Khó lường cuộc đua vô địch V.League

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:12 ngày 17-10-2020
Cuộc đua vô địch V.League đang trở nên khó lường và quyết liệt hơn bao giờ hết, nhất là ở nhóm 4 đội đầu bảng khi điểm số đang bám đuổi nhau rất sát, chỉ cần sảy chân 1 vòng đấu, lập tức thứ hạng sẽ thay đổi.
Khó lường cuộc đua vô địch V.League

Đang băng băng ở ngôi đầu, nhưng chỉ vì trắng tay trên sân Gò Đậu, lập tức Sài Gòn FC đã rơi xuống vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp. Thực tế, chẳng ai nghĩ Sài Gòn FC lại có một trận đấu tệ hại như thế, họ như không còn là chính mình và có vẻ bị áp lực lớn. Ngược lại, với lối chơi hợp lý và đầy bản lĩnh, B.Bình Dương đã cho thấy họ chẳng phải là đối thủ dễ chịu và dù không được đánh giá cao ở cuộc đua ngôi đầu, nhưng đội bóng đất Thủ vẫn cho thấy được không phải ngẫu nhiên họ là cựu vương với 4 lần đăng quang. Chiến thắng đậm 3-1 của B.Bình Dương trước Sài Gòn đã chứng tỏ điều ấy, qua đó giúp họ vươn lên vị trí thứ 5.

Trong khi đó, bằng trận thắng sít sao 1-0 trước CLB TP.HCM, Viettel đã vươn lên ngôi đầu khi hơn Sài Gòn FC đúng 1 điểm. Thực tế ở trận đấu gặp TP.HCM, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không hẳn đã chơi hay hơn, nhưng có vẻ như CLB TP.HCM đã tự làm yếu chính mình bằng lối chơi không hồn vía và thiếu bản sắc. Hai trận thua liên tiếp khiến TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 6 và không còn được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch, dẫu thực tế họ vẫn còn nguyên cơ hội trong việc tranh chấp ngôi đầu.

Nếu Viettel vươn lên đầu bảng sau trận thắng trước CLB TP.HCM, thì Hà Nội cũng vượt lên vị trí thứ 3 sau trận thắng đậm HAGL 4-0 ngay trên sân Pleiku. Thực tế, dẫu đang tạm đứng vị trí thứ 3 với 26 điểm, nhưng Hà Nội mới chính là ứng viên sáng giá của cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Việc trầy trật hồi đầu mùa giải khiến Hà Nội có nhiều trận đấu không như ý, nhưng sau 2 trận thắng trước TP.HCM và HAGL mới đây đã giúp đội bóng thủ đô lấy lại quyền tự quyết của bản thân. Trong lúc người ta lại cảm thấy buồn cho HAGL, vì dẫu đã sớm trụ hạng nhưng đội bóng này chẳng lẽ chỉ đá cho vui sau 2 trận thua đậm liên tiếp trước Viettel và Hà Nội FC?

Hùng Dũng và đồng đội ở Hà Nội FC đang bứt tốc mãnh liệt khi chỉ còn kém ngôi đầu 2 điểm 	Ảnh: Minh Trần

Ngược lại, trận hòa 1-1 trên sân Hà Tĩnh đã khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh rơi xuống vị trí thứ 4 với 25 điểm. Điều này có lẽ khiến đội bóng đất Mỏ không cảm thấy vui, nhưng họ phải chấp nhận bởi đội chủ nhà Hà Tĩnh đã thi đấu rất hay và trở thành một “ngựa ô” đúng nghĩa ở cuộc đua vô địch.

