Những cú đấm bất ngờ
Những CĐV Việt Nam như bị “nuốt chửng” giữa Bukit Jalil, nơi mà 80 ngàn CĐV Malaysia lấp kín những khán đài, cùng với đó những âm thanh từ tiếng kèn, tiếng trống và những bài hát có thể nói là “điếc tai long óc”. Như lời hứa, HLV Park Hang Seo đã có những vũ khí để đối chọi lại những cơn cuồng nộ từ khán đài. Đầu tiên, các học trò của ông Park đã nhập cuộc với trạng thái tâm lý giống như những kẻ “điếc không sợ súng”.
Kế đến, ĐT Việt Nam đã rất chủ động trong cách chơi phòng ngự phản công với triết lý “không cần cầm bóng nhiều, chỉ cần ghi bàn thắng”. Cụ thể, Malaysia đã kiểm soát đến 64% thời lượng ở hiệp 1. Họ tạo ra 210 đường chuyển so với 122 của Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng của ông Park lại có tỷ lệ dứt điểm gần gấp đôi (7 so với 4), hai trong số này đã có bàn thắng.
HLV Park Hang Seo đã rất “cáo già” trong việc khai thác “gót chân Achilles” của ĐT Malaysia ở vị trí hậu vệ cánh phải, nơi mà Syahmi Safari để lại vì dính thẻ. Ở phút 22, Văn Hậu đã có một đường chuyền tinh tế cho Văn Đức. Với một pha đi bóng đẳng cấp, tiền đạo người xứ Nghệ đã loại bỏ đối thủ rồi căng ngang để Huy Hùng băng lên ghi bàn.
Chỉ 3 phút sau đó, lại Văn Đức như một bóng ma từ dưới đất chui lên, anh xuất hiện ở vòng cấm địa, khống chế gọn gàng rồi trả quả bóng cho tuyến 2 băng lên. Cú sút xa của Đức Huy đã làm băng giá “chảo lửa” Bukit Jalil và nó cũng đánh dấu trận đấu hay nhất của tiền vệ này kể từ đầu giải.
ĐT Việt Nam đã có một trận đấu thành công về mặt chiến thuật lẫn tâm lý. Ảnh: Minh Tuấn
Người Mã đang run rẩy
Chắc chắn, đã có không ít cái tặc lưỡi tiếc nuối khi mà ĐT Việt Nam tạo ra rất nhiều cơ hội “kết liễu” đối phương nhưng lại để trôi qua mũi giày. Nếu Đức Chinh ghi bàn trong tình huống đối diện với thủ thành Farizal ở phút 31, có lẽ, trận chung kết đã không có những ngã rẽ sau đó. Ở phút 36, các hậu vệ của Việt Nam không kèm để Shahrul Saad thoải mái đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Malaysia.
Và sang hiệp 2, nếu Đức Chinh chắt chiu 2 cơ hội nữa khi khung thành đã rộng mở, tỷ số có thể đã trở nên cách biệt. Nhưng bóng đá là thế. Ở lần đầu được đá chính, ở buổi tối cái duyên ghi bàn không tới, khó có thể trách Chinh “đen” một lời, bởi anh đã làm rất tốt công việc được thầy Park giao phó khi đá thay cho Anh Đức trên hàng tấn công.
Khi các cơ hội mười mươi của Đức Chinh hay Tiến Linh (người vào sân sau đó) không chuyển hóa thành bàn thắng, ĐT Việt Nam đã phải trả giá. Malaysia được hưởng quả phạt trực tiếp ngay vạch 16m50 ở phút 60, và Safawi tung cú cứa lòng rất đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Có thể nói, đây là một cú đá phạt quá đẳng cấp, khiến Văn Lâm không có lấy một cơ hội dù anh đã đổ người đúng hướng bóng.
Với 2 bàn thắng ghi được trong trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil tối 11/12, ĐT Việt Nam có rất nhiều lợi thế trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Chúng ta có quyền mơ và có quyền hy vọng về chiếc cúp vô địch, bởi các học trò của HLV Park Hang Seo đang ở đỉnh cao phong độ. Dĩ nhiên, bây giờ người Mã đang run rẩy trước chuyến trở lại Mỹ Đình, nơi mà họ từng phơi áo 0-2 ở vòng đấu bảng.
Malaysia 2-2 Việt Nam
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn