Hôm qua, có một cuộc giao lưu giữa các CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam đón “viện quân” từ TP.HCM ra tiếp sức cho ĐT Việt Nam ở trận đấu quan trọng gặp Đài Loan (TQ) vào ngày mai (24/3). Chị Hồng Thúy, một CĐV nổi tiếng gọi điện mời tôi đến dự buổi giao lưu và hứa sẽ “kể một câu chuyện vô cùng xúc động”!
Câu chuyện mà chị Thúy “Thể Công” kể cho tôi nghe là về một CĐV trẻ có tên là Chiên, sinh viên quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang và đang học ở Thái Nguyên. Chị Thúy làm quen với Chiên ở trận đấu tập giữa ĐT Việt Nam với Hà Nội T&T. Dù không biết đường, nhưng chàng sinh viên này đi xe máy từ Thái Nguyên đến Hàng Đẫy với mục đích xem các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng thi đấu. Kết thúc trận, chị Thúy đã phải đưa Chiên đến tận đường dẫn lên cầu Nhật Tân để về Thái Nguyên.
Đến trận ĐT Việt Nam đấu với Than Quảng Ninh, Chiên lại “một mình một ngựa” từ Thái Nguyên về Hà Nội xem. Bạn trẻ này còn muốn mượn chị Thúy chiếc áo đỏ để tối 24/3 ra sân Mỹ Đình cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng không may trên đường về Chiên bị tai nạn xe máy và được người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tai nạn không làm CĐV này bị mất mạng và dù nhà ở xa nhưng anh bạn trẻ này chẳng muốn chuyển viện bởi một lý do đơn giản “nếu đến ngày 24/3 tình hình khá hơn, biết đâu tôi có thể đến Mỹ Đình”.
Thế đấy, người Việt mình luôn nặng lòng với đội tuyển. Từ Bắc chí Nam, từ thành phố đến nông thôn, các CĐV luôn dành tình yêu bỏng cháy cho ĐT nước nhà. Họ yêu vô điều kiện và trong mọi trạng huống, luôn muốn có mặt trên các khán đài để tiếp sức các tuyển thủ thi đấu.
Vậy mới nói, bóng đá Việt Nam có thể còn nhiều hạn chế. Nhưng, sân chơi này luôn có sức lôi cuốn đến lạ kỳ. Bởi ngoài tình yêu với bóng đá, mỗi CĐV đều coi những trận đấu là cơ hội để thể hiện lòng tự tôn dân tộc. Và người ta hy vọng rằng, các cầu thủ sẽ hiểu được tấm chân tình của NHM, hiểu được sự vất vả trong hành trình đến với khán đài. Hiểu để dâng hiến vì sắc đỏ Việt Nam!
Ngô Hoàng Thịnh được coi là “át chủ bài” ở vị trí tiền vệ phòng ngự của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng, một sự lơ là có thể sẽ khiến anh mất chỗ đứng vào tay cầu thủ trẻ Đỗ Duy Mạnh.
Hôm nay (23/3), HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gút danh sách ĐT Việt Nam từ 28 cầu thủ xuống còn 23 người để đăng ký cho trận gặp ĐT Đài Loan (24/3) và ĐT Iraq (29/3). Dù gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn ra những gương mặt ưu tú, nhưng về cơ bản HLV Hữu Thắng đã xác định được lực lượng nòng cốt cho đội tuyển.
Những ngày này, HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn khá tất bật ở Nha Trang - nơi đang diễn ra VCK giải U19 QG - để đánh giá các cầu thủ trẻ đang thi đấu tại đây nhằm bổ sung lực lượng cho đội tuyển.
Cầu thủ Incheon United ghé thăm phòng ngủ của Xuân Trường, cặp đôi thủ môn đội tuyển Việt Nam rủ nhau chụp Selfie, Quế Ngọc Hải chiêm nghiệm như ông già… là những tin nổi bật của facebook cầu thủ Việt ngày 22/3.
Trước các trận vòng loại World Cup 2018 của ĐT Thái Lan, thầy trò HLV Kiatisak đã tung ra bộ ảnh thời trang vô cùng ấn tượng, khiến các fan nữ của đội bóng chao đảo.
Trong buổi tập diễn ra lúc 18h30 hôm nay (22/3) trên sân Mỹ Đình, có 4 cầu thủ của ĐT Việt Nam bị chấn thương. Trong đó, Xuân Thành và Tấn Trường bị chấn thương khá nặng.
Không dễ để các hacker có thể bẻ khóa được hệ điều hành iOS 9.3 mới nhất của iPhone. Và cũng chẳng đơn giản để tìm hiểu thông tin cũng như chiến thuật từ phía đối thủ của Việt Nam trong trận cầu sắp tới – đội tuyển Đài Loan (TQ).
Thời gian tới trận chính thức đầu tiên không còn nhiều và HLV Hữu Thắng chuẩn bị rất tích cực cho trận đánh này, đặc biệt về chiến thuật. Tuấn Anh, Xuân Trường và Hoàng Thịnh chính là chiếc chìa khoá của ĐT Việt Nam.
Thông tin về vụ khủng bố đánh bom liên hoàn tại Bỉ khiến hậu vệ Xavier Chen của đội tuyển Đài Loan (TQ) không khỏi lo lắng. Bởi anh sinh ra chính tại thủ đô Brussels và bản thân cầu thủ này cũng đang đầu quân cho một CLB của Bỉ.
Chiều 24/4, Công Phượng thi đấu 70 phút trong ngày Yokohama đánh bại Okayama tại vòng 64 đội Cúp Quốc gia. Đây là lần đầu kể từ khi thi đấu ở Nhật Bản, Công Phượng được đá chính. Cả mùa trước, tiền đạo sinh năm 1995 không được đăng ký thi đấu trận nào ở J- League 1, chỉ ra sân vỏn vẹn 1 phút bù giờ ở J-League Cup.
Phát biểu sau trận tứ kết, HLV Diego Giustozzi hài lòng về màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam và tin rằng đội sẽ thắng play-off nếu tiếp tục thể hiện như trước Uzbekistan.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn