Gương mặt U20 Việt Nam - Nguyễn Thanh Tuấn: Từ đường piste đến khung thành

Trí Công Trí Công
10:34 ngày 10-04-2017
Từng là sự lựa chọn số 1 bất khả xâm phạm trong khung gỗ U19 Việt Nam, Thanh Tuấn đang phải nỗ lực hết mình để tìm kiếm một cơ hội giành vé đi U20 World Cup.
Gương mặt U20 Việt Nam - Nguyễn Thanh Tuấn: Từ đường piste đến khung thành

Trở lại đường chạy điền kinh, nhưng đua vì U20 World Cup 

Sẽ không nhiều người biết rằng những ngày tháng đầu tiên bén duyên với thể thao, Thanh Tuấn từng thích thú với đường đua tốc độ. Năm mới 9 tuổi, trong một dịp xuống thăm nhà ngoại nhưng bất thành khi cả nhà đều đi vắng, Tuấn bèn ghé thăm chỗ tập của cô mình. Lúc bấy giờ, cô của Thanh Tuấn đang là VĐV điền kinh của một huyện thuộc tỉnh Phú Yên. 

Thấy Tuấn có vẻ thích thú với đường đua tốc độ, huấn luyện viên – người mà đến giờ thủ môn này vẫn gọi bằng cái tên thân mật là bố Việt - đã tạo điều kiện để anh có dịp thử sức. Suốt cả mùa hè ấy, Tuấn cùng cô theo tập điền kinh. Niềm say mê "môn thể thao Nữ hoàng" của người cô thực tế đã truyền cảm hứng rất nhiều cho chàng trai đất Phú Yên. Và đáng lẽ ra, Thanh Tuấn sẽ tiếp tục với niềm vui ấy nếu như không có một quyết định thử nghiệm được xem là bước ngoặt trong cuộc đời mình.

VIDEO: Gương mặt U20 Việt Nam - Nguyễn Thanh Tuấn


Đúng một năm sau, cũng mùa hè rực nắng ở Phú Yên, “bố Việt” đã quyết định để Thanh Tuấn thử sức với bóng đá. Vốn dĩ đã được tập luyện điền kinh trước đó, Thanh Tuấn được xếp đá tiền đạo với hy vọng khả năng bứt tốc của anh sẽ giúp hàng công đội bóng có thêm nhiều đột biến. “Nhưng đá dở quá nên tôi lập tức bị chuyển xuống làm thủ môn ngay ở bữa tập đầu tiên. Thầy thấy không có khả năng làm tiền đạo nên kêu tôi làm thủ môn từ đó”.

Những tưởng quyết định của thầy Việt sẽ làm Thanh Tuấn nhụt chí và từ bỏ môn thể thao Vua. Nhưng lại như một cơ duyên, anh dần chứng tỏ khả năng và khát khao được đứng trong khung gỗ. Và chính vì thế mà sau đó 2 năm, tức là năm 12 tuổi, Thanh Tuấn quyết định nuôi giấc mơ trở thành thủ môn chuyên nghiệp khi cùng bố khăn gói đi hơn 60 cây số để tới thành phố Tuy Hòa dự thi đợt tuyển trạch của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF). Bất chấp việc có rất đông người tham dự nhưng bằng quyết tâm và năng lực của mình, Tuấn đã nhận được cái gật đầu của đội ngũ tuyển trạch viên khi đó.

Thanh Tuấn từ điền kinh thành cầu thủ 

Vậy đó, từ đường đua điền kinh, Thanh Tuấn trót yêu đôi găng và khung thành. Nhưng cũng chính đôi găng và khung thành ấy khiến Tuấn một lần nữa chẳng khác nào vận động viên điền kinh. Khi anh phải đua với những người bạn, với chính bản thân mình để có cơ hội giành vé đến U20 World Cup

Thầy Võ Văn Hạnh, yêu cho roi cho vọt 

Trở lại Thanh Tuấn thời còn bắt đầu tình yêu với đôi găng, với anh, người có tầm ảnh hưởng lớn nhất khiến anh quyết theo đuổi nghiệp gác đền chính là thủ thành Võ Văn Hạnh – người tiền bối đồng hương Phú Yên và cũng là người thầy gắn bó với anh tại PVF.  

