Dư âm vòng 2 V.League: 'Đại gia' cười nụ, khóc thầm

PHAN HỒNG
07:34 ngày 17-03-2020
Hà Nội FC bại trận, Viettel suýt ôm hận là những bất ngờ lớn nhất của vòng 2 LS V.League 2020. Nhưng thất bại của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Khi đối thủ cạnh tranh chức vô địch vấp ngã, CLB TP.HCM được hưởng lợi để độc tôn ở ngôi vị số 1.
Dư âm vòng 2 V.League: 'Đại gia' cười nụ, khóc thầm

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH V.League

Đòn đau nhớ đời  
Kể từ khi HLV Phan Thanh Hùng cần quân, Than.QN đã thay đổi được lịch sử khi tạo được kết quả đối đầu khá cân bằng trước Hà Nội FC. Nhưng phải thừa nhận rằng, những chiến thắng của đội bóng vùng Mỏ trước đây đều “không sướng” khi  đội bóng Thủ đô đã (gần như) hoàn thành sứ mệnh trong cuộc đua đến chức vô địch. Thế nên, cuộc đối đầu ngay ở lượt thứ 2 của V.League 2020 là cơ hội để Than.QN khẳng định, họ đủ sức để quật ngã nhà ĐKVĐ bằng năng lực thực thụ. Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC cũng không có lý do gì để không bung hết sức cho mục tiêu lần thứ sáu vô địch.

Trong một trận cầu sòng phẳng về chuyên môn, tinh thần cao ngất, Than.QN đã đập tan mọi nghi ngờ cũng như giáng một đòn mạnh vào tư tưởng “sức mạnh vô đối” của nhà ĐKVĐ bằng một chiến thắng với tỷ số thuyết phục, lối chơi hợp lý. Thắng lợi ấy là một thông điệp thách thức mạnh mẽ mà thầy trò ông Phan Thanh Hùng muốn gửi tới bất cứ đối thủ nào muốn “xưng vương”. Với Hà Nội FC, thất bại ấy là cú sốc… cần thiết để họ nhìn lại những thiếu sót, qua đó, sửa chữa để trở nên hoàn hảo hơn.

Viettel khởi động V.League 2020 với ánh mắt ngắm nghía đến chiếc cúp danh giá. Trong số 14 CLB dự giải, đội bóng của tập đoàn viễn thông này chỉ bị đánh giá đứng sau Hà Nội FC về chất lượng đội hình. Hẳn nhiên, tài chính thì khỏi phải bàn cãi. Tiền-tài có đủ nên mỗi trận đấu của Viettel được hướng đến với mục tiêu 3 điểm trọn vẹn. Nhưng trong trận đầu tiên chơi trên sân nhà, đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng đã phải nhận một đòn choáng váng khi suýt phải ôm hận trước HAGL vốn bị đánh giá thấp hơn. Nếu nhìn vào thế trận rượt đuổi, một trận hòa sau khi bị dẫn 2 bàn là kết quả đáng để hài lòng. Nhưng với tiềm lực trội hơn lại chơi trên sân nhà thì 1 điểm trước đối thủ không phải ứng viên vô địch bị coi là thất bại với Viettel.

TP.HCM đã tận dụng tốt cơ hội Hà Nội FC vấp ngã để vươn lên ngôi đầu 	Ảnh: Đức Cường – Quốc An

Chỉ một bàn là lên đỉnh
Đặt tham vọng vô địch nhưng CLB TP.HCM dường như vẫn cảm thất bất an khi so về chất lượng đội hình, đoàn quân của ông Chung Hae Soung không thể sánh bằng Hà Nội FC. Thất bại ở Siêu Cúp QG trước nhà ĐKVĐ V.League lẫn Cúp QG là thước đo để đánh giá tương quan lực lượng giữa 2 đội. Thế nên, mỗi tai nạn của Hà Nội FC đều được coi là cơ hội để CLB TP.HCM vươn lên. Đôi khi, mục tiêu có thể hoàn thành mà không cần phải gồng sức trước đối thủ cùng đẳng cấp và tham vọng. Và ít nhất, đội chủ sân Thống Nhất cũng đã hưởng lợi, vươn lên ngôi đầu khi đối thủ “rối ren”.

Tiền vệ trụ cột Văn Thuận đã trở lại sau một thời gian dưỡng thương, tuy vậy, CLB TP.HCM vẫn không chứng tỏ được khí chất của một ƯCV vô địch, không vượt trội quá nhiều trước một Thanh Hóa vốn đã không còn mạnh như xưa. Tuy vậy, họ vẫn đạt được mục đích là giành 3 điểm bằng chiến thắng sít sao với pha lập công đầy tranh cãi của Xuân Nam. Ba điểm trọn vẹn giúp cho đội chủ sân Thống Nhất có khởi đầu tốt nhất kể từ khi góp mặt ở V.League với 2 trận toàn thắng. Với thành tích ấn tượng ấy, CLB TP.HCM cũng là đội duy nhất toàn thắng sau 2 vòng, qua đó, vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng.

Tất nhiên đây mới chỉ là lợi thế tạm thời khi mùa giải mới khởi tranh. Nhưng ít ra, nhưng thông số ấy cũng góp phần giúp đoàn quân của ông Chung Hae Soung nắm thế chủ động và tự tin hơn ở quãng đường phía trước.

Bùng nổ bàn thắng
Vòng 2 đã chứng kiến cơn mưa bàn thắng ở các sân. Tổng cộng, các chân sút đã ghi đến 22 bàn thắng sau 7 trận, trung bình 3,14 bàn/trận. Đây là con số cao, giúp các trận đấu trở nên sôi động hơn trong bối cảnh khán đài trống vắng do dịch Covid-19. Nếu so sánh với số pha lập công ở vòng 1 với 14 bàn, vòng 2 đã nhiều hơn đến 8 bàn thắng. Tuy vậy, các chân sút nội chỉ ghi được tổng cộng 9 trong số 22 pha lập công ấy.

XEM THÊM

Viettel 3-3 HAGL: Chia điểm đầy kịch tính

SHB Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn FC: Hủy diệt chủ nhà

Hoãn giải LS V.League 2020 đến hết tháng 3

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x