Sự lo âu của HLV Đức Thắng không thừa, bởi dù cùng ở phía Nam nhưng thực tế thời tiết ở Cao Lãnh rất khó chịu. Đặc biệt, sân Cao Lãnh được xem là “chảo lửa” đúng nghĩa với các đội bóng phía Bắc đến đây thi đấu vào mùa này, nhất là khi sân này lại tổ chức thi đấu vào lúc 16 giờ.
HLV Đức Thắng bày tỏ: “Thời tiết đúng là một nỗi lo với chúng tôi, khi phía Bắc mùa này vẫn đang lạnh giá, nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề vì chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Dẫu như vậy, trận đấu với Đồng Tháp là một thử thách rất lớn với các cầu thủ trẻ của Hà Nội, tuy nhiên mục tiêu của chúng tôi vẫn cố gắng có điểm trong cuộc so kè này”.
Cũng theo HLV Đức Thắng, việc cố gắng giành điểm trong trận gặp Đồng Tháp cũng là cách họ không để rơi vào vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng, bởi trước đó đội bóng Hà Nội đã để vuột mất cơ hội này ở trận gặp HAGL.
“Dưới góc nhìn của tôi, HAGL là một đội bóng hay khi cầu thủ của họ vừa có tư duy, lại đá nhanh và khéo. Tuy nhiên, cơ hội để chúng tôi giành chiến thắng ở trận mở màn với đội bóng phố Núi vẫn rất lớn. Tiếc là quá nhiều cơ hội đã bị các cầu thủ của tôi bỏ lỡ, để rồi nhận thất bại với tỷ số đậm”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn