FLC Thanh Hoá sập bẫy, trắng tay trước Sanna.KH

Ngọc Anh Ngọc Anh
20:20 ngày 05-04-2018
Thi đấu chặt chẽ và sắc bén trong các pha phản công, Sann.KH đã đánh sập FLC Thanh Hoá vốn đang rất khí thế từ đầu mùa giải 2018.
FLC Thanh Hoá sập bẫy, trắng tay trước Sanna.KH
BÀN THẮNG
Sanna.KH: Quốc Chí (12’, 86’), Toure (58’)
FLC.TH: Omar (67’)

Đội khách thiếu sắc bén
FLC Thanh Hoá hành quân đến sân Nha Trang với khí thế, sự hưng phấn cao độ nhất là ở vòng trước họ đã có chiến thắng trước đội bóng khó chịu SLNA. Hơn nữa trong 5 lần đối đầu gần nhất đội bóng xứ Thanh đều giành chiến thắng trước Sanna.KH nên sự thoải mái, tự tin của FLC Thanh Hoá đã thể hiện rõ trong các pha tấn công đầu tiên. 

Các chân sút đội khách bị hàng thủ Sanna.KH phong toả chặt chẽ

Nhưng khi chưa kịp áp đặt thế trận thì lưới của FLC Thanh Hoá đã bị rung lên ngay phút 12. Bị thua sớm cộng với hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Sann.KH đã khiến cho các đường lên bóng của đội khách thường xuyên lâm vào thế bế tắc. Các đường phối hợp đơn điệu và dễ bị bắt bài đã đẩy FLC Thanh Hoá vào thế vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối thủ. HLV Mihail đã có hàng loạt sự thay đổi người để vừa củng cố hàng thủ cũng như tang sức sống cho hàng công khi Văn Đại, Đình Tùng và Văn Thắng được tung vào sân. 

Nhưng sức công phá trong các tình huống tấn công của FLC Thanh Hoá chỉ dừng ở mức cơ hội. Một chút hi vọng được đội khách thắp lên khi ở phút 67, Omar thực hiện thành công quả đá phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhưng điều đó cũng không đủ để tạo nên sức bật của đội khách. 

Ngả mũ trước Sanna.KH
Sau 5 lần thua liên tiếp trước đây trong các cuộc đối đầu Sanna.KH đã rút ra bài học kinh nghiệm và quyết định lựa chọn lối đá phòng ngự phản công để khắc chế đội khách. HLV Võ Đình Tân cho các học trò áp sát, quây rát mạnh ngay từ giữa sân khiến cho các tiền vệ Minh Tuấn, Văn Bình, Trọng Hoàng không thể phối hợp được với chân sút nguy hiểm Omar. 

Sanna.KH đã chơi kỷ luật, chặt chẽ để khắc chế FLC Thanh Hoá

Sanna.KH đá biết mình biết ta và không “nhồng” lên tấn công nhằm giăng ra chiếc bẫy chờ đội khách dâng cao để tung đòn phản công. Chiến thuật này được củng cố hơn khi Quốc Chí mở tỷ số từ khá sớm nên Sanna.KH lại càng có cơ hội để trung thành với cách phòng ngự số đông và rất chặt chẽ. Trung vệ đội trưởng Zarour đã “điều trị” rất tốt các tiền đạo Omar, Ofere bên phía FLC Thanh Hoá và đẩy các đường tấn công của đội khách lâm vào sự bế tắc cao độ. 

Mặt khác, kể từ khi trở về từ ĐTQG thủ môn Tuấn Mạnh thi đấu rất chắc chắn và đưa đội nhà đứng vững. Kiên trì với lối đá phòng ngự phản công, Sanna.KH còn gây ngạc nhiên khi có được thêm 2 bàn thắng của Toure và Quốc Chí đã tô đậm nỗi buồn của đội khách. Điều đặc biệt, 2 bàn thắng này đều là những tình huống phối hợp ăn ý và thể hiện rõ sự sắc bén, chắt chiu cơ hội của đội chủ nhà trong thế trận mà họ gồng mình chống đỡ đối phương.

Giành chiến thắng 3-1 một cách xứng đáng, Sanna.KH không chỉ đánh sập sự hưng phấn của đội khách mà còn là lời cảnh báo với các đội V.League rằng sự ngổ ngáo trong cách chơi của đội bóng phố Biển vẫn còn hiện hữu có thể đánh sập bất cứ đội bóng đại gia nào.

Đội hình thi đấu 
Sanna.KH: Tuấn Mạnh, Đình Khương, Tấn Điền, Đình Nhơn, Zarour, Công Thành, Nhật Nam, Duy Thanh (Ti Phông, 55’), Trùm Tỉnh, Quốc Chí, Toure
FLC.TH: Tiến Dũng, Mai Tiến Thành (Văn Thắng, 61’), Đinh Tiến Thành, Minh Tùng (Văn Đại, 20’), Thế Dương, Văn Bình, Trọng Hoàng, Minh Tuấn (Đình Tùng, 46’), Omar, Ofere 



 Kết quả đá bù vòng 1, 3 V.League 2018

Hà Nội FC 5-0 HAGL (Văn Đại 32', Oseni 45'+3, 52', Văn Quyết 62', Quang Hải 69')

TP.HCM 0-2 SLNA (Văn Đức 12', Ngọc Hải 45'+2) 

Sanna.KH 3-1 FLC Thanh Hóa (Quốc Chí 12', 86'; Youssouf 58' - Omar 68') 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hà Nội FC 5-0 HAGL Hà Nội FC 5-0 HAGL

    Sở hữu nhiều cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích mới đây, trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL hứa hẹn mang đến màn đại chiến nảy lửa và nhiều pha bóng đẹp.