Như vậy, đến thời điểm này, cuộc đua vô địch còn 5 vòng đấu nữa mới kết thúc và vẫn chưa thể xác định được ai sẽ là ứng viên sáng giá nhất, bởi thực tế các đội đang bám  đuổi nhau rất sát sao. Thậm chí, cơ hội vẫn còn nguyên với cả HL Hà Tĩnh, đội bóng đang xếp thứ 8 với 19 điểm. Việc các đội bám đuổi khiến cuộc đua vô địch sẽ trở nên căng thẳng, quyết liệt và cả nhiều bất ngờ trong thời gian tới. Nói thế, bởi chỉ cần sảy chân ở 1 trận đấu là một thứ hạng trên bảng tổng sắp sẽ hoán đổi ngay. Chẳng nói đâu xa, điều ấy có thể bắt đầu từ vòng đấu tới với trận derby Sài Gòn – TP.HCM, hoặc Viettel sẽ đối đầu với B.Bình Dương, trong lúc Hà Nội FC sẽ về sân nhà tiếp “ngựa ô” HL Hà Tĩnh, trong lúc HAGL sẽ có chuyến làm khách tại sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. 

Đến thời điểm này, cuộc đua vô địch e vẫn chưa thể nói trước được điều gì chỉ biết gói gọn trong hai chữ “khó lường”.

TP.HCM vẫn chờ phép màu từ Công Phượng

Sau trận thua Viettel 0-1, TP.HCM đã bị đá văng khỏi Top 3. Một trong những điều khiến TP.HCM lo lắng nhất chính là việc mất Công Phượng khoảng 6 tuần vì chấn thương ngón chân. Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung cho biết: “Chấn thương của Công Phượng đang tiến triển tốt. Năm nay cậu ấy đá được hay không thì phải chờ. Công Phượng là cầu thủ quan trọng và tôi rất mong cậu ấy hồi phục sớm. Tôi hy vọng Phượng sẽ có thể ra sân trở lại thời gian tới để giúp đội”. 

Vào ngày 19/10 tới, TP.HCM sẽ gặp Sài Gòn FC trong một trận đấu không khoan nhượng.

HAGL không đủ “trình” đua vô địch?

Lọt vào nhóm A, tức có quyền đua tranh chức vô địch nhưng HAGL đã nhanh chóng “vỡ tan” chỉ sau 2 trận đấu gặp các đội mạnh là Viettel, Hà Nội. 2 trận đấu vừa qua, Xuân Trường cùng các đồng đội đã bị thủng lưới đến 8 bàn và chỉ 1 lần chọc thủng lưới đối phương. Những con số đó nói lên rằng đội bóng phố Núi chưa thể so bì, “cân ngang” đua tranh chức vô địch V.League? Thực ra, việc sớm giành vé trụ hạng là điều đáng mừng với HAGL, còn việc đua tranh chức vô địch với họ đang là thứ xa vời. Bởi xét về chất lượng nội lẫn ngoại, HAGL không thể so bì với Viettel, Hà Nội hay thậm chí cả TP.HCM. Thế nên, khi “va” phải các đội có độ khó cao, đội bóng phố Núi đã bị đối phương hành hạ với những bàn thua liên tục. Hiện nay, HAGL bị đội đầu bảng Viettel bỏ xa 8 điểm và cực khó cho đội bóng phố Núi tạo nên điều kỳ diệu. Kể cả vị trí giành tấm HCĐ cũng đang khá mơ hồ với HAGL.
 

XEM THÊM

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Nam Định, Đà Nẵng nghịch mưa chứ đá gì'

Đồng hương Messi 'cân' 6 cầu thủ V.League trong góc siêu hẹp

HAGL thua sấp mặt và tạm biệt giấc mơ huy chương?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Liverpool bị chê ‘ngây thơ, kém cỏi, cạn kiệt ý tưởng’ Liverpool bị chê ‘ngây thơ, kém cỏi, cạn kiệt ý tưởng’

    Cựu danh thủ người Anh, Jamie Carragher đã có những chỉ trích rất thẳng thắn và gay gắt đối với Liverpool từ màn thể hiện gây sốc khi thua trận derby Merseyside trước Everton.

  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x