HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Thất bại trước Thái Lan giúp U19 Việt Nam vỡ ra nhiều điều'

Trí Công Trí Công
18:42 ngày 10-09-2015
“Quả thực những cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại chưa từng phải gặp đối thủ mạnh như Thái Lan trước đó. Họ cũng chưa từng phải nhận tới tấp 6 bàn thua trong một trận. Thất bại trước Thái Lan sẽ giúp các em rút ra nhiều bài học cho chặng đường phía trước…”, HLV Hoàng Anh Tuấn giãi bày khi nghĩ lại hành trình của đội bóng tại giải U19 Đông Nam Á 2015.
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Thất bại trước Thái Lan giúp U19 Việt Nam vỡ ra nhiều điều'

* 30 cầu thủ U19 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2016

Đứng dậy sau vấp ngã đầu đời

6 ngày sau thất bại 0-6 trước U19 Thái Lan ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015, các cầu thủ U19 Việt Nam đã tập trung trở lại nhằm chuẩn bị cho chiến dịch mới mang tên vòng loại U19 châu Á 2016.

Những khuôn mặt buồn bã, những đôi mắt đỏ hoe của Trọng Hóa, Tiến Dụng hay Lâm Thuận, Tiến Linh đã giãn ra phần nào. Sự động viên từ người thân, bạn bè cũng như phía Ban huấn luyện giúp các em nguôi ngoai hơn sau cú vấp ngã đầu đời. 

Thực sự, chưa bao giờ những cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại phải nhận một gáo nước lạnh trong đời như thế. Một vài cầu thủ trong số họ còn giành không ít những danh hiệu ở giải trẻ tầm Quốc gia. Tiến Dụng, Trọng Hóa, Lâm Thuận, Minh Dĩ… vô địch ở các cấp độ U15, U17, U19 Quốc gia cùng PVF; Tiến Linh, Duy Khánh dù không giành danh hiệu tập thể đáng nể như các đồng đội kể trên nhưng cũng từng là Vua phá lưới các giải U17, U19 Quốc gia trong màu áo B.Bình Dương. Hẳn nhiên, khi vốn đã quen sống trong sự lâng lâng của men say chiến thắng thì một thất bại rõ ràng có thể kéo họ rơi vào tâm trạng sụp đổ.

Các cầu thủ trẻ nức nở khóc sau cú vấp ngã đầu đời - Ảnh: Kim Cương 

Cần nhấn mạnh rằng, các cầu thủ, kể cả sản phẩm thuộc lò đào tạo PVF vốn thường xuyên tập huấn và thi đấu ở Nhật Bản hay Italia cũng chưa bao giờ phải đối đầu một đối thủ thực sự mạnh hay chơi hết sức, hơn nữa là còn ở một giải đấu mang tính chính thức. Do đó dễ hiểu vì sao họ thi đấu lúng túng, vội vàng và rơi vào hoảng loạn khi để Thái Lan dẫn trước 2 rồi 4, 5, 6 bàn. 

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Các em có thể là cầu thủ tiềm năng. Nhưng bản thân họ cần phải tích lũy cho mình thêm những kinh nghiệm, những bài học trong sự nghiệp của mình thì mới có thể phát triển được. Thực tế họ chưa bao giờ phải trải qua tâm lý thua đậm đến thế trước đó. Còn nhớ thời U19 Việt Nam trước đó, họ tập huấn ở Anh, Nhật rồi Bỉ. Họ từng thua 4 bàn, 6 bàn rồi 7 bàn trước các đội U19 ở đó. Thành ra khi đã trải qua những chuyện như vậy, các cầu thủ biết cách xử lý khủng hoảng, vững vàng về tâm lý để không vỡ trận trước đối phương”. 

Rồi đến cả chuyện thi đấu dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận: “Trước đó các cầu thủ chỉ quen đá ở sân vận động ít người thành ra khi đá với U19 Lào ở bán kết, trước sự chứng kiến của gần 20.000 người, họ đá như gà mắc tóc trong hiệp 1. Dù chúng ta dẫn trước Lào ngay ở 45 phút đầu tiên nhưng thi đấu trong tư thế hoảng loạn. Mãi đến hiệp 2 đội bóng mới kiểm soát vấn đề. Tình trạng này diễn ra tương tự ở chung kết với Thái Lan. Các đôi chân gần như bị căng cứng trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả”. 

Tâm lý cầu thủ U19 Việt Nam không vững trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả - Ảnh: Kim Cương 

“Thất bại trước Thái Lan giúp các cầu thủ và cả Ban huấn luyện vỡ ra nhiều điều lắm. Thông qua trận thua này, các em đã học hỏi được nhiều điều, từ chuyên môn, các tiếp cận trận đấu, lối chơi… Kinh nghiệm cầu thủ được tăng lên sau khi vấp ngã. Đó là điều đáng quý mà các cầu thủ tích lũy được”, HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn nhìn về những điều rút ra sau thất bại của U19 Việt Nam trước người Thái.

Hướng về vòng loại U19 châu Á bằng thuốc thử liều cao 

Theo kế hoạch, trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận giao hữu nhằm kiểm tra chất lượng cầu thủ, lối chơi cũng như chiến thuật. Tuy nhiên rút kinh nghiệm trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng U19 Việt Nam có thể được cọ xát với những đội bóng mạnh để qua đó rèn luyện thêm cả bản lĩnh và khả năng điều tiết tâm lý trong khi thi đấu. 

“Kể cả thua 0-3, 0-4 cũng được. Có như thế các em mới biết mình chưa được ở đâu. Chỉ có những đối thủ mạnh mới giúp U19 Việt Nam hoàn thiện mình. Thẳng thắn mà nói, Thái Lan là đội bóng mạnh nhất mà U19 Việt Nam đọ sức. Trước đó ở các trận giao hữu, rồi trong vòng bảng, vòng bán kết, các cầu thủ không gặp nhiều những đối thủ đồng cân đồng lạng. Ngang ngửa nhất có lẽ là U19 Malaysia nhưng khi đá xong với chúng ta, họ cũng hết sức, thua cả Myanmar, Thái Lan rồi Lào. Dù rằng trước đó họ đã có chuỗi 11 trận tập huấn ở châu Âu trước khi bước vào giải”, ông thầy sinh năm 1968 nhấn mạnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn các học trò được cọ xát với những đội bóng mạnh - Ảnh: Trí Công 

Thuốc thử liều cao hẳn nhiên là điều mà các cầu thủ lẫn Ban huấn luyện U19 Việt Nam mong muốn. Có như vậy họ mới tự tin hướng đến mục tiêu giành vé vào VCK U19 châu Á tại Bahrain vào năm sau.

Theo nguồn tin thân cận của phóng viên BongdaPlus, chúng ta đang nỗ lực liên hệ với U19 Australia và U19 Nhật Bản làm “quân xanh” cho U19 Việt Nam. Ngoài ra, một vài đội bóng tham gia vòng loại U19 châu Á lần này đang có nhu cầu tìm đối thủ đá giao hữu cũng được nhắm đến.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x