Người ta nói, một quốc gia muốn có nền bóng đá phát triển thì phải vững bền từ chính trị, an ninh, kinh tế cho đến giáo dục, thể thao… Nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt, bằng sự kiên cường, bất khuất cùng nỗ lực vượt qua số phận nghiệt ngã đã xuất sắc chạm tay đến kỳ tích. Đó là ĐT Iraq!
"CHÚNG TÔI NGUYỆN HY SINH CHO IRAQ"
Đó là lời tựa đề cho cuốn sách “Iraq và Bóng đá: Dấu ấn không thể quên của nền thể thao mất mát và tái lập” mà Danny Mammo viết năm 2009. Xuyên suốt cuốn sách ấy, tác giả dẫn người đọc đi qua những con đường lởm chởm đất đá, những mái nhà thủng lỗ chỗ và cả tiếng đạn, tiếng khóc của người dân Iraq. Họ mất nhà cửa, mất đi sự tự do và đối mặt với một tương lai mờ mịt trong tiếng gào thét của mưa bom, bão đạn.
Nhưng kỳ diệu thay, đúng trong hoàn cảnh khốn khó và nghiệt ngã ấy, ĐT Iraq đã tạo nên kỳ tích. Với sự xuất sắc của Younis Mahmoud, đội bóng này đã lần đầu và cũng là duy nhất cho đến hiện tại vươn lên đỉnh cao châu Á khi vô địch Asian Cup 2007.
Đó chưa phải là câu chuyện thần kỳ duy nhất mà bóng đá Iraq làm được. Năm 2013, trong sự hỗn loạn của những cuộc nội chiến, bóng đá trẻ Iraq đã lên đỉnh châu lục thuyết phục tại giải U23 châu Á diễn ra ở Oman. Rồi họ tiếp tục nối dài thành công với vị trí thứ 4 ở VCK U23 World Cup năm ấy. Đầu năm nay, ĐT Iraq góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất ở Asian Cup 2015, bất chấp đây chính là giai đoạn cực kỳ hỗn loạn của đất nước, với những sự kiện đau lòng như 13 trẻ em người Kurd đã bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại dã man.
Những bi kịch như thế luôn khiến cầu thủ Iraq thêm quyết tâm khi ra sân thi đấu. Bởi họ hiểu sau lưng họ là cả dân tộc chỉ còn biết tin vào bóng đá, một thứ tình yêu, một sự sống đủ kéo những con người đau khổ ra khỏi hiện thực nghiệt ngã của mưa bom bão đạn.
NHỮNG CHIẾN BINH LÀM NÊN KỲ TÍCH
Để chinh phục đỉnh cao châu lục, ĐT Iraq cần hai yếu tố. Một là sự quyết tâm. Và hai là những chiến binh sẵn sàng hy sinh cả máu và linh hồn. Tượng đài, chứng nhân lịch sử Younis Mahmoud vẫn tận hiến bằng tất cả những gì có thể cho đất nước này. Năm 2007, tiền đạo này đưa ĐT Iraq vươn đến đỉnh cao, trở thành cầu thủ không thi đấu ở châu Âu duy nhất lọt vào Top 50 trong danh sách bình chọn Quả bóng vàng. Năm 2015, vẫn là Mahmoud, dù đã ở tuổi 32, nhưng sự sắc bén vẫn còn nguyên vẹn. 2 bàn thắng vào lưới các đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan là minh chứng rõ nét cho điều đó.
Younis Mahmoud
Nhưng ĐT Iraq lúc này không chỉ có mỗi Younis Mahmoud. Họ còn sở hữu tài năng trẻ đầy hứa hẹn Ali Adnan, người được mệnh danh là “Gareth Bale châu Á”. Hậu vệ hiện thi đấu cho Udinese là cầu thủ nổi bật nhất ở VCK U20 World Cup 2013, khi mà Iraq gây ấn tượng mạnh mẽ bằng vị trí thứ 4 chung cuộc. Tốc độ, kỹ thuật và sự thông minh của Adnan còn khiến cả những ông lớn của Ngoại hạng Anh như Arsenal hay Chelsea có lúc phải xiêu lòng, nghiêng ngả.
Vẫn còn đó một loạt cái tên tài năng khác nữa. Và kết nối họ để tạo nên một tập thể mạnh mẽ là tài năng của chiến lược gia Yahya Alwan. Bằng kinh nghiệm 30 năm làm việc cho các CLB hàng đầu của Iraq cũng như nhiều nước ở vùng Vịnh, ông thầy 61 tuổi đã và đang rất thành công với khả năng điều binh khiển tướng.
Tối nay, ĐT U19 Việt Nam sẽ đá trận cuối vòng bảng gặp U19 Myanmar. Cuộc chiến này sẽ quyết định đến chiếc vé tham dự VCK giải U19 châu Á diễn ra tại Bahrain vào năm sau. Và theo các nhà chuyên môn, đây là trận đấu khó cho cả hai!
Sáng nay (6/10), ĐT futsal nam Việt Nam lên đường sang Bangkok (Thái Lan) để tham dự giải futsal Đông Nam Á 2015. Giải đấu này có sự tham dự của 10 đội, được chia thành 2 bảng. Đoàn quân của ông Bruno Garcia Formoso nằm ở bảng B cùng Lào, Myanmar, Philippines và Australia.
Chiều ngày 5/10, ĐT Iraq đã đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam vào ngày 8/10. Sang Việt Nam lần này, đội bóng vùng Vịnh tuyên bố sẽ giành được 3 điểm.
17h30 ngày 5/10, đội tuyển Iraq đã có mặt ở khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sau đây 3 ngày.
Ngày 5/10/2015, tại Thủ đô Hà Nội, các cựu học sinh Hệ Văn hóa - Thể thao thuộc Trường Cán bộ TDTT TƯ Từ Sơn (Hà Bắc), nay là Đại học TDTT Bắc Ninh, từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tụ hội để tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1965- 2015).
Trưa hôm nay 5/10, lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã đến thăm và động viên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trước trận đấu cuối cùng của bảng G ở vòng loại U19 châu Á.
Trong buổi tập hôm qua (4/10), HLV Toshiya Miura tiếp tục cho các học trò rèn kỹ lối chơi nhanh, đơn giản để chuẩn bị cho màn tiếp đón đối thủ mạnh Iraq vào ngày 8/10 tới. HLV người Nhật Bản dành nhiều thời gian để “chỉnh” những tình huống xử lý bóng rườm rà cho cả đội và yêu cầu mỗi tuyển thủ phải đặt hiệu quả lên hàng đầu trong mỗi lần chạm bóng.
Với thất bại 0-3 trước Fagiano Okayama ở vòng 35 J.League 2, CLB Mito Hollyhock chỉ còn cách vị trí cầm đèn đỏ vỏn vẹn 3 điểm. Cần nhớ nếu rớt hạng, họ khó lòng có được sự phục vụ của tiền đạo Công Phượng theo dạng cho mượn 1 năm.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn