Hà Nội FC: Bóng tối dưới cột đèn

Khắc Sơn Khắc Sơn
07:26 ngày 19-06-2020
Nếu bạn biết, Hà Nội FC đã nhọc công như thế nào để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 14 thì sẽ cảm nhận được đầy đủ nhất sự cay đắng và chua chát mà các thành viên của đội bóng này phải nếm trải. Nhưng bóng đá là vậy, vinh quang và nghiệt ngã, thành công và thất bại, đỉnh cao và vực sâu luôn là những giới hạn mong manh, rất dễ chuyển làn.
Hà Nội FC: Bóng tối dưới cột đèn

Hà Nội FC được ví như ngọn hải đăng của V.League. Họ là đội bóng chơi đẹp nhất, thành công nhất trong lịch sử V.League. Họ cũng là thỏi nam châm lớn nhất hiện tại. Không quá khi ví đội bóng này chính là người dẫn dắt, tạo ra luật chơi cho V.League. Hà Nội FC mạnh và họ xứng nhận sự tôn trọng ở mức tuyệt đối của dư luận. Một phần thưởng cho sự kiên định và chiến lược đúng của ban lãnh đạo đội bóng.

Người ta nói, cột đèn càng cao thì càng soi rọi được xa. Nhưng, dưới chân ngọn đèn ấy là một khoảng tối. Ngọn đèn ấy không thể soi sáng phía chân mình, phía thuộc về mình và rất gần mình. Đó không phải là nghịch lý của cuộc sống. Đó là một thực tế rất đời, rất con người và tương đối như cái thế giới mà chúng ta đang sinh tồn.

Không có gì là tuyệt đối trong thế giới rộng lớn và khắc nghiệt này. Ngọn núi này cao sẽ có ngọn núi khác cao hơn. Cung đường này bằng phẳng nhưng cung đường khác thì không phải như vậy. Một Hà Nội FC mạnh mẽ, sức mạnh vô địch nhưng vẫn có những khoảnh khắc, những góc độ khiến họ không bao giờ hoàn hảo. Thế nên, bóng đá và cuộc sống luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích, những cơn địa chấn có thể xóa nhòa mọi ranh giới và mang đến quyền được mơ, được hy vọng và tự hào cho bất cứ ai theo đuổi cuộc chơi.

Và thế là theo ngôn ngữ tương đối của cuộc sống, Hà Nội FC đã gục ngã đúng thời điểm họ cần phải chiến thắng. Họ nhận tin buồn trong đúng ngày vui nhất. Bữa tiệc hoành tráng bỗng trở thành đắng ngắt bởi một cầu thủ 21 tuổi và những đồng đội vốn không thể so sánh với Hà Nội FC về độ nổi tiếng. Nhưng tất cả những điều ấy không thể thay đổi thực tế, không thể phủ nhận sự nỗ lực tuyệt vời, khát vọng cháy bỏng và sự hợp lý trong đấu pháp của SLNA trong trận đấu đáng nhớ.

Đánh bại một đội bóng mạnh không chỉ mang đến 3 điểm mà còn mang đến cơ hội để viết lịch sử. Và tin rằng, sau cơn địa chấn tại Hàng Đẫy đêm qua, người ta sẽ nhìn thấy một SLNA khác, hay chí ít là tiềm năng đặc biệt từ đội bóng này, từ những cầu thủ của họ.

XEM THÊM

Vòng 3 giải hạng Nhất: Bà Rịa Vũng Tàu lỡ cơ hội lên đầu

HL Hà Tĩnh 0-0 SHB Đà Nẵng: Chia điểm nhưng chủ nhà có thể hài lòng

HLV Thành Công nói gì khi giúp Thanh Hoá phá dớp 1 năm không thắng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x