Cựu tiền vệ Nguyễn Minh Châu: Nỗi nhớ của tượng đài bóng đá đất Cảng

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
07:53 ngày 23-04-2020
Nói về Nguyễn Minh Châu, người hâm mộ Hải Phòng yêu mến dành cho anh hai chữ “tượng đài”. Thực tế, Minh Châu không quá nổi tiếng như nhiều đồng đội từng cùng vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Nhưng cựu tiền vệ này hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ấy, bởi anh đã dành cả thời tuổi trẻ gắn bó với đội bóng đất Cảng cho đến lúc chia tay sự nghiệp cầu thủ.
Cựu tiền vệ Nguyễn Minh Châu: Nỗi nhớ của tượng đài bóng đá đất Cảng

Những cuộc chia tay lặng lẽ
Cách đây 2 ngày, khi cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa) chia sẻ bài viết về mình do Bóng đá thực hiện cùng tấm ảnh anh và đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2008 trên Facebook cá nhân, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Châu đã vào bình luận: “Những giây phút không bao giờ quên bạn ơi”. Cũng giống Quang Hải, “chức vô địch cách đây 12 năm là kỷ niệm theo tôi đến suốt cuộc đời” như chính lời Minh Châu tâm sự. Nói thế bởi, ngoài việc đây là chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá Việt Nam, đó cũng là lần đầu Minh Châu được gọi vào ĐTQG và góp mặt ở một giải đấu quốc tế.

Đến với ĐT Việt Nam bằng một kỷ niệm cực đẹp, nhưng ngày chia tay ĐTQG của Minh Châu lại là kỷ niệm buồn. Đấy là trận lượt đi vòng loại World Cup 2018 trên sân Rajamangala của Thái Lan vào tháng 5/2015. Trận ấy, Minh Châu bị 2 thẻ vàng khiến ĐT Việt Nam mất người phút 73, qua đó bị thua 0-1 ở phút 81. Sau trận, Minh Châu chia tay ĐT Việt Nam trong lặng lẽ. Tuy nhiên, việc chia tay ĐTQG cũng không khiến Minh Châu buồn như lúc anh kết thúc sự nghiệp cầu thủ sau đó 2 năm.

Là người gốc Quảng Ninh, nhưng cả một thời tuổi trẻ của tiền vệ này chỉ gắn bó với một đội bóng duy nhất là Hải Phòng. Lên đội 1 từ năm 2004 và là thành phần không thể thiếu trong đội hình Hải Phòng cho đến mùa giải 2017, nhưng trước khi V.League năm ấy kết thúc 3 vòng đấu, Minh Châu đã nhận được giấy thanh lý hợp đồng của lãnh đạo CLB và anh chính thức chia tay nghiệp quần đùi áo số. “Lần ấy, tôi đã rơi nước mắt khi nhìn tấm băng-rôn với dòng chữ “Cám ơn và tạm biệt Minh Châu. CĐV Hải Phòng luôn nhớ về anh” và đồng đội sau khi ghi bàn trận gặp SHB Đà Nẵng đã giơ cao áo số 6 của tôi như một cách tri ân. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn và tôi chẳng hề hối tiếc khi ngần ấy năm gắn bó với Hải Phòng. Bóng đá đã cho tôi nhiều thứ lắm…”, Minh Châu bùi ngùi chia sẻ.

Minh Châu (số 5) trong màu áo ĐT Việt Nam	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Luôn dõi về quê nhà
Ngay sau khi chia tay bóng đá, Minh Châu sang Australia định cư cùng gia đình. Thời gian đầu, cựu tiền vệ này gần như mất tăm, nhưng gần đây anh xuất hiện thường xuyên trên Facebook, bởi: “Lúc mới qua Australia, phải lo nhiều thứ để ổn định cuộc sống nên tôi ít quân tâm đến Facebook. Nhưng nói thật tôi nhớ quê nhà, nhớ bóng đá đến quay quắt nên buộc phải lên mạng xã hội để kết nối với anh em bạn bè”.

Nhớ nhà, nhớ bóng đá nên mỗi lúc rảnh rỗi, Minh Châu lại sinh hoạt với các đội bóng “phủi” của địa phương. Hôm qua trò chuyện cùng tôi, Minh Châu chia sẻ: “Đá phủi, nhưng các sân bên này đẹp quá lại làm tôi nhớ đến Lạch Tray và không tránh khỏi mơ ước, giá Hải Phòng và nhiều CLB ở ta có những sân đấu đẹp như thế sẽ đỡ biết mấy cho đôi chân các cầu thủ”.

Cũng bởi nỗi nhớ ấy, nên tháng 3 vừa qua, lúc ĐT nữ Việt Nam sang Australia đá trận lượt đi vòng play-off trong khuôn khổ vòng loại Olympic Tokyo 2020, Minh Châu đã gác tất cả công việc để lái xe đến thăm HLV Mai Đức Chung và cổ vũ các cô gái bóng đá Việt Nam. Song song đó, mọi hoạt động của lứa đàn em ở các ĐTQG Việt Nam trong thời gian qua luôn là quan tâm số 1 của cựu tuyển thủ này.

Trò chuyện cùng tôi, Minh Châu kể: “Ngày ĐT Việt Nam đăng quang AFF Suzuki Cup 2018, bên này đã nửa đêm về sáng mà tôi vẫn chờ xem rồi hét ầm nhà khi các em lên ngôi. Cảm giác thật đã, giống như là hôm chúng tôi vô địch, vì 10 năm rồi chúng ta mới lên ngôi trở lại. Các em Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tuấn Anh… hay quá, những cựu cầu thủ như tôi mỗi khi xem luôn thấy sướng và tự hào.”.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, đang cười vui, Minh Châu chợt trầm giọng thổ lộ: “15 năm theo nghề cầu thủ, tôi chỉ tiếc là vẫn chưa một lần cùng Hải Phòng lên ngôi vô địch, dù chúng tôi đã 2 lần suýt chạm tay vào cúp năm 2010 và 2016. Tiếc nhất là mùa giải 2010 khi Hải Phòng có lực lượng rất tốt, lối chơi đẹp và CĐV trên cả tuyệt vời, nhưng vẫn không thể đăng quang. Giờ không biết khi nào bóng đá đất Cảng mới trở lại thời vàng son ấy”.

Lời chia sẻ cùng tiếng thở dài đầy khắc khoải của Minh Châu cứ ám ảnh tôi mãi, dẫu cuộc điện đàm đã kết thúc từ rất lâu…

Mở tiệm nail kiếm sống
Minh Châu cho biết, do bà xã định cư tại Australia từ trước nên anh cũng không quá vất vả trong thời gian đầu nơi xứ người. Giờ đây, cuộc sống gia đình Minh Châu đã ổn hơn với 2 tiệm nail ở bang New South Wawe mà anh vừa làm quản lý vừa làm thợ. “Dù không nhiều như ở Mỹ, nhưng bên này có đến 90% các tiệm nail là của người Việt. Dân mình làm nail vừa nhanh, vừa khéo nên người Úc họ thích lắm”, Minh Châu cho biết.

“Khoái” lối chơi của Tuấn Anh
Theo Minh Châu, sau thời của anh, tuyến giữa các ĐTQG Việt Nam không còn tiền vệ trụ khi các tuyển thủ ngày càng da dạng hơn, nhưng anh rất thích lối chơi của Tuấn Anh, đồng thời cũng đánh giá cao Hùng Dũng, Đức Huy (Hà Nội FC) và Hải Huy (Than Quảng Ninh).

XEM THÊM

Malaysia nhập tịch cầu thủ từng đá ở Champions League

Xuân Trường có nguy cơ mất suất ở hàng tiền vệ Việt Nam

Đình Trọng xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị sang PVF chữa chấn thương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x