Lăng kính: Xin đừng giết một thế hệ

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:50 ngày 26-03-2019
Nếu bạn dự đoán đúng về một thế hệ sẽ thất bại, xin chúc mừng vì bạn đã làm hại cả một nền bóng đá.
Lăng kính: Áp lực so sánh, cách làm hại một nền bóng đá
1. 2005, đại án Bacolod, một loạt cầu thủ được xem là rường cột và tương lai của bóng đá Việt dính chàm. Tất cả đớn đau, chán ngán và thấy một khoảng trống hun hút phía sau những tài năng sa ngã ấy. 3 năm sau, Việt Nam vô địch AFF Cup, danh hiệu mà ngay cả Thế hệ vàng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức cũng chỉ có thể đến gần chứ chưa thể chạm tay. Những Dương Hồng Sơn, Công Vinh, Như Thành, những kẻ ngoài rìa tại Bacolod đi vào lịch sử.

Bóng đá Đức từng có một thế hệ bị xem là thất bại, kém bãn lĩnh khi liên tiếp gục ngã trước cửa thiên đàng. Từ bán kết World Cup 2006, chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010 đến bán kết EURO 2012. 8 năm, 4 chiến bại, nhiều người tin thế hệ ấy sẽ chìm vào quên lãng, dưới cái bóng của thế hệ Franz Beckenbauer hay Lothar Matthaus. Đó là thế hệ của Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, những thủ lĩnh đem về chức vô địch thế giới lần thứ tư cho bóng đá Đức vào năm 2014.

Như vậy, thành hay bại của một thế hệ không thể một sớm một chiều mà đánh giá. Công thức của thành công không chỉ có tài năng, các yếu tố như ý chí, nỗ lực, sự khổ luyện, kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh trui rèn qua thất bại và cả may mắn đóng vai trò quan trọng không kém.

2. 10 năm sau đại án Bacolod, có một giải đấu ít được quan tâm và kết quả thì hết sức đáng thất vọng nhưng không bất ngờ. Đó là giải U19 Đông Nam Á. Trận chung kết, U19 Việt Nam thảm bại 0-6 trước U19 Thái Lan. Một năm sau, cũng tại giải đấu này, U19 Việt Nam dừng chân tại bán kết, sau khi để thua U19 Australia 2-5. Quang Hải hay Văn Hậu hiện diện trong cả hai chiến bại ê chề ấy.

Đã không có Quang Hải của ngày hôm nay nếu không có những thất bại
Đã không có Quang Hải của ngày hôm nay nếu không có những thất bại

Vì những thất bại nặng nề như thế, lứa Quang Hải từng bị so sánh là không bằng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, những cái tên đã thức tỉnh tình yêu bóng đá trong người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, âu đó cũng là may mắn để lứa Quang Hải thoát ra khỏi vòng kim cô dư luận. Tuy nhiên, con đường của thế hệ Công Phượng cũng đâu có trải bước trên hoa hồng, thất bại tại SEA Games hay kết quả tệ hại của HAGL khiến họ có lúc rơi tõm.

Và rồi hai thế hệ ấy kết hợp với nhau tạo thành rường cột của U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam, ĐT Việt Nam tạo nên những chiến công kỳ vĩ cùng HLV Park Hang Seo trong năm 2018 và đầu năm 2019. Đó là ngôi á quân U23 châu Á, danh vị đệ tứ anh hào Á vận hội, vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi và lọt vào 8 đội mạnh nhất tại VCK Asian Cup. Nếu ngày ấy, Công Phượng đổ gục vì áp lực, Quang Hải suy sụp trước thất bại, liệu những ngày tươi đẹp có đến với bóng đá Việt Nam.

3. Bất khả chiến bại là khái niệm hữu hạn về không gian lẫn thời gian. Dù tài năng xuất chúng tới đâu cũng không ai dám vỗ ngực tự xưng bất khả chiến bại. Nói cách khác, người chiến thắng hôm nay cũng có thể là kẻ thua cuộc ngày mai. Nhưng ngược lại, thất bại hôm nay cũng là nền tảng cho chiến thắng của ngày mai. Lứa Công Vinh, lứa Công Phượng, lứa Quang Hải đã chứng minh cho điều đó.

Một điều nữa cần nhấn mạnh, mỗi cầu thủ, mỗi lứa cầu thủ được sản sinh trong hoàn cảnh khác nhau, thời điểm khác nhau, thi đấu trong bối cảnh khác nhau nên có một sứ mệnh khác nhau. Mọi sự so sánh đều khập khiễng và lố bịch. Mọi sự so sánh đều đem đến sự tự ti hơn là động lực cho người bị so sánh. Và đó là vết xe đổ nhiều người mắc phải, kể cả trong việc nuôi dạy con cái. 

Mỗi thế hệ có một sự mệnh, đừng làm thui chột họ
Mỗi thế hệ có một sứ mệnh, đừng làm thui chột họ

Hơn nữa, mỗi thời mỗi đặc điểm, mỗi người một cá tính và phẩm chất nên sự so sánh không bao giờ chuẩn mực. Kể cả việc so sánh Pele với Maradona hay Maradona với Messi. Brazil cần một nhạc trưởng cho dàn nhạc vĩ đại nên họ có Pele. Argentina cần một thủ lĩnh tài năng, kiên cường và pha chút mánh khóe nên họ có Maradona. 

Còn Messi, anh là sản phẩm biểu trưng cho triết lý của Barcelona, một viên ngọc trác tuyệt không tì vệt. Thế nên, bất chấp sự ngông nghênh tự phụ, Maradona từng nói một câu có lẽ ngay cả những chính trị gia cũng phải thán phục. “Tôi và Pele ai xuất sắc hơn ư? Mẹ tôi nói là tôi, mẹ Pele bảo là ông ấy”, "Cậu bé vàng" chiêm nghiệm.

Bởi vậy, thật bất công khi U23 Việt Nam hiện tại đang phải chịu sự so sánh quá mức với thế hệ đàn anh. Sự so sánh ấy, không tạo ra động lực mà chỉ gây thêm áp lực. Thứ áp lực ấy chỉ có hại chứ không có lợi. Thế nên, nếu họ thui chột, xin đừng dương dương tự đắc vì đã “dự đoán đúng”. Chẳng có đúng sai gì ở đây cả mà chỉ có người hâm mộ và nền bóng đá nước nhà chịu thiệt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x