Lăng kính: Miệng lưỡi thiên hạ…

Từ 21:18 ngày 19-03-2019
Người xưa từng nói “không gì độc ác bằng miệng lưỡi thiên hạ”, điều ấy quả không ngoa. Đôi lúc chỉ cần những lời võ đoán đầy ác ý cũng đủ để giết chết một hoặc nhiều người mà chẳng đến gươm giáo. Nói đâu xa, bóng đá Việt đã rất nhiều lần “lên bờ, xuống ruộng” vì miệng lưỡi thiên hạ…
1. Còn nhớ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã bất ngờ thua Malaysia 2-4, dẫu trước đấy đoàn quân của ông Toshya Miura đã thắng đối thủ 2-1 ngay trên sân Shah Alam. 

Đấy là một trận thua ngoài sức tưởng đến ngay cả thủ quân Lê Công Vinh cũng không thể lý giải tại sao các đồng đội của mình lại chơi xuống sức như vậy. Còn trong dư luận đã dấy lên những nghi ngờ về tuyển Việt Nam, thậm chí lời tuyên bố “tuyển Việt Nam bán độ” của một quan chức cao cấp trong làng bóng đá Việt khi ấy càng thổi bùng lên sự phẫn nộ trong dư luận. 


Bên cạnh đó, báo chí nước ngoài đã dẫn lời vị này để cho rằng tuyển Việt Nam đã có tiêu cực, khiến các tuyển thủ rất bức xúc mà không thể thanh minh cùng ai. Thời điểm ấy, trung vệ Lê Phước Tứ đã chia sẻ nỗi buồn sau trận thua trên facebook cá nhân. Đồng thời cảm thấy danh dự của anh và các đồng đội bị xúc phạm nặng nề vì lời tuyên bố của vị quan chức ấy, nên đã quyết định chia tay đội tuyển và giã từ luôn sự nghiệp cầu thủ!

Sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc và đã có kết luận rằng tuyển Việt Nam không hề dính tiêu cực. Trận thua là do nhiều cầu thủ trẻ bị áp lực tâm lý, dẫn đến phong độ không tốt. Dẫu được thanh minh như thế, nhưng đã không có bất cứ lời xin lỗi nào được đưa ra dành cho các học trò của HLV Miura. Mọi việc sau đó chìm vào im lặng, nhưng nỗi nghi ngờ về tiêu cực vẫn luôn lởn vởn và ám ảnh bóng đá Việt mọi lúc, mọi nơi… 

2. Mới đây tại đấu trường AFC Cup 2019, trận thua 1-3 của CLB B.Bình Dương trên sân nhà Gò Đậu khi tiếp đón đối thủ Ceres Negros lại một lần nữa dấy lên những lời võ đoán từ dư luận. Ở đấy, sự nghi ngờ được nhắm thẳng vào thủ môn Tấn Trường ở bàn thua lãng xét và cực kỳ ngớ ngẩn của anh. Những lời đồn đoán của dư luận khiến lãnh đạo đội bóng rất bức xúc, thậm chí mất ăn mất ngủ, nên đã quyết tổ chức một cuộc họp để làm đến nơi đến chốn vụ việc.

Tuy nhiên, trong cuộc họp với sự góp mặt với đầy đủ lãnh đạo CLB, ban huấn luyện và các cầu thủ của B.Bình Dương, tất cả đều nhận định lỗi của thủ môn Tấn Trường là thiếu tập trung và chủ quan, dẫn đến bàn thua đầu tiên trong cuộc so kè với Ceres Negoros. 


Được minh oan, nhưng Tấn Trường sẽ không được khoác áo thi đấu đến hết giai đoạn 1 của mùa giải 2019 vì sai lầm của mình. Nhiều người trong cuộc cho rằng, kỷ luật nội bộ Tấn Trường là nhằm để “dẹp tan miệng lưỡi dư luận”. Thế nhưng chính điều ấy lại khiến miệng lưỡi dư luận càng có dịp thắc mắc: “Nếu không dính cực, mắc gì lại treo găng thủ môn Tấn Trường? Hay là…”.

Từ trận đấu của B.Bình Dương ở AFC Cup, người viết bỗng nhớ đến cuộc so kè giữa Fulham – Liverpool ở vòng 31 trong tình huống trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool cũng đã mắc sai lầm khá ngớ ngẩn trong quả phá bóng để đối thủ gỡ hoà 1-1, rồi chợt mừng cho chàng trung vệ người Hà Lan này, bởi nếu ở Việt Nam chắc chắn anh ấy sẽ rất khốn khổ với những “người hâm mộ” và khả năng chiếc mũ “bán độ” sẽ được chụp xuống đầu anh không thương tiếc.

Ở rất nhiều giải đấu lớn trên thế giới, việc cầu thủ mắc sai lầm dẫn đến những trận thua của đội nhà là “chuyện thường ngày ở huyện” và người hâm mộ thế giới cũng đón nhận những điều ấy khá bình thản như đó là một phần của cuộc chơi bóng đá. Thế nhưng ở xứ ta, rất nhiều khán giải xem bóng đá với đôi mắt dò xét và những cái miệng sẵn sàng phun ra những lời cay nghiệt nếu cảm thấy không vừa lòng. Thế mới có chuyện, thời gian qua rất nhiều người xưng là người hâm mộ luôn miệng tự hào: “tôi là cổ động viên bóng đá thứ xịn, nhưng lâu nay chỉ xem bóng đá Anh, Ý, Tây Ban Nha… qua truyền hình, chứ chẳng muốn bỏ tiền đến sân xem các đội Việt Nam thi đấu vì toàn tiêu cực và bán độ”. Nghe xong, chán chẳng buồn nói!

Bóng đá Việt Nam phát triển kiểu gì với miệng lưỡi thiên hạ như thế này?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x