  • Tường thuật Sanna.KH 3-1 FLC Thanh Hóa Tường thuật Sanna.KH 3-1 FLC Thanh Hóa

    Trọng Hoàng câu bóng vào cho Ofere bật cao đánh đầu cận thành. Thủ môn Tuấn Mạnh đổ người chặn bóng bằng chân ngay trên vạch vôi.

  • Hà Nội FC vs HAGL: Cục diện quá khó lường Hà Nội FC vs HAGL: Cục diện quá khó lường

    Giống như trên một bàn cờ tướng, ở hai bên bờ sông, Hà Nội FC và HAGL đang sở hữu những quân tướng, sĩ, tượng,… ngang nhau cả về lượng lẫn chất.

  • Vận hội của nền bóng đá Việt Nam Vận hội của nền bóng đá Việt Nam

    Chiều nay, Hàng Đẫy sẽ nóng bởi cuộc chiến giữa Hà Nội FC và HAGL. Nhưng, ngay từ chiều qua, không khí trận đấu đã được hâm nóng bởi hàng trăm cổ động viên đã đến sân Hàng Đẫy để mua vé và ngóng thông tin về các cầu thủ.

  • 3 điểm nóng của trận Hà Nội FC - HAGL 3 điểm nóng của trận Hà Nội FC - HAGL

    Cùng điểm qua những cuộc đối đầu tay đôi đáng chú ý ở đại chiến Hà Nội FC và HAGL ở vòng đấu thứ 4 V.League 2018.

  • Trần Phi Sơn: Khi bên kia sân là các đồng đội cũ... Trần Phi Sơn: Khi bên kia sân là các đồng đội cũ...

    Khá nhiều cầu thủ của SLNA đã quyết định ra đi tìm bến đỗ mới sau khi thành danh. Và trong lần đầu tiên gặp lại đội bóng quê hương, họ thường chơi không tốt nếu được ra sân, có người còn xin không thi đấu. Cũng dễ hiểu, bởi thật khó để đảm bảo sự cân bằng tâm lý khi thi đấu chống lại đội bóng đã giúp mình thành danh!

  • Nhận định bóng đá Sanna.KH vs FLC Thanh Hóa, 17h00 ngày 5/4: Chinh phục kẻ ngổ ngáo Nhận định bóng đá Sanna.KH vs FLC Thanh Hóa, 17h00 ngày 5/4: Chinh phục kẻ ngổ ngáo

    FLC Thanh Hóa đang dần vào “phom” và thể hiện được bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Thế nên, trận đấu bù chiều nay sẽ rất khó khăn với chủ nhà Sanna.KH.

  • Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs HAGL, 19h00 ngày 5/4: Sao U23 Việt Nam đại chiến Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs HAGL, 19h00 ngày 5/4: Sao U23 Việt Nam đại chiến

    Khi V.League 2018 chưa khởi tranh, trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL đã trở thành tâm điểm của sự chờ đợi. Sở hữu nhiều cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích mới đây, nên hai đội bóng này hứa hẹn mang đến màn đại chiến nảy lửa và nhiều pha bóng đẹp.

  • Nhận định bóng đá CLB TP.HCM vs SLNA, 19h00 ngày 5/4: Tiếp mạch trận thăng hoa Nhận định bóng đá CLB TP.HCM vs SLNA, 19h00 ngày 5/4: Tiếp mạch trận thăng hoa

    Dù các CĐV SLNA có thể tạo nên một “chảo lửa” trên khán đài sân Thống Nhất, nhưng ngọn lửa ấy vẫn khó giúp đội bóng xứ Nghệ "nung chảy" chủ nhà. Bởi CLB TP.HCM dưới thời HLV Miura đã khác trước rất nhiều và đang hưng phấn với 2 trận thắng liên tiếp.

  • Sốt vé trận Hà Nội FC - HAGL Sốt vé trận Hà Nội FC - HAGL

    Trận đấu bù vòng 3 giữa Hà Nội FC và HAGL được xem là trận cầu tâm điểm, nhận được rất nhiều sự quan tâm của NHM. Ngoài thương hiệu đã được khẳng định của hai đội bóng, cuộc chạm trán này gây sức hút lớn bởi có sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao U23 Việt Nam trong đội hình của Hà Nội FC và HAGL.

  • Sài Gòn FC thở phào với chấn thương của Ngọc Duy Sài Gòn FC thở phào với chấn thương của Ngọc Duy

    Sài Gòn FC có thể thở phào khi chấn thương tiền vệ đội trưởng Ngọc Duy gặp phải trước trận gặp SHB.ĐN đã không nặng như dự kiến ban đầu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x