Hà Nội FC đã vô địch lượt đi V.League 2018 trong sự ngả mũ của các đối thủ và cả giới chuyên môn. Thậm chí, người ta dự đoán rằng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thể làm nên câu chuyện lịch sử khi giải đấu khép lại.
Hà Nội FC trong mắt Đinh Thanh Trung
Gián tiếp đánh bại đối trọng Than.QN với tỷ số 4-1, Hà Nội FC đã khép lại giai đoạn lượt đi với điểm số 35, tức hơn đội đứng thứ nhì (chính Than.QN) đến 11 điểm. Không quá khi nói rằng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang giống như nhân vật “Độc cô cầu bại” trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Ở góc nhìn của mình, Đinh Thanh Trung, đội trưởng của ĐKVĐ V.League Quảng Nam cũng thừa nhận rằng, ở thời điểm hiện tại, khó có đội bóng nao cản bước được Hà Nội FC bởi đơn giản, họ vượt trội so với phần còn lại.
“Xin hỏi, ai có thể cho tôi điểm yếu của Hà Nội FC?. Tôi nghĩ là rất khó vì họ có thể đá với 2 đội hình đồng đều và chuyên môn giữa các cầu thủ là một 9, một 10. Hơn thế nữa, đội bóng này có những ngoại binh có trình độ chuyên môn rất cao. Tiền vệ Moses đã điều chỉnh và anh ta đang chơi cực hay. Hoàng Vũ Samson thì không cần phải nói tới dù có thể anh ta đã có tuổi. Còn Oseni không phải tầm thường”, Đinh Thanh Trung nhận định.
Cũng theo đội trưởng Quảng Nam, lịch thi đấu dày đặc của V.League sẽ là một trong những lợi thế của Hà Nội khi họ có độ tuổi trung bình trẻ, lại còn sở hữu dàn cầu thủ đồng đều. Nếu tập trung, Hà Nội FC là đội bóng duy nhất của Việt Nam có thể đi sâu ở đấu trường châu Á vì lực của họ là rất mạnh. Còn ở V.League, cứ thi đấu với phong độ như hiện tại khó ai có thể cản bước họ ở giải năm nay.
Quang Hải và các đồng đội đang chơi rất xuất sắc
Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu
Hà Nội FC đã giành chức vô địch lượt đi với 35 điểm, đây là điểm số cao nhất trong lịch sử V.League mà một đội bóng giành được. Chưa dừng lại, trận thắng Than.QN, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã nối dài mạch bất bại lên con số 13 trận (11 thắng, 2 hoà), một kỷ lục rất khó xô đổ tại V.League.
Ở góc nhìn của mình, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam cho rằng: “Tôi không quá bất ngờ với những gì mà Hà Nội FC đã giành được ở lượt đi. Cũng như HAGL, Hà Nội bắt đầu thu hoạch lứa cầu thủ do chính tay họ đào tạo được và đó đều là những tài năng hiếm có. Thêm nữa, chính sách ‘cài răng lược’ đưa cầu thủ trẻ vào sân chơi bên những cầu thủ kinh nghiệm đã giúp họ trưởng thành. Dĩ nhiên, Thành Lương, Văn Quyết, Hùng Dũng đang là những đầu tàu, đẳng cấp của họ thì không phải bàn cãi nữa”.
Bên cạnh lực lượng, vốn chủ yếu “của nhà trồng được”, cần phải nói đến các yếu tố khác. Chẳng hạn như HLV Chu Đình Nghiêm đã rất chính xác khi chọn các xoay tua đội hình, giúp các cầu thủ nghỉ ngơi hợp lý khi mật độ thi đấu dày đặc. Nền tảng tải chính ổn định cũng là “bà đỡ” để đội bóng Thủ đô thành công. Vượt lên tất cả, Hà Nội FC là một đội bóng gắn kết, ổn định. Ở họ rất hiếm có chuyện hậu trường như nhiều đội bóng khác.
Tóm lại, Hà Nội FC đang cô đơn trên đỉnh và nếu họ lập thêm những kỷ lục mới cũng là điều không quá ngạc nhiên.
