Ghi chép tại sân Cửa Ông: Niềm vui cho cả hai

Trí Công Trí Công
05:16 ngày 24-10-2019
Sức chứa của sân Cửa Ông ở Quảng Ninh có thể khiêm tốn nhất V.League, nhưng tối qua, SVĐ đó lại chứng kiến niềm vui lớn nhất ở mùa giải năm nay, khi CĐV của hai đội đều nở nụ cười chiến thắng.
Ghi chép tại sân Cửa Ông: Niềm vui cho cả hai

Màn so tài giữa Than.QN và Hà Nội FC chứng kiến sự hiện diện của các ông Lê Khánh Hải -Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Chủ tịch VFF; Vương Bích Thắng -Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực VFF, Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VPF; bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Phú -Tổng Biên tập báo Bóng đá; bà Thạc Thị Thanh Thảo - Phó Tổng biên tập báo Bóng đá; đại diện lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh cùng các nhà tài trợ đồng hành với V.League trong mùa giải năm nay. 

Bên cạnh đó, sân Cửa Ông còn đón lực lượng khán giả hùng hậu phủ kín hai khán đài A và B. Thậm chí dù không có khán đài C và D nhưng từng chỗ trống ở hai bên khung thành cùng trở thành nơi để những NHM trung thành từ phía Than.QN lẫn Hà Nội FC thể hiện sắc màu cổ vũ rất đặc trưng.

Các vị lãnh đạo và quan khách dự khán trận đấu trên sân Cửa Ông     Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Về phía Hà Nội FC, hơn 300 CĐV từ Hà thành đã di chuyển đến Quảng Ninh để chứng kiến ngày đội nhà lần thứ 5 vô địch V.League. Con số 5 được xem là kỷ lục của giải đấu đồng thời cũng là sự khẳng định cho sự thống trị bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của Hà Nội FC. Cũng chính vì thế, hàng trăm CĐV của đội bóng này đã mặc những chiếc áo phông với dòng chữ trước ngực: “Vị vua của V.League”. 

“Hà Nội! Hà Nội! Hà Nội!”, tiếng gọi đồng thanh cùng tràng pháo tay theo nhịp một cách dõng dạc, đanh thép được những CĐV trẻ trung cất lên. Họ tự hào hát vang xuyên suốt trận đấu, đặc biệt khi chứng kiến những bàn thắng của Văn Đại hay Omar: “Hãy vững bước không lui. Hãy chiến đấu hết mình. Có chúng tôi đây rồi. Hà Nội sẽ mãi mãi luôn vô địch…!”. 

Nếu như Hà Nội FC sở hữu lực lượng CĐV trẻ trung, năng động, nhiệt huyết thì Than.QN cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn của NHM trung thành và hết mình với đội bóng. Vẫn là những bài hát giàu truyền thống của đất Mỏ, vẫn là những tràng pháo bông sáng rực sau mỗi bàn thắng, NHM Than.QN cũng đã nở nụ cười chiến thắng khi những Hải Huy, Hồng Quân, Quách Tân, Dyachenko liên tục ghi bàn. Càng ngọt ngào hơn, chiến quả thắng 4-2 trước nhà ĐKVĐ Hà Nội FC còn giúp cho Than.QN kết thúc chung cuộc ở vị trí thứ ba, qua đó giành tấm HCĐ. 

Sân Cửa Ông có thể khiêm tốn về sức chứa khán giả, nhưng tối qua, nơi này lại đong đầy niềm vui cho các cầu thủ, NHM của cả hai đội bóng. Hà Nội FC nâng cao chiếc cúp vô địch V.League lần thứ 5 trong lịch sử, dưới sự chia vui của người thân, gia đình, bạn bè và hơn 300 CĐV. Còn với Than.QN, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng đã hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 3 toàn giải. Tấm HCĐ đeo trước ngực những cầu thủ đất Mỏ cũng là niềm hạnh phúc, sự tự hào của những CĐV Quảng Ninh hiện diện tại Cửa Ông chiều qua. 

Bóng đá có thắng có thua. Bóng đá có vui có buồn. Bóng đá có hạnh phúc và thất vọng. Nhưng bóng đá ở Cửa Ông chiều qua, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x