FLC.TH & 3 trận đấu quyết định

Phan Hồng
08:47 ngày 26-09-2017
Việc ĐKVĐ Hà Nội FC bị cầm chân giúp cho FLC Thanh Hóa dễ thở hơn trong ngày trở lại ngôi đầu. Tuy vậy, thử thách vẫn rất lớn cho đội bóng xứ Thanh khi họ phải liên tiếp gặp 3 đối thủ rắn mặt là Hải Phòng (vòng 20), Hà Nội (21) và Than.QN (22) ở chặng đường tới.
FLC.TH & 3 trận đấu quyết định

Giảm tải áp lực

Mục tiêu “chỉ là một trận hòa” như phát biểu của đội trưởng Nguyễn Trọng Hoàng sau chiến thắng XSKT.CT là một sự thừa nhận, FLC Thanh Hóa đã phải đối mặt với sức ép rất lớn sau 2 trận thua liên tiếp trước đó. Không những thế, áp lực càng gia tăng khi những đối thủ như Sài Gòn FC, Quảng Nam FC và đặc biệt là Hà Nội FC đã rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm đến trước vòng 19. Thế nên, không khó để giải thích cho sự hài lòng của HLV Petrovic sau thắng lợi đậm đà trước XSKT.CT khi ông khen các học trò “mười người như một” dù trước đó, nhà cầm quân này tỏ ra thất vọng bởi sự bệ rạc của đội nhà dẫn tới những trận thua liên tiếp trước Sài Gòn FC và Quảng Nam FC.

Có một chút may mắn nhưng thắng lợi của FLC Thanh Hóa trước XSKT.CT đã đem đến cảm giác tự tin cho NHM đội bóng xứ Thanh. Theo đó, đoàn quân của ông Petrovic cho thấy sự kỷ luật trong lối chơi, hiệu quả trong dứt điểm như từng thể hiện ở lượt đi. Đó là hình ảnh mà người xem ít thấy ở đội bóng giàu tham vọng này trong lượt về. 


3 điểm ở vòng 19 giúp cho FLC Thanh Hóa trở lại ngôi đầu sau một thời gian ngắn bị Quảng Nam FC tiếm ngôi. Hơn hết, thầy trò ông Petrovic cảm thấy vui hơn khi Sài Gòn FC và Hà Nội FC cầm chân nhau. Trong cuộc đua đến ngôi vô địch, Hà Nội được nhận diện là đối thủ nguy hiểm nhất của đội bóng xứ Thanh chứ không phải Sài Gòn FC hay Quảng Nam FC. Thế nên khi nhà ĐKVĐ buộc phải chia điểm trên sân nhà, FLC Thanh Hóa như trút một phần nỗi lo, bởi đã nới rộng được cách biệt với đối thủ nặng ký nhất lên 4 điểm. Đó không phải là một cách biệt an toàn khi mùa giải còn đến 7 vòng, nhưng đủ để cho thầy trò ông Petrovic nắm thế chủ động, giành quyền tự quyết trong chặng quyết định.

Thành bại tại 3 vòng tới

Chiến thắng ở lượt vừa qua giúp cho FLC Thanh Hóa lấy lại niềm tin ở khán giả, đồng thời, vững vàng ở ngôi đầu. Tuy nhiên thử thách cho đoàn quân của ông Petrovic trong chặng đường tới là khá lớn. Việc FLC Thanh Hóa bị lật đổ phút chót có thể xảy ra khi mùa giải vẫn còn đến 7 vòng nữa, nhất là khi khá nhiều đối thủ họ sắp giáp mặt được liệt vào hạng cứng cựa, và cũng đang đua vô địch. Trong đó, đội bóng xứ Thanh phải liên tiếp đối mặt với 3 đối thủ lớn.

Cụ thể, thầy trò ông Petrovic sẽ lần lượt gặp Hải Phòng (vòng 20), Hà Nội (21) và Than.QN (22). Trong đó, 2 cuộc đối đầu với Hải Phòng và Hà Nội diễn ra trên sân FLC Thanh Hóa, trong khi trận gặp Than.QN diễn ra trên sân đội bóng đất Mỏ. Đây được coi là 3 đối thủ rắn mặt nhất của đội bóng xứ Thanh trong chặng đường quyết định còn lại. Thuận lợi cho FLC Thanh Hóa là họ được tiếp 2 trong 3 đối thủ này trên sân nhà. Hơn nữa, Hải Phòng và Than.QN đang không có phong độ tốt nên ít nhiều cũng dễ thở hơn cho đoàn quân của ông Petrovic. 

Phải liên tiếp gặp 3 đối thủ rắn, trong đó có cả ĐKVĐ Hà Nội FC là thử thách không dễ vượt qua với FLC.TH (bìa trái) Ảnh: Đức Cường
Phải liên tiếp gặp 3 đối thủ rắn, trong đó có cả ĐKVĐ Hà Nội FC là thử thách không dễ vượt qua với FLC.TH (bìa trái) Ảnh: Đức Cường

Căng nhất là cuộc tiếp đón Hà Nội FC. Đây được coi là trận “chung kết” với cả hai, đặc biệt với nhà ĐKVĐ. Hà Nội FC thừa hiểu, họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị truất ngôi sớm nếu trắng tay. Còn FLC Thanh Hóa, khi đối thủ bị dồn vào thế chân tường, họ sẽ càng phải đối mặt với thử thách khủng khiếp hơn.   

Nếu giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu này, cơ hội lần tiên vô địch V.League sẽ gần hơn bao giờ hết với FLC.TH. Còn trong trường hợp ngược lại, thất bại ở một trong những trận đấu này rất có thể sẽ mang bất trắc về bủa vây giấc mơ vô địch của đội bóng xứ Thanh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ánh Viên đoạt HCV và phá kỷ lục thứ 2 tại AIMAG 2017 Ánh Viên đoạt HCV và phá kỷ lục thứ 2 tại AIMAG 2017

    Tối nay 25/9, “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục làm nức lòng các thành viên đoàn thể thao Việt Nam khi giành HCV và phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100m hỗn hợp trong ngày thi cuối cùng môn bơi của đại hội.

  • Câu chuyện bóng đá: Còn yêu, còn hy vọng! Câu chuyện bóng đá: Còn yêu, còn hy vọng!

    Ngay sau trận đấu với S.Khánh Hoà, các cầu thủ chủ nhà Long An đã đứng như chết lặng một lúc lâu trên sân rồi mới có thể tiến đến chào và cám ơn khán giả trên khán đài, bởi trận hoà như thua ấy đã khiến họ tiếp tục khốn khó.

  • Ý chí của thủ lĩnh Văn Quyết Ý chí của thủ lĩnh Văn Quyết

    Khá nhiều người đã rất ngạc nhiên khi trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC, Nguyễn Văn Quyết có tên trong danh sách thi đấu. Sự có mặt của tiền vệ đa năng này đã giúp Hà Nội FC có thế trận lấn lướt, nhưng cuối cùng đội chủ nhà vẫn không có được trọn vẹn 3 điểm.

  • ĐT futsal Việt Nam dự giải giao hữu ở Trung Quốc ĐT futsal Việt Nam dự giải giao hữu ở Trung Quốc

    Thất bại 0-2 trước Uzbeskian buộc ĐT futsal Việt Nam phải dừng bước ở tứ kết Đại hội thể thao võ thuật trong nhà châu Á 2017. Theo lịch, thầy trò ông Miguel Rodrigo sẽ có mặt tại TP.HCM vào ngày 28/9 tới.

  • Trọng Hoàng thăng hoa ngày lên chức Trọng Hoàng thăng hoa ngày lên chức

    Omar bị treo giò, Trọng Hoàng được lãnh đạo FLC Thanh Hóa đặt niềm tin khi trao cho chiếc băng đội trưởng trong trận gặp XSKT.CT. Trả lời sau trận đấu, anh cho biết, mục tiêu của FLC Thanh Hóa chỉ là một trận hòa, vì thế, chiến thắng của đội bóng xứ Thanh với tỷ số đậm đà, là kết quả bất ngờ.

  • U16 Việt Nam giành vé dự VCK U16 châu Á 2018 U16 Việt Nam giành vé dự VCK U16 châu Á 2018

    Vòng loại U16 châu Á 2018 chưa kết thúc nhưng U16 Việt Nam đã chính thức ghi danh vào VCK khi trở thành 1 trong 6 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất.

  • FLC Thanh Hóa và Long An vươn mình thức giấc FLC Thanh Hóa và Long An vươn mình thức giấc

    Sau những trận đấu không như ý, FLC Thanh Hóa đã có được chiến thắng quý như vàng ở Cần Thơ, qua đó, tìm lại được ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, ứng cử viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng là Long An đang phát tín hiệu hồi sinh sau trận thứ hai liên tiếp không thua.

  • Ánh Viên vuột HCV đáng tiếc tại AIMAG 2017 Ánh Viên vuột HCV đáng tiếc tại AIMAG 2017

    Gặp những đối thủ quá mạnh của châu lục, nên Ánh Viên đã hụt mất chiếc HCV khá đáng tiếc ở chung kết nội dung bơi 200m tự do vừa kết thúc vào tối nay tại Turkmenistan.

  • Thua đau phút chót, HAGL đòi "mổ băng" trọng tài Thua đau phút chót, HAGL đòi "mổ băng" trọng tài

    “Tôi xin kiến nghị BTC xem lại 2 tình huống đáng lẽ HAGL có lợi thế trọng trận đấu nhưng trọng tài đã bỏ qua”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL phát biểu sau trận thua TP.HCM chiều 24/9.

  • Vòng 19 V.League: FLC Thanh Hóa lấy lại ngôi đầu, HAGL thua phút cuối Vòng 19 V.League: FLC Thanh Hóa lấy lại ngôi đầu, HAGL thua phút cuối

    FLC Thanh Hóa đã đòi lại được ngôi đầu bảng từ tay Quảng Nam. Trong khi HAGL để thua ở những phút cuối trận trước TP.HCM.

  • Dẫn 2 bàn, Long An vẫn bị Sanna Khánh Hoà chia điểm Dẫn 2 bàn, Long An vẫn bị Sanna Khánh Hoà chia điểm

    Dẫn trước Sanna Khánh Hoà đến 2 bàn, nhưng đội chủ nhà Long An lại để đối thủ gỡ hoà ở những phút chót rất đáng tiếc, thậm chí họ suýt thua ngược ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x