“Kỷ lục chẳng là gì, nếu…”
“Chúng tôi chưa thể kê cao gối ngủ bởi mọi rào cản khó chịu vẫn còn ở phía trước. Chiếc cúp vô địch vào cuối mùa mới là thứ quan trọng nhất, còn bây giờ phải tập trung, cảnh giác trước mọi đối thủ”, HLVChu Đình Nghiêm khẳng định.
Một trong những nguyên nhân chính khiến Nam Định và Sài Gòn FC thường xuyên đứng ở nhóm cuối BXH là do chất lượng ngoại binh của họ quá kém. Và đến trận đấu hôm qua, cả hai bên chỉ “dám” tung 1 ngoại binh vào sân.
Sau 5 trận chỉ biết hòa và thua trên sân nhà, Nam Định đã có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Sài Gòn FC. Giành được 3 điểm quý giá, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã cảm thán: “Chiến thắng này quý hơn vàng”.
Dẫn bàn từ rất sớm nhưng Than.QN đã không thể đứng vững trước sức tấn công như vũ bão của Hà Nội để rồi phải chấp nhận trắng tay trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Thắng trận, Hà Nội khép lại lượt đi với chuỗi 13 trận bất bại.
Khi mà mồ hôi chưa kịp ướt lưng Lương Xuân Trường thì Trần Minh đã có một “siêu phẩm” cho riêng mình vào lưới Quảng Nam chiều 13/6. Ngồi trên khán đài, HLV Park Hang Seo không vỗ tay mà ông chỉ ngửa người ra sau rồi thở phào.
Hai lần vượt lên dẫn điểm nhưng rồi HAGL lại để cho Quảng Nam gỡ hoà, rồi thắng ngược lại với tỷ số 3-2. Trên sân Pleiku chiều 13/6 nhiều khán giả giận dữ quát nạt, cái quái gì đang diễn ra với đội bóng của tôi thế này?.
Cú vô lê rất đẹp của Xuân Toàn vào lưới Hải Phòng đã mang trọn 3 điểm về cho SLNA. Đây là chiến thắng đầu tiên của đoàn quân ông Nguyễn Đức Thắng sau 11 trận từ hòa đến thua.
Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết, đơn vị này sẽ gửi công văn để hoãn trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An sắp tới.
FLC Thanh Hóa tự đánh mất cơ hội vô địch. HAGL chưa đủ bản lĩnh. Cả V.League đang trông chờ Than.QN với tư cách là “kẻ cứu rỗi cuộc chơi” khỏi sự thống trị của Hà Nội FC.
Đang vùng vẫy kiếm điểm hòng thoát cảnh “cầm đèn đỏ”, cả Nam Định lẫn SLNA đều có được lợi thế sân nhà ở vòng đấu này để hy vọng kiếm trọn 3 điểm. Tuy nhiên, họ sẽ không dễ hoàn thành mục tiêu khi các đối thủ cũng rất quyết tâm.
Chơi lấn lướt hơn và có quá nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng các chân sút của chủ nhà TP.HCM lại bỏ lỡ rất đáng tiếc. Chia điểm với B.Bình Dương trên sân nhà, đây cũng là trận hoà thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Toshiya Miura.
Trong trường hợp HLV Arne Slot được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Liverpool thay thế Jurgen Klopp ở mùa giải tới, chiến lược gia người Hà Lan có thể mang theo 5 học trò thân tín tại Feyenoord để củng cố đội hình đội chủ sân Anfield.
Trong lần đá chính đầu tiên cho Yokohama FC của sự nghiệp, Công Phượng đã thi đấu 68 phút. Anh chịu 1 thẻ vàng và tạo ra 2 cơ hội đáng chú ý. Tiếc là anh không thể ghi bàn.
Trong khi tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid đã trở thành thương hiệu gây sốt trên toàn cầu, cậu em của cầu thủ này là Jobe Bellingham cũng đang thu hút được rất nhiều sự chú ý. Điều đáng nói là “cơn bão” mang tên Jobe mới 18 tuổi và được hình thành ở Sunderland, đại diện chỉ đang góp mặt ở Championship.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn