“Thực ra tôi không thích con mình đi đá bóng”, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tâm sự thật lòng. “Vì khổ. Để có được thành công như vậy thì không hề đơn giản. Các cầu thủ phải trải qua nhiều khó khăn. Người ta cứ thấy các cầu thủ ăn mừng, giành được cái này cái kia, có tiền tài. Nhưng đằng sau lưng, đó là quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Tôi nghĩ nếu như người bình thường chỉ cần tham dự một buổi tập bóng đá thôi thì có lẽ là không thể chịu nổi”.
Quả thực, để từ một cầu thủ mà tự bản thân nhận mình là tầm thường, không có gì đặc biệt để tạo nên sự nổi trội, Đỗ Hùng Dũng đã thiết lập một chế độ tập luyện, sinh hoạt, dinh dưỡng kỷ luật, quy củ để giúp bản thân thu hẹp khoảng cách với những tài năng bóng đá.
Do trải qua cường độ tập luyện hà khắc và vất vả như vậy, Hùng Dũng có lý do để không muốn Titi, con trai đầu lòng của anh nối nghiệp bố. Nhưng nếu như duyên số sắp đặt, con trai Hùng Dũng có niềm đam mê chơi bóng thì cầu thủ này cũng hướng đến một hình mẫu khác, chứ không phải là bản thân anh.
“Tôi mong Titi mai sau giống Quang Hải”, Hùng Dũng cười. “Mặc dù là con mình thật nhưng tôi mong con tôi có thể trở thành cầu thủ chững chạc, có tài năng và một chút tinh quái trên sân cỏ như Quang Hải”.
XEM THÊM
Triệu Mộc Trinh: Cô vợ khiến Hùng Dũng phải hỏi ý để đá SEA Games 2019
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn