FLC Thanh Hóa: Sai một ly đi... cả giải!

Khang Việt
06:39 ngày 15-09-2015
Từ chỗ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, FLC Thanh Hóa “trôi” tự do sau những trận thua liên tiếp gần đây, rơi từ thứ 2 trên BXH xuống vị trí thứ 3 và rất khó để đổi màu huy chương. Vậy đâu là nguyên nhân của sự sa sút nghiêm trọng đó?
FLC Thanh Hóa: Sai một ly đi... cả giải!
TREO THƯỞNG LỚN….
Trước khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải 2015, lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã có bước đột phá về khoản tiền thưởng dành cho thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng. Theo đó, mỗi trận thắng các thành viên của đội sẽ được nhận từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, một con số mà bất kỳ đội bóng nào ở V-League cũng phải mơ ước. Lãnh đạo muốn kích thích, động viên tinh thần toàn đội ở giai đoạn quan trọng của mùa giải để từ đó tạo nên bước ngoặt lịch sử cho bóng đá quê hương. 



Sở dĩ nói như vậy là bởi kể từ ngày góp mặt ở sân chơi V-League, thành tích tốt nhất của FLC Thanh Hóa chỉ là tấm HCĐ ở mùa 2014. Đội bóng xứ Thanh khát khao cải thiện vị trí để từ đó được bước ra đấu trường châu lục. Quan trọng hơn, họ muốn các đội bóng khác suy nghĩ về họ rằng, đã tham gia cuộc chơi là phải phấn đấu giành vị trí cao nhất. Thế nên, khi đón nhận những thất bại ở giai đoạn cuối mùa giải này, các thành viên của đội rất buồn và tiếc vì lỡ mất cơ hội lịch sử.

…NHƯNG GIẤC MƠ VẪN DANG DỞ
Kể từ vòng 23 đến nay, FLC Thanh Hóa toàn thua, lần lượt trước B.BD rồi đến QNK.QN (vòng 24) và Hải Phòng (vòng 25), bị rớt xuống vị trí thứ 3. Thực tế, trong giai đoạn cuối mùa giải 2015, nhiều người đặt niềm tin vào đội bóng xứ Thanh vì 2 trận gần nhất họ được đá trên sân nhà nên cơ hội giành chiến thắng rất lớn. Nói thế là bởi trước vòng 24 (gặp QNK.QN), FLC Thanh Hóa là đội duy nhất trong lịch sử V-League có số trận bất bại liên tiếp trên sân nhà cao nhất (29 trận). 



Nhưng cơ hội đã nhanh chóng qua đi và 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà đã làm hỏng nhiều kế hoạch của FLC Thanh Hóa. “Chúng tôi quá thiếu may mắn trong giai đoạn cuối mùa giải này. Trận gặp QNK.QN chẳng hạn, dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại thua ngược 3-4. Rồi đến trận gặp Hải Phòng, nắm giữ thế trận, tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm nhưng chúng tôi lại để thua vì 1 bàn phản lưới nhà”, một lãnh đạo đội bóng cho biết. Thực tế là ở giai đoạn cuối mùa giải này, FLC Thanh Hóa đã không có được sự chắc chắn trong phòng ngự nên dù rất quyết tâm giành chiến thắng nhưng cuối cùng lại nhận những kết quả không tốt. Đấy là sự nuối tiếc lớn với đội bóng có tham vọng và dám hướng đến những mục tiêu cao.

Bây giờ, cơ hội vô địch đã qua đi, thậm chí là rất khó để giành được HCB, FLC Thanh Hóa chỉ còn biết tự trách mình. Nhưng với những gì đã thể hiện, họ có quyền ngẩng cao đầu bởi đã đem đến làn gió mới cho đấu trường V-League sau những năm dài SHB.ĐN, HN.T&T hay B.BD thay nhau làm mưa làm gió.

FLC Thanh Hóa mất quyền tự quyết tới HCB
Cho đến lúc này, khi V-League 2015 còn 1 vòng đấu nữa là khép lại và B.BD đã vô đich, tấm HCB chỉ là cuộc đua giữa HN.T&T (43 điểm) và FLC Thanh Hóa (43 điểm). Tuy nhiên, do đội bóng xứ Thanh đã thua HN.T&T về chỉ số phụ quan trọng nhất là thành tích đối đầu (thua 1-4 trên sân Hàng Đẫy, thắng 2-1 ở Thanh Hóa) nên họ đã mất quyền tự quyết trên đường đua tới ngôi á quân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x