“Tôi biết Thanh Tuấn từ khi bắt đầu làm việc tại PVF”, cựu thủ thành Võ Văn Hạnh chia sẻ. “Ở Tuấn có một nét gì đó có thể trở thành thủ môn chuyên nghiệp trong tương lai. Ngoài cuộc sống, Tuấn ít nói, giờ giấc kỷ luật và nề nếp trong cách sinh hoạt. Còn ở trên sân, Tuấn nhạy bén trong đọc tình huống, khả năng chơi chân và ra vào hợp lý bất chấp một thực tế rằng em có tầm vóc tương đối hạn chế (cao 1m74). Nhưng bù lại là khả năng bắt 11m của em. Khi bắt phạt đền, Tuấn rất điềm đạm và giỏi đánh lừa đối phương”. 

Kỹ năng bắt phạt đền của Thanh Tuấn được chứng minh rõ hơn cả chính là tại giải U19 Quốc gia 2015 tại Vinh. Khi ấy, thủ thành sinh năm 1997 đã trở thành người hùng của U19 PVF bằng việc đẩy 2 pha 11m thành công để giúp đội nhà vượt qua U19 Hà Nội T&T sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết. 

Phong độ ổn định trong khung gỗ tiếp tục được Thanh Tuấn giữ vững trong màu áo U19 Việt Nam. Vượt qua những cái tên như Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Bá Minh Hiếu hay Phan Tuấn Vũ để trở thành chốt chặn số 1 trong khung thành đội tuyển. 

Thầy Võ Văn Hạnh ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp của Thanh Tuấn  

Tại giải U19 Đông Nam Á 2015 ở Lào, trước trận chung kết với U19 Thái Lan, Thanh Tuấn trở thành thủ môn duy nhất ở giải giữ sạch lưới. Đến vòng loại U19 châu Á 2016, anh cũng chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn, qua đó góp công sức giúp U19 Việt Nam tiếp tục giành vé dự VCK U19 châu Á 2016 tại Bahrain.

Sự ổn định và tố chất của Thanh Tuấn giúp anh trở thành một trong ba cầu thủ của U19 Việt Nam được HLV Toshiya Miura triệu tập vào đội U23 Việt Nam. Và cho đến bây giờ, anh cũng là người gác đền duy nhất trong lứa U19 Việt Nam sau thế hệ những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường làm được điều đó.  

Nhưng chặng đầu đời chẳng trải đầy màu hồng với chàng trai trẻ người Phú Yên. Không thể cạnh tranh được với những thủ môn kinh nghiệm hơn ở FLC Thanh Hóa, Thanh Tuấn phải trở lại PVF. Chấn thương mẻ xương ngón tay, không được cọ xát thi đấu nhiều cùng chút gì đó chủ quan trong thái độ thi đấu kể từ khi được lên U23 Việt Nam khiến Thanh Tuấn không còn phản xạ và sự ổn định tốt như trước nữa.

Thanh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) sẽ phải cạnh tranh với chính những người bạn để tìm kiếm cơ hội dự U20 World Cup - Ảnh: Trí Công 

Như một giọt nước làm tràn ly. Những kết quả không tốt của đội U19 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á 2016, với sự ra vào thiếu quyết đoán của Thanh Tuấn đã khiến anh bị chính thầy Võ Văn Hạnh thẳng tay loại khỏi nhóm thủ môn ra Hà Nội. Tiếc vì người học trò của mình là thế nhưng thầy Võ Văn Hạnh đành ngậm ngùi chia sẻ: “Chỉ có vậy mới giúp Tuấn tìm lại được bản ngã”.

Hơn nửa năm sau biến cố ấy, Thanh Tuấn trở lại trong màu áo U20 Việt Nam ở VCK U20 World Cup. Nhưng lúc này, anh không còn là số 1. Sẽ chỉ có 3/4 thủ môn được triệu tập được sang Hàn Quốc thi đấu. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng, Thanh Tuấn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải chạy “điền kinh” nhanh hơn nữa để tìm lại hình ảnh của mình trong mắt những người thầy. 


 Thông tin cầu thủ

- Sinh ngày: 16/2/1997 tại Phú Yên
- Chiều cao 1m74. Nặng 70 kg
- Vị trí: Thủ môn
- CLB: PVF – Đồng Tháp (mượn) 
- Được gọi vào U19 Việt Nam (2015), U23 Việt Nam (2015).

- Thành tích
+ Thủ môn xuất sắc nhất U17 Quốc gia 2014 
+ Vô địch U19 Quốc gia 2015
+ Á quân U19 Đông Nam Á 2015 
+ Vô địch U17 Quốc gia  2014
+ Vô địch giải U19 Quốc gia 2015.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x