HA.GL: Thủ lĩnh, anh là ai?

Hiến Lê
14:59 ngày 30-06-2016
Thất bại trước B.Bình Dương không phải điều gì đó quá bất ngờ với HA.GL, nhưng cách đội chủ sân Pleiku thua cuộc mới là điều đáng suy ngẫm.
HA.GL: Thủ lĩnh, anh là ai?
Phút thứ 6 trong trận tứ kết lượt về Cúp QG trên sân Pleiku, Minh Vương như từ dưới đất chui lên đón cú... sút hỏng của Đông Triều để ghi bàn thắng mở tỷ số. Một bàn thắng sớm mang lại rất nhiều hy vọng và niềm tin cho những ai yêu mến đội bóng phố Núi bởi chỉ cần thêm một pha lập công nữa và giữ sạch lưới đến hết trận, HA.GL sẽ là những người đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Nhưng sau 45 phút đầu tiên chơi đầy nỗ lực, HA.GL đã hoàn toàn sụp đổ trong hiệp 2 và để B.Bình Dương ghi tới 3 bàn vào lưới Văn Tiến và Văn Trường (vào sân thay Văn Tiến từ phút 64 vì thủ môn này chấn thương). 

Vẫn biết B.Bình Dương có lực lượng mạnh hơn, đội hình đều hơn, nhiều ngoại binh hơn nhưng thất bại của HA.GL vẫn khiến nhiều người phải suy ngẫm.

VIDEO: HAGL 1-3 B.Bình Dương


Quay lại thời điểm trận đấu ở vòng 1/8 Cúp QG giữa HA.GL và SHB Đà Nẵng. Cũng trên sân Pleiku hôm đó, HA.GL có lợi thế rất lớn khi chơi hơn người ngay đầu hiệp 2 vì tấm thẻ đỏ của hậu vệ Đức Lễ bên phía SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, lợi thế này đã không còn khi Văn Pho thản nhiên... tát vào mặt Gaston Merlo và bị đuổi khỏi sân ngay lập tức.

Đến vòng 12 V.League, trong chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T, HA.GL tiếp tục bị đuổi người. Lần này là đội trưởng Bùi Văn Long sau một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Vừa bị đuổi người vừa dính phạt đền, HA.GL không thể lội ngược dòng thành công và chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3.

Chỉ trong 3 trận đấu (1/8 Cúp QG, lượt đi tứ kết Cúp QG, vòng 12 V.League), HA.GL đã phải nhận 2 thẻ đỏ từ 2 cầu thủ thuộc "ban cán sự" của đội. Đáng ra vai trò của họ là nhắc nhở những đàn em thiếu kinh nghiệm thi đấu tập trung hơn, tỉnh táo hơn chứ không phải là... tự bắn vào chân mình như vậy.

Trở lại với trận đấu trước B.Bình Dương. HA.GL sau khi có bàn mở tỷ số cũng đã có không ít cơ hội nhưng đều bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Đây không phải lần đầu tiên trong mùa giải này, các cầu thủ trẻ phố Núi nóng vội trong những tình huống quyết định để rồi phải trả giá. 

Cũng khó trách họ, khi những Minh Vương, Văn Toàn hay Văn Thanh đều phải bước lên tầm trụ cột khi còn quá trẻ, trong khi không có ai đủ kinh nghiệm và trình độ để dìu dắt họ ở những bước đi chuyên nghiệp đầu đời.

Các cầu thủ HA.GL cần vấp ngã để trưởng thành, nhưng không phải theo kiểu... ngã liên tục như vậy - Ảnh: Anh Tài
Các cầu thủ HA.GL cần vấp ngã để trưởng thành, nhưng không phải theo kiểu... ngã liên tục như vậy - Ảnh: Anh Tài

Hà Nội T&T thì có Đại Đồng, Thanh Hào ở hàng thủ, Văn Quyết, Thành Lương ở tuyến giữa và Gonzalo, Samson trên hàng công để dẫn dắt các cầu thủ trẻ. B.Bình Dương thì khỏi phải nói khi những Duy Khánh, Tiến Linh đang được những đàn anh như Văn Hoàn, Xuân Luân hay Anh Đức dìu dắt.

Thực tế, hàng công của HA.GL đã có thể làm tốt hơn nếu họ giữ được Hoàng Thiên, một tuyển thủ quốc gia và cũng là một người con của núi rừng Pleiku. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ đội bóng phố Núi đã chơi tưng bừng thế nào trong giai đoạn cuối mùa giải trước, khi vai trò thủ lĩnh và tấm băng đội trưởng được đặt lên cầu thủ số 10 này.

Trong buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội T&T, HLV Nguyễn Quốc Tuấn được phóng viên hỏi liệu HA.GL có nghĩ đến việc bổ sung thêm nội binh chất lượng để dìu dắt cầu thủ trẻ hay không. Thầy Tuấn hơi ngập ngừng, tựa như muốn nói điều gì đó. Nhưng sau vài giây suy nghĩ, ông lại thôi và trả lời chung chung rằng HA.GL chỉ muốn sử dụng những cầu thủ do chính mình đào tạo nên.

Bầu Đức muốn xây dựng một đội bóng từ phần gốc rễ, với toàn bộ các cầu thủ đều do mình đào tạo. Đó là điều rất tốt, nhưng không đủ. Các cầu thủ trẻ cần một chỗ dựa, một bệ phóng để trưởng thành, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Mà HA.GL bây giờ đang thiếu một thủ lĩnh như vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x