội Mỹ Tho.

VÀI NÉT VỀ DIABATE SOULEYMANE

Sinh: Năm 1991 tại Mali
Cao: 1m83; nặng 74kg
CÁC CLB TỪNG KHOÁC ÁO
2010- 2011:
Jomo Cosmos
2012 -2014: Cần Thơ
2015: Long An
2019-nay: Mohammedan Dhaka

XEM THÊM

Văn Quyết: ‘Đây là thời điểm khó khăn nhất với Đình Trọng, Duy Mạnh’ 

Duy Mạnh và Đình Trọng tập hồi phục tại Trung tâm PVF

Văn Toàn và fan ủng hộ 130 triệu đồng chống